1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm thế nào bi jo.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi applennpc, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách.
    Sống mĩm cười với thử thách chông gai.

    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !
  2. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    con gái 86 à? Chắc là vậy. Nếu không, bạn cũng nên đứng vào hàng ngũ 86. Con gái 86 yêu hết mình, yêu cả đến khi người ta không còn yêu mình nữa. Vị tha và thánh thiện....
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách.
    Sống mĩm cười với thử thách chông gai.

    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách.
    Sống mĩm cười với thử thách chông gai.

    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách.
    Sống mĩm cười với thử thách chông gai.

    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !
  6. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Không biết chia sẻ thế nào, dù sao cũng rat may mắn cho bạn đẫ bỏ được anh ta.
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách.
    Sống mĩm cười với thử thách chông gai.

    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !
  8. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn
    Được emdangkhoc sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 01/01/2009
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hắn lừa em thật anh ah. Hắn nt chúc mừng năm mới em. Thế mà thằng kia nó bảo bị hôn mê bất tỉnh. Nó còn bảo, nó ko nt thế. Nó còn đi làm rồi ấy chứ. hmm. cái trò mèo của nó. Bao lần nó làm thế rồi. Nhưng ko ngờ nó lại lừa e đến mức này. Hmm. Em điên mất. Sao hắn lại thế với em. Hắn bảo rồi sẽ ra lại HN học. biết ngay mà. Hắn ra để làm em khổ tiếp mà. còn lâu em mới ở HN cho nó làm khổ em nữa. Anh xa em rồi. em ở HN làm j. Em quyết định ở HN cũng vì anh thôi mà. hmm. hắn thật ********. quá đáng. Nhớ ngày xưa, hắn bôi máu gà vào băng , rồi băng ở tay. lên bảo em bị chém,. hmm. Nhưng chuyện hắn rạch tay hay châm thuôc là chuyện bình thường nên em tin. hmm. số em là số chó hay sao thế. kiểu này hắn còn bám em mãi. sao hắn chó thế. đúng là đồ tuổi chó. em vì hắn như thế. động viên hắn như thế, mà sao hắn cứ làm em khổ nhỉ. hắn thật quá đáng.
    =
    Nhưng thôi, từ nay hắn có bị làm sao thì em cũng mặc xác hắn. cứ mỗi lần, hắn gọi đt, nt là em lại khóc, đừng nói đến gặp hắn. thấy mặt hắn, chắc nước mắt em lại trào ra thôi . hắn là cái đồ ác ôn, bỉ ổi.
    =
    Hôm nay anh gọi cho em. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Chúc anh ngủ ngon. Hôn anh. yêu anh.
    =
    Em tưởng anh ngủ quên rùi. không tắt máy. định vào nhìn nick anh một phát. Nhưng mà, anh tắt máy từ hồi nào rùi. .Buồn quá. Anh chả chào em một câu.
    Em nhớ anh quá. Yêu anh. Nhớ anh. Em buồn lắm anh ah. yêu anh. Hôn anh.
    Được applennpc sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 01/01/2009
  10. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thế là tốt rồi. Tống thằng cha đó ra khỏi đầu đi. Vui vẻ đi nha bạn.
    Happy new year!

    Được emdangkhoc sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 01/01/2009

Chia sẻ trang này