1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm thế nào để có thể kưa đổ đựơc em dory_and_sadness_123 được nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy_kinhcan2783hn, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    anh ko nhớ ( tán nhiều thế anh nhớ sao đc hết cơ chứ ... )... nhưng mà nhìn thấy em tóc ngắn ... ... anh chạy mất dép luôn ...
    mà trong Blog của anh ... em vào chúc mãi còn rì ... chơi 3 phát Spam anh ...
  2. Chetduoi

    Chetduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nước_đá lộ rồi nhé !
    Thêm 1 nạn nhân nữa của em Dory !
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Hì , chào cả nhà tớ thông báo vắn tắt tình hình chiến sự một tí nhỉ , để rùi ai có đường lối nào hay hay thì post lên đây hoặc tư vấn cho tớ với nhé .
    Tình hình là mình lập cái topic này cũng đã được 5 ngày rùi , quả thực là mình kưa em Dory bằng cách mở topic này ra là đúng hay sai nữa , hi vọng là mình không sai .
    Sau 5 ngày tồn tại , tình hình là tôi , Boy_kc đang lâm vào cái tình trạng 4 bề là địch , với những trận mưa đá to có , nhỏ có , dồn dập , rất may , nhờ có một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng phía trước , nơi có em Dory với tình yêu cháy bỏng đang đợi chờ , Boy_kc vẫn đang tiếp tục trụ vững và tìm cách vượt qua trận địa của kẻ địch , để tìm đến tình yêu của mình .
    Tình hình chiến sự 2 hôm nay trở nên hết sức quyết liệt , khi xuất hiện thêm những chuyên gia bơm vá hàng đầu của Box Làm Quen như Kim Long công tử nhà Kính Cận , Nước Đá ông trùm nhà karaoke kiêm thủ quỹ nhà Sagi , những chiến hữu thân thiết của Boy_kc thưở nào , nhưng do đố kỵ và hiềm khích cá nhân , nay ra sức bơm vá với những thông tin hết sức giật gân , rằng thì là mà ............
    Cũng trong 2 ngày qua , sự xuất hiện của một nhân vật tầm cỡ , một hiệp xí ( ấy chết hiệp sỹ ) đến từ nhà Cận và nhà Sagi bên làm quen , anh Chết Đuối ( sau một thời gian bế quan tu luyện ) , với những lời động viên của anh Boy_kc đã sốc lại tinh thần , và lại tiếp tục lao vào cuộc chiến tranh với thần tình yêu với niềm tin càng mãnh liệt hơn .
    Sau khi rất hoang mang khi bị em Dory dẫn dắt vào trận mê cung tình cảm , trong cái mê trận đó , hình ảnh của em Dory cứ thoắt ẩn , thoắt hiện , làm Boy_kc hết sức khốn khổ chạy ngược chạy xuôi đuổi theo em , đôi khi tưởng đã bắt được em thì em lại đột ngột biến mất mà không để lại vết tích , rất may , nhờ có trận mưa đá dồn dập của Kim Lờ , và Nước Đ.. mê trận bỗng chốc mất tác dụng và rất may mắn , Boy_kc đã kịp nhìn thấy lối ra và thoát ra ngoài .
    Để chuẩn bị cho những cuộc tấn công tiếp theo , và tránh hiện tượng bị quân địch ném hỏa mù , Boy_kc tha thiết đề nghị được xin viện trợ thêm quân đội và sự ủng hộ của các nhân sĩ , mong rằng sẽ sớm nhận được các thông tin , và các kế sách của các huynh , đệ , tỉ , muội , giúp cho Boy_kc có thể thoát khỏi vòng vây , hạ được bức tường thành kiên cố để đến được với em Dory , người đã nắm giữ trái tim của Boy_kc .
    Một lần nữa Boy_kc xin khẳng định đây là một việc hết sức nghiêm túc , và kêu gọi sự ủng hộ của các anh chị em trong box , hi vọng rằng mọi ngừơi có thể tác hợp cho Boy_kc cùng em Dory thành một cặp dzô
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Chú Boy , đã cùng nhau chinh chiến , oanh tạc không biết bao nhiêu là bữa nhậu, đã cùng nhau uống cạn không biết bao nhiêu là chai rượu tâm sự, đã cùng bình phẩm không biết bao nhiêu cặp đùi của những cô gái vô tình gặp trên đường , đã từng chỉ cho nhau từng kẽ hở của những bộ quần áo mát mẻ trên đường,
    vậy mà chú vẫn ko hiểu được anh em
    Tớ với Nước Đá vào đây ,nói gì thì nói vẫn là để lăng xê, để ủng hộ và khích lệ , thông qua một số câu truyện có thật nhưng được kể qua cái giọng vui vẻ 1 tí thôi !
    Boy không thấy dưới mỗi bài viết Kim Long này đều có thêm 1 dòng : Ủng hộ BOy Kinh Can hết mình đấy à ?
    Qua đó cũng kêu gọi mọi ng` và kêu gọi chính bản thân Boy hãy cố lên....
    Boy KC cố lên .............. Dory , hãy đợi đấy !
    Zô ............
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc , đúng là chuyên gia bơm vá , hết ý kiến
  6. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    bơm hay quá
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú Boy cho anh vào bơm vá với! Để sau này anh còn kể công kiếm chai rượu nồi lẩu!
    Theo ngu ý của anh thì có lẽ chú đã xong màn tiếp thị, chào hỏi (blog, nick, phone...) rồi! Tiếp theo nên là:
    1 - Điều tra xem hôm nào em ý thi lần 1 xong (hi vọng em ý không phải đá lại nhiều ).
    2 - Trường học là nơi tấn công rất tốt, hơn hẳn ở ngoài đường hay ở nhà ===> chuẩn bị đầy đủ phương tiện vật chất kỹ thuật cho màn "tập kích giờ tan trường"
    3 - Rình đúng hôm em ý thi môn cuối - tâm trạng nhẹ nhõm thoải mái (ai chả thế - kể cả vừa biết rụng mất mấy môn ). Chú quần áo lịch sự, gửi xe cuốc bộ, rình sẵn ở tầng 1 của toà nhà, trên tay là bó hồng đỏ thắm (gói giản dị thôi).
    4 - Em vừa bước xuống cầu thang cùng đám bạn thì chú nhẹ nhàng bước tới, hồn nhiên, giáo hoảnh:
    "Hôm nay nay em làm bài thế nào?"
    "Hí hí...Tàm tạm anh ạ!"
    "Tàm tạm của em là xuất sắc với người khác rồi! Hì hì...Chúc mừng em thi xong môn cuối!" - dúi luôn cho em ý bó hoa!
    5 - Cứ tự nhiên công khai như người yêu vậy! Xung quanh người ta tưởng là người yêu nên cũng cóc để ý đâu! Mà càng nhiều người tưởng thì lại càng tốt!
    Em Dory vào đây lâu rồi! Mánh mung phức tạp chả ăn thua đâu! Cứ làm những trò "cổ điển", "chân chất" thôi! Mới nghe thì thấy điên điên + chuối nải nhưng mà thực tế vẫn đắc dụng lắm!
    Best Regard!
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn bác lắm ạ , nhưng mà kế hoạch này với em xem ra khó khả thi , em thì em không thể thu xếp được cái thời gian để mà đến trường em Dory được 8h-18h là em không ở nội thành ạ mà em Dory cũng thi xong rùi , dù sao em cũng rất cảm ơn bác vì bác đã có lời động viên , dù có ra sao , khi em tụ tập các chiến hữu bên nồi lẩu và chai rượu cũng mong bác sẽ có mặt
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    vâng ! em cũng hơi điên điên và chuối nải , bác cứ yên tâm
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Thế này boy ơi ... thứ 7 Chủ nhật lên khoa em ấy ... xem cái thời khóa biểu thi lại ấy ... chắc thứ 7 và CN BoyKC ở nội thành ....
    mà thi lại thì hay vào thứ 7 chủ nhật lắm .....
    đấy ... cũng bài trên của bác rì rì dấy
    nhưng thay đổi lời một chút :
    " em à ... thi lại kiểu rì cũng qua thôi ... ông ấy mà không cho em qua ... anh đến đốt nhà "
    kiểu này BoyKC đang ngồi cầu em ấy thi lại vài môn ... thi lại thường là buồn ... mà buồn cần an ủi lại dễ động lòng ... hờ hờ
    tiếp theo là cái rì nữa thì chúa và 2 người kia biết ... anh em mình chỉ ngồi đợi Kết quả đi thôi
    mà BoyKC ơi cho mượn mấy tờ Báo Cuộc Sống mới cái nhỉ ... báo loại mới ấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này