1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm thế nào để có thể kưa đổ đựơc em dory_and_sadness_123 được nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy_kinhcan2783hn, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    thì ra em Dory nhà em bán cả bia lẫn nước hoa à
    @nuoc_da đấy chỉ có nhà chị mới hiểu iem .!!!
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu , hôm nay đã là thứ 5 rùi nhỉ , còn có 3 ngày nữa là chủ nhật rùi , không biết hôm đó em có rảnh để mà đi off cùng anh và mọi người không nhỉ . Em ạ , tối hôm qua ngồi uống trà với mọi người trên Ngô Tất Tố , mà mọi người cứ hỏi về em , anh chẳng biết nói gì cả , thế có bùn không cơ chứ .
    Mấy ngày hôm nay em cũng ol , vậy mà chẳng thấy nói năng gì với anh cả , anh cũng muốn gọi điện nói chuyện với em lắm mà chẳng có SĐT để liên lạc , thôi thì em PM cho anh cái số điện thoại nhé , mà em cố gắng thu xếp thời gian , chủ nhật đi off với mọi người bên F69 em ạ , chắc chắn là vui lắm , nếu thu xếp được thời gian , thì nhắn cho anh nhé , anh rất muốn được đón em đi cùng .
    HIhi , xếp anh đang ngó sau lưng , anh out luôn đây , nhớ em nhiều lắm , chúc em một ngày vui vẻ nhé
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Không hiê?u sao dạo na?y mi?nh hay gặp nick Boy Kính Cận va?o đọc ba?i va? tham kha?o trong Box Giáo Dục Giới Tính,
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    o0mat_troi_ha_noi0o​
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    cụ thể là rất hay vào cái topic " Làm sao ... " ơ boy bị BoyKC bịp mồm rồi
    em ơi có bíết thấu cho lòng anh ... yêu em mà đâu dám lên lời ... vì sao em ... cứ mãi .... "
    hờ hờ đang nghe đến đoạn này thì ... ái ... đau
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    thoai , yên lặng nào , giờ em ý đang ngồi cười kìa , tớ bí thật rùi , các cậu nghiêm túc một chút và xem có cao kiến gì không nào . Đầu tiên là đọc truyện đi nào :
    [

    Hoa Dã Quỳ ​
    Có một loài hoa dại mang tên Dã Quỳ...loài hoa này mang trên mình một sức sống mạnh mẽ, luôn tự vươn lên thắp sáng và tỏa hương trên khắp miền đất lạnh....màu hoa của loài hoa Dã Quỳ vàng như nắng mật rực sáng trên những triền đồi phủ đầy tuyết trắng. Dã quỳ là loài hoa nắng của xứ mùa đông, hay là ngọn lửa của trái tim chứa đầy tình yêu mãnh liệt...
    Tôi tình cờ gặp em trên vùng đất lạnh giá này, một cô gái có đôi má lúm đồng tiền...chỉ chực cười khi có ai đó nhắc đến mình...em xinh đẹp, đẹp như một loài hoa dại...Ùh ! Đúng rồi, loài hoa Dã Quỳ...loài hoa mà em thích...em hay thường nói với tôi, em giống hoa Dã Quỳ lắm....đã không yêu thì thôi, mà đã yêu thì rất mãnh liệt....em cười thật tươi, đôi má lúm đồng tiền ủng hồng lên trong nắng chiều...làm ngất ngây cả những trái tim của những ai gọi là giá lạnh nhất....
    Tôi yêu em, yêu cái nụ cười xinh xắn lúc nào cũng nở trên môi...nhất là ở cái vùng đất nổi tiếng là giá lạnh và khắc nghiệt này....em với tôi vẫn hay đi dạo vào những buổi chiều cuối ngày...hoàng hôn đẹp thật, từng tia nắng vàng óng ánh chiếu dọc theo những sườn đồi làm nổi bật nên màu vàng của loài hoa Dã Quỳ....gió thổi lạnh lắm, tôi kéo nhẹ em vào mình...cứ như thế tôi và em đi dạo dọc theo những con đường mòn...Tôi cứ bước bên em như thế thật lâu...trong chiều hoàng hôn em thật xinh đẹp...nổi bật lên như loài hoa hoàng hậu trong mùa đông lạnh giá....tôi cứ nhìn em như thế, lâu thật lâu, cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em thật nhiều....tôi có thể ở bên cạnh em, có thể nhìn em....nhưng lại không sao cất lên được lời "Anh yêu em !"...
    Thời gian trôi qua, ngày chia tay rồi cũng đã đến...em đến tiễn tôi vào một buổi chiều lạnh giá....ánh nắng vàng đã ngả sang màu cam chiều rọi lên những bông hoa Dã Quỳ trên nền tuyết trắng càng làm nổi bật thêm màu vàng của loài hoa dại đẹp đến ngây người đó...Tôi đứng cạnh em, lâu thật lâu mà không biết nói gì, cảm nhận được sự bồi hồi, quyến luyến không muốn rời xa....từng cơn gió thổi làm tung bay những lọn tóc của em càng làm em thêm xinh đẹp bội phần trong chiều giá lạnh...mãi một lúc sau, em mới cất tiếng hỏi "Anh không có gì để nói với em sao ?"...Tôi im lặng..."Anh về rồi sẽ lại lên đây chứ ?"...Tôi vẫn im lặng...."Vậy anh có yêu em không...?"...Bất ngờ, tôi nhìn em, một thoáng buồn...tôi buột miệng "Anh xin lỗi...!"....
    Ánh nắng chiều vụt tắt....Những cơn gió lạnh rít lên rồi bất ngờ ập đến làm mái tóc em rối tung. Em mặc kệ mọi thứ ngay cả khi có tôi ở đó. Không chịu gỡ lại làn tóc rối, em từ từ quay mặt về phía tôi. Lúc đó, tôi chợt nhận ra có hai giọt nước vô tình đọng lại trên khoé mắt em sau một cơn mưa đau lòng...Em bật khóc !...
    Tôi cố nén nỗi đau như ngàn mũi tên đâm vào trái tim mình, bước lên xe trở về thành phố....vậy là tạm biệt em, tạm biệt loài hoa Dã Quỳ, tạm biệt vùng đất lạnh....xe đã đi thật lâu, quay đầu lại...bóng em bây giờ đã là một điểm nhỏ xíu, xa thật xa....tôi chợt cảm nhận được vị mặn trên đầu môi....từng giọt nước mắt tuôn trào nơi khoé mắt....Xin lỗi em ! Xin lỗi em thật nhiều...xin lỗi em vì tôi đã không dám nói yêu em....nhưng chỉ có thế, em mới có thể mãi mãi là một loài hoa dại xinh đẹp ở vùng đất lạnh...Tình yêu của tôi dành cho em thật nhiều....nhưng lại quá mong manh....mong manh như chính loài hoa Dã Quỳ....chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể lay động được....vì tôi biết rằng, em mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi, em thuộc về vùng đất lạnh đã sinh ra và nuôi dưỡng em, là bông hoa của vùng đất đó....
    Tạm biệt em, tạm biệt loài hoa dại Dã Quỳ...hãy sống hạnh phúc với những gì thuộc về em...!!! Em nhé....


    giờ thì các anh chị em cô chú bác ..... vào tư vấn hộ em vụ này với . Ý của em Dory khi gửi cho em đọc câu chuyện này là như thế nào ?
    - tình cảm của cô ấy giống như những bông dã quỳ , em nên tiếp tục chờ đợi và hi vọng ?
    - với cô ấy thì tình cảm của em dành cho cô ấy , mong manh và dễ vỡ cô ấy đang cảm thấy sợ hãi và thiếu tin tưởng , và em nên chứng minh cho cô ấy thấy tình cảm của mình một cách đáng tin tưởng hơn ?
    Hay còn là những ý kiến nào khác nữa , như là một lời đề nghị lịch sự em nên rút lui ( cái này thì em không nghĩ thế ) .... các bác xem tư vấn giúp em với .
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mớ bái
    Do tình hình tài chính hok cho phép nên em ngừng quay phim . Tổng kết qua vài ba ngày thử nghiệm em có vài nhận xét thế nè
    1. Đội ngũ diễn viên phụ hết sức đông đảo - Hoàn thành nhiệm vụ mĩ mãng . Đặc bịt là 2 ông Kim lờ - và nước đờ . Nếu 2 bác còn có hứng thú với nghề bơm vá thì Pm với em . Mỗi khi cần èm sẽ cố kí cọt hợp đồng ví các bác . Em hứa sẽ kẹo cọt các bác thừa phứa đến đời con các bác lun
    @ Nước đờ : Bị trúng chưởng của pác rùi . Hờ hờ hờ . Bác nì thế mà gian vật . Bơm bờm vá vá thía mà Pm tình tứ ví em wé làm em ngượng wá đi mứt cơ . Èm là em xắp đổ pác rùi , ừm . . Rùi hok chóng thì chày em sẽ làm cho pác thấy là tóc ngắn chỉ là chuyện muỗi
    @ Kim Lờ : Èm hok bít là anh làm cho đội tuyên truyền phòng chống ết của Phường
    2. Cận kính mến !
    Sáng này thức dậy em mún nấu cho Cận phèo iu mến nồi cháo hành mà chả bít nấu thía nào cả . Lần sau mình cứ ra hàng cháo lòng đầu ngõ rùi anh em mình thế nè ==> hớ
    Sau mấy ngày bấm máy quay phim èm vẫn chưa được bít tên của anh là rì ? Hờ hờ hờ ...mấy hum này ngủ nướng 10h trưa em toàn nghĩ đến anh mà cười mơ mộng ...nghĩ đến sau nè mình có con, có cháu..mọi người lại gọi em là nàng Vân Cầu ... cứ là em hạnh phúc vãi ....! (Ứ tin anh tên Cầu ? )
    Nhưng mà túm lại là em củng suýt đổ anh sờ sờ rùi . Nhưng để đề phòng chuyện xí nhất có thể xảy ra . Tức là anh không thể hoàn thành kê hoạch kưa đổ em trước 14/2 năm này thì anh củng nên có vài ba cái phương án dự phòng và hoạt động tác chiến song song lun . Nhỡ thất bại Phương án nè thì có ngay phương án mới mỡ hơn nhìu
    Em tạm cho anh cái danh sách tham khảo:
    .kizzzshockkk (sis nè dễ mến ghê lém )
    . khongthe (Đáng iu )
    . got_but_chi
    . karren_millen
    . cocolee
    . juri
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Vân nở yêu quái ,à quên yêu quý của anh . Em ạ , với anh cháo Lòng đầu ngõ hay cháo hành em nấu thì nó cũng như nhau cả em ạ , cái chính là cái này và cái gì đó để đi cùng nó thôi , em nhể .
    Thực sự thì tên cha sinh mẹ đẻ anh thế nào anh ứ bốc phét bao giờ , em ứ tin thì rùi em cũng phải tin thôi .
    Nghe em thông báo em cũng suýt đổ anh sờ sờ rùi thì anh đã hạnh phúc lắm rồi , cơ mà mọi việc nó lại diễn ra sớm hơn anh tính toán đến 2 ngày cơ à , thế thì thích nhỉ .
    Với anh thì tình là tình chân thật và không có cái chuyện dự phòng hay dự toán gì hết em ạ , thế nên em cứ yên tâm , lỡ trường hợp xấu nhất có xảy ra , em cũng sẽ không phải chịu cái cảnh gai mắt là anh lấp ló với em khác đâu em ạ , cứ yên tâm mà ăn ngủ cho tốt nhé .
    Cơ mà anh băn khoăn quá là sao em không chịu trả lời Mess của anh nhỉ , có chuyện gì thế ?
    @ Nước Đá : Pm thì tớ không ý kiến gì , nhưng mà tình tứ thì .
    Thoai , cám ơn mọi người đã động viên , hi vọng sẽ típ tục nhận được sự ủng hộ của mọi người .
    Chúc em iu một buổi tối vui vẻ
  8. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chết cười bác nè , có hy vọng thêm người trọc gậy bánh xe kô , em làm 1 chân nhé.
    Vừa chat với khổ chủ xong , gửi cho mình link này , té ra là cô ấy, thế mới lạ chứ, mình đã đọc qua nhưng kô để ý vì cũng chả bao giờ nhớ ai cả, chat bao lâu rồi hôm nay mới biết,kô ngờ lại có vụ này, he he.
    Chủ topic a, thôi thì mưa dầm thấm lâu , cậu cứ cố lên , thực tế tý đi , ai lại lên topic thế này, vừa lằng nhằng vừa nhiều tình địch , cái thời gian bác lên đây thì bác đến xừ chỗ em nó, người thật việc thật, cứ thế này thì đúng là em nó bảo đến tết thì mình cũng e là còn hơi sớm đấy.
    Bác xem hộ em nó con máy tính ở nhà đê, em nó vừa hỏi tớ đó, cậu đi đâu mà lại để em nó phải đi hỏi thế này , ngại cho cậu quá , chả nắm bắt tốt tình hình tẹo nào cả, có bác gì làm ở Nhật Thanh ấy , bảo để bác ấy đến đá đồ hoặc kiếm chút gì đi nhậu đi chứ còn gì . Cái việc này mà bác kô giải quyêt được thì thôi đi , em khuyên thật bác ở nhà cho khoẻ , chả tội gì, vừa mất công vừa tốn thời gian hỏi đâu đâu , chỉ cần bác đến đều, làm tốt những gì có thể thì chả phải hỏi mất công thế này, em mà thích thì em đóng đô ở gần đó luôn, tiện nhất,người ta bảo nhất cự li nhì tốc độ, bác mà ở xa là vứt, nghe lời em đi, muốn đến tết kô rét, muốn có chăn 37độ thì nên hy sinh 1 tẹo vậy, nếu kô được thì giải tán .
    Dù sao cũng ủng hộ bác.
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hư hỏng quá, đã tán gái ko được lại còn lên đây hô hào mất mặt nhà mình, về nhà ngay ko kéo anh em sang đây cho trận đòn bây giờ .
  10. wbeater

    wbeater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bác Cận tự nhiên mở topic làm chi. Giờ nhiều địch thủ thế hehe. Em ý trả lời PM mệt nghỉ làm sao trả lời bác được nữa.
    Mở đấu trường 100 đê, nếu chưa đủ quân số thì cho em chơi với nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này