1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuoi1tram, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi1tram

    chuoi1tram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tôi nên làm thế nào?

    Tôi và cô ấy mới chia tay cách đây hơn 1 tháng, do cô ấy ở quá xa, hiện nay cô ấy đang đi học ở Anh.Cuối tháng này cô ấy về VN một tháng và chúng tôi có hẹn gặp nhau, thực sự là tôi vẫn nhớ và vẫn chưa quên đc cô ấy,cô ấy cũng vẫn quan tâm tới tôi, các bạn bảo tôi có nên quay lại ko?tôi sợ khi gặp lại thì sẽ ko cầm đc lòng, sẽ lại muốn ôm cô ấy,mong các bạn cho một lời khuyên.
  2. alibaba78

    alibaba78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách cho bác lựa chọn
    PA1: nếu như tình yêu của bác với em ấy là kiểu tình yêu từ thời thanh mai trúc mã, đã từng gắn bó với nhau trong một thời gian dài thì tôi thấy lý do mà các bác chia tay thật là khó có thể chấp nhận được. Nếu các bạn đã yêu nhau, tin tưởng nhau thì việc cô ấy đi du học không thể nào là rào cản chia rẽ tình càm của bác được. Trong hoàn cảnh này tôi nghĩ hai người nên quay lại với nhau và tôi chúc hai người vượt qua được thách thức về thời gian và khoảng cách để giữ được tình yêu của mình
    PA2: Nếu như người chủ động chia tay là cô ấy thì tôi nghĩ sự việc có thể diễn biến theo một hướng khác. Có lẽ cô ấy nghĩ đi du học sẽ ở lại bên đó và kiếm một chú "khoai Tây" nào đó thay vì quay về VN với bác. Việc cô ta về VN và vẫn quan tâm đến bác thực ra là muốn có chỗ để giải trí khi về Việt Nam mà thôi chứ trêm thực tế bác không còn có chỗ trong trái tim của cô ta nữa. ( Toi nói xin lỗi bác chứ phụ nữ sau khi chia tay một mối tình thì phần tình cảm với người tình họ có thể quên rất nhanh nhưng đam mê về quan hệ xác thịt thì không bao giờ họ quên được. Hị hị) Theo tôi trong trường hợp này bác nên chỉ gọi điện hỏi thăm. Hoặc nếu bác muốn "mần thịt" tiếp thì cứ gặp bình thường, tôi nghĩ cô ta cũng không quan trọng lắm về việc bác có quay lại với cô ta hay không đâu.
  3. chuoi1tram

    chuoi1tram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ng chủ động chia tay vì quá mệt mỏi,còn chúng tôi yêu nhau từ rất lâu rùi và cả 2 đều là firstlove của nhau.
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Câu này là câu chốt. Bác có đủ đk để quay lại. E tin bác kia còn rất nhiều tình cảm. Chỉ có điều bác là ng chủ động chia tay thì bác nên xem xét kĩ xem có thật sự nên quay lại ko? Xem xem những gì ngày trước mình đánh giá nó ko hay xem có còn ko? Vẫn còn thời gian cho bác ngẫm nghĩ đấy!
  5. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Xin bạn, đừng coi người ta là đồ chơi là được. Lúc thích thì bạn chơi, lúc không thích nữa thì lại chủ động thôi. Bây giờ, người ta quay trở lại, bạn lại muốn chơi, rồi sau khi cô ý quay trở lại Anh học tiếp, bạn định thế nào nữa ? Lại ... thôi ?
    Bạn nên nghiêm túc hơn ngay cả với chính bản thân mình kìa.
  6. noinhoanhmotngay

    noinhoanhmotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn, con gái ko phải là quả bóng, thích thì bạn cần để chơi, ko thích bạn lại đá bỏ. Thông thường, khi đã quyết định quay lại, bạn phải suy nghĩ thật kỹ, đừng để tổn thương con gái nhà người ta thêm lần thứ 2 bạn ạ. Còn cảm thấy lăn tăn thì nên stop thôi, chứ đừng cố quá thành quá cố đấy
  7. alibaba78

    alibaba78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ động chia tay và lý do là do quá mệt mỏi?????
    Tôi không rõ là nguyên nhân làm bác "mệt mỏi" là từ đâu????
    Do yêu nhau lâu quá nên bác cảm thấy nhàm chán chăng????. Trên thực tế nếu cứ phải ăn mãi một món ăn mà mình không thích thì chắc chắn sẽ ngán đến tận cổ. Nhưng đây là tình yêu mà lại là first love nữa thì tôi nghĩ hai người có không ít những kỷ niệm buồn vui. Bác cần phải xem lại mình vì nếu như người ta yêu nhau thật sự thì luôn biết cách làm mới mình.
    - Do cô ấy luôn luôn đòi hỏi ở bác những điều vô lý và bắt bác phải phục tùng theo??? Nếu là vì lý do này thì tôi nghĩ bác không thể yêu cô ta được lâu hơn quá 1 tháng (trừ phi cô ta cực xinh còn bác là đại gia) bởi vì trong tình yêu làm gì có chuyện chỉ có một người cho còn một người kia chỉ toàn là nhận.
    - Hay là do bác cảm thấy mệt mỏi khi phải đợi chờ trong quãng thời gian cô ấy đi du học????. Nếu như vậy thì tôi cũng không có gì để nói cả. Nếu đã là tình yêu sâu đậm thì người ta có thể chờ đợi nhau cả đời còn được cơ mà huống chi là một vài năm.
  8. windyhill

    windyhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tốt nhất là thôi đi, chuyện gây mệt mỏi trước đây đã hoá giải được chưa hay vẫn còn đó, nếu ko thì ko sớm thì muộn, bác chủ topic lại thấy mệt mỏi, lại băn khoăn rồi lại bỏ người ta thôi, cả hai sẽ cùng khổ.
  9. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    quay chứ, chúc may mắn
  10. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này