1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toi nen lam the nao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi veterinary, 01/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. veterinary

    veterinary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm rồi.anh là ngươi hiền lành,luôn chiều chuộng tôi.nhưng có một chuyện xảy ra làm tôi suy nghĩ ko biết có nên yêu a nữa ko? Có một bà chị họ của a ấy đã nói những điều xấu xa về tôi, còn nói thẳng trước với tôi nữa. tôi thật sự rất sốc, bởi từ nhỏ giờ chưa ai đối xử với tôi cay nghiệt như vậy. nên tôi khóc rất nhiều. a cũng biết và hứa sẽ đòi lại công bằng cho tôi. Nhưng đã gần 3 tuần rồi vẫn chưa có gì. Mặc dù a và bà chị đó ở cùng xóm trọ. Hơn nữa, một lần trước đó bà đó cũng nói xấu tôi mà anh cũng bỏ qua. Anh có phải là một người nhu nhược ko? Tôi phải làm sao?
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    e gái mạnh mẽ lên, nó nhu nhược thì mình làm thay nó.
    lấy gậy/dao/kềm, búa, mỏ lếch/ hay vũ khí tự chế mà tới nhà bà chị nó xử đẹp đi, sau đó nó ko còn nhu nhược nữa
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    ban nen go tieng Viet co dau
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Gọi gái đó ra quán cà phê rồi rõ ràng với gái đó đi bác. Chẳng ai bảo vệ mình tốt hơn tự mình bảo vệ mình cả. Còn việc đứng giữa để bênh vực 1 ai đó, bác thử nghĩ vị trí của bác trai xem; liệu có lại được với mồm mép của 1 đứa ngoa ngoắt hay không?
  5. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bà chị cho ít thông tin quá nên chưa thể biết đc là bác giai có nhu nhược hay ko?
    có thể là có như bà chị kể nhưng cũng có thể là chị họ của bác giai ko thèm điếm xỉa đến lới của bác giai.
    Với lại bà chị cũng ko cho biết là lời của chị họ bác giai là đúng hay sai.đúng thì em ko còn gì để nói còn sai thì bà chị nên tìm hiểu rõ nguyên nhân... tốt nhất là thông qua bác giai còn nếu ko đc thì gặp bà chị họ gì gì đấy nói rõ luôn và bye bye bác giai nhà em vì đích thị bác ấy là người nhu nhược...
    p/s nhưng vì 1 cái lý do cỏn con đấy mà 2 bác chia tay sau 1 năm yêu nhau sao????????????????
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không ai bảo vệ mình tốt hơn tự mình bảo vệ mình. Đúng! Nhưng có những trường hợp, và có những người không nên nói gì hay làm gì cả. Vì làm vậy vô nghĩa.
    Chị họ nói thẳng vào mặt bạn? Bạn sốc quá nên không nói được câu nào? Và người yêu bạn cũng chả nói được câu nào để bảo vệ cho bạn? 3 tuần rồi, hứa gì gì đó rồi cũng vẫn để đó? Tóm lại, có vẻ với anh này, chuyện chị họ anh ta nói người yêu chẳng ra gì cũng không mấy quan trọng.
    Với trường hợp khi chị họ đã nói với bạn như vậy, rõ ràng là chị này đã nghĩ như vậy. Mà để thay đổi suy nghĩ của người khác, về những nhận định không đúng về mình, đâu chỉ nói chuyện cafe là giải quyết xong?
    - Trước hết, xin cái số điện thoại của chị kia và sms( xưng hô thế nào tùy ban): Không hiểu sao chị lại có những lời nói về tôi như vậy. Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Nếu chị có điều gì không hài lòng hay chưa rõ về tôi, chúng ta có thể gặp nhau để nói chuyện thì tốt hơn.
    - Sau đó, tùy vào trả lời hay ko trả lời của chị kia. Nếu ok, nói gì thì nói. Nói xong thì chị kia có nghĩ gì hay làm gì, cũgn kệ, chả quan tâm nữa. Hoặc néu chẳng trả lời gì, thì bạn cũgn không cần quan tâm nữa. Bạn là bạn, cứ sống thế nào mà mình thấy là tốt là được rồi.
    Thế nhé.
  7. llvllr.Vynk

    llvllr.Vynk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có thật sự là bạn và ng kia đã yêu nhau từng ấy thời gian ko? nghi ngờ quá.đừng vì 1 chuyện nhỏ = con kiến mà làm hỏng hết
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, ca này rõ như ban ngày rồi, cần dek gì thông tin nữa?
    - Bà chị kia nói thẳng vào mặt thì cái sai đầu tiên là gái nó ngu mới để chuyện đó xảy ra, dek cần biết là chuyện bà chị kia nói sai hay đúng. Cái sai thứ 2 ở đây, gái "muốn" bạn trai bảo vệ mình trước mặt bà chị (hay những ngkhác trong gđ) là ý nghĩ hoàn toàn sai! mà phải đặt suy nghĩ là: Làm sao để lấy lòng họ? làm sao để họ yêu thương mình, cần dek gì "thằng nhóc" kia bảo vệ chứ? Cái sai tiếp theo vì xét hđ của trai như vậy mà cho nó là nhu nhược. Đứng trước hoàn cảnh như vậy, giải quyết tốt nhất là làm hòa 2 bên, xoa dịu cả 2 để ko chuyện bé xé to, nhưng với gái muốn mình phải đc trai xem trọng hơn chị gái kia.. ý nghĩ đó trẻ con và ích kỷ! Ít ra, trai nó cũng đã có lời hứa "để a sẽ giải quyết" như vậy là nó xoa dịu gái rồi còn gì, vậy theo gái thì thế nào mới ko nhu nhược? hả?
    - Gái này quá tệ về ứng xử lẫn trong tư tưởng, cần xem xét lại mình đi rồi hãy nghĩ đến lỗi của ngkhác!

    Còn nếu cho rằng những gì a nói là sai, thì cứ như cái tư vấn vừa rồi, lấy máu giang hồ ra giải quyết, ngại ngùng gì chứ?
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Nhiều cao thủ ở đây,chỉ nên hóng hớt.Chỉ muốn phụ thêm lời fixed nói,cuộc chiến đổ máu nào muốn giành thắng lợi cũng cần có sự chuẩn bị!
  10. veterinary

    veterinary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    trước hết phải khẳng định những lời pà chị đó nói hoàn toàn sai. em cũng nghĩ tới sự khó xử của ng y em. nên cũng có ý định quên đi, coi như ko thèm chấp ngta. nhưng mỗi lần ở một mình vô tình nghĩ lại là cứ ứa nước mắt, không sao kìm lòng được. em cũng đã thử chia tay nhưng rồi lại quay lại vì tình cảm dành cho nhau còn nhiều quá. nhưng cứ thế này mà tiếp tục như ko có chuyện gì xẩy ra thì ko thể.

Chia sẻ trang này