1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI NÊN NGHĨ THẾ NÀO VỀ NGƯỜI ÂY NHỈ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blueswallow, 12/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ha ...ha kể ra đem chuyện của minh vào đây tham khảo ý kiến của các bác cũng hay thật.Biết được mình như thế nào vì đây là nơi trung thực nhất mà.Tui khoái nhất là sự thẳng thắn khi tâm sự qua mạng đấy vì các bác đâu biết tui là ai và tui cũng đâu có biết các bác, thế nên đem chuyện khó nói vào đây để nói thật là dễ phải không các bác.Tui là khoái cái mục này lắm à nha. Nói thật tui chả bao giờ tiếc cái khoản tiền ấy cả nhưng mà nói thật tui cứ thấy anh ta làm sao ấy ,đang đến tán tui mà,còn khi đã iu rồi thì tụi tui tiêu tiền chung làm gì có của riêng ai mà trả với không trả.Cũng có thể người yêu cũ của tui galang quá nên đâm ra giờ tui hay so sánh với bất kỳ người đàn ông nào mà tui găp.Có lẽ tui còn nặng lòng với người cũ lắm.Chắc kiểu này tui không thể yêu thêm ai được nữa rồi.Dù sao cũng cám ơn những lời phê bình của các bác nha.Tui sẽ thay đổi cách nghĩ của mình .thanks alots.
  2. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn bà, hẹp hòi không thể tả được, có thế mà cũng phải đắn đo, bảo là trả trước người ta mới để cho trả, đến lúc trả thì lại tiếc tiền, chắc là tại tiền hát karaoke nhiều quá nên xót của đây mà.
  3. tambiet_vt

    tambiet_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    có thế mà cũng để ý 3 cái chuyện trả tiền.tui với con bạn của tui á đứa nào hết tiền thì để đứa kia trả.tất nhiên cũng hơi ngại nhưng tui đang là sinh viên nên cũng chẳng có nhiều đôi lúc cũng phải bựa 1 chút nhể.hehe
  4. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    nếu coi anh ta là một người bạn thì nói gì nữa , đã bảo là không tính toán tiền bạc với người không yêu cơ mà sao lại còn nghĩ lung tung nữa chi ? bạn nên nghĩ lại chính mình nghen !
  5. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    khục khục , chẳng thấy ai như 2 ông bà này. thằng con trai thì có chút tiền thui mà kô trả luôn cho đứa con gái, đứa con gái thì cũng lắm chuyện, đã là ngày on trai, thì gặp phải thằng ngố ngố , kô biết galăng là gì, thì đã chịu trả tiền rùi thì thui, còn tiếc cái gì nữa hả Giời , kêu ca gì nữa , đọc như chuyện của con nít ấy nhờ
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    mọi người trong này chưa hiểu ý bạn rồi.
    Đúng,tôi đồng tình với bạn, anh bạn này đúng là hơi...lạ một chút. Cũng chưa thể kết luận là anh ta có kẹo kéo không ngay được,nhưng có lẽ anh ta ko^ bie^''t ca''ch xử sự. Nếu đã không có đủ tiền thì đừng có rủ bạn đi hát nữa,nếu anh ta là người rủ thì anh ta phải dự trù có đủ tiền thì hãy rủ.
    Ne^''u la` những người bạn thật thân,hay đi chơi với nhau mà đề nghị to^i cu`ng trả tiền(thuo`ng thi` to^i cu~ng chang ddo*.i ho. pha?i no''i ra) thi` to^i tha^''y nhu* vậy sẽ rất thoải mái vì mình không cảm thấy bi mắc nợ người ta. Nhưng một người đang cưa mình mà đề nghị như thế thì......hơi bị khó hiểu! nếu là người yêu rồi thì không sao.
    Thật chứ, tôi đố các bác trai to mồm ở trong này ,ca''c ba''c đang cưa cẩm em,còn chưa biết em có đổ hay không mà dám đề nghị anh trả tiền nước,em trả tiền hát đấy!
  7. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Các mợ bây giờ quả là quá thực tế! Chỉ mới có trả có mấy ngàn bạc mà đã la oi ói như cha chết, rồi đánh giá người này thế nọ, người khác thế kia! Đó là sự khác biệt lớn nhất của đàn ông và phụ nữ. Thế có mợ nào biết, để có được tiền dẫn các mợ đi chơi, đi mua sắm thì các cậu phải làm đủ kiểu, đôi lúc còn phải sử dụng qui tắc "bàn tay vàng" để moi tiền của ông bà già. Đó là chưa kể gặp những mợ trời đánh, đã được đi ăn chơi nhảy múa phủ phê rồi, đến lúc tám chuyện với bạn thì bảo đó là thằng dại gái. Bó tay! Các mợ nói kiểu gì mà chẳng được! Đối với các mợ thì việc trả tiền là một đặc ân của các mợ dành cho các cậu và cố quán triệt tư tưởng của các cậu rằng: đó ko chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ! Thế tình yêu mà các mợ thường hay nói với các cậu đó là tình yêu gì vậy? Và tình yêu đó được ban phát có phải dựa trên tiêu chí rằng: trả tiền, đó là việc của các cậu khi các cậu tán tỉnh các mợ?
  8. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    đúng là tính toán chi li, xin báo với bạn là, con trai chẳng baog giờ nghĩ quá nhiều về tiền nong như bạn đâu. Nếu người ta ko quý bạn thì chẳng khi nào lại để bạn giả tiền chiêu đãi đâu, bạn cứ ngẫm mà xem
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Haha,lý thuyết, lý thuyết quá! tôi thì tôi cứ đánh vào cái chuyện cưa cẩm để hỏi lại các bác đúng một câu hỏi này thôi: các bác đang cưa em, còn chưa biết là tình cảm của em thế nào, các bác có dám mời em trả tiền không?
    Các bác lươn lẹo nhiều quá!Đúng,chả ai ra cái luật là con trai phải trả tiền cả. Nhưng sự thật thì nó vẫn cứ lù lù ra như vậy đấy!
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    To guardianangel.tnt: bạn đi lệch vấn đề đang bàn rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này