1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI NÊN NGHĨ THẾ NÀO VỀ NGƯỜI ÂY NHỈ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blueswallow, 12/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tôi chẳng đi lệch chút nào.
    Blueswallow đã nói là anh ta đang tán tỉnhbạn ấy, anh ta rủ bạn ấy đi uống nước và hát , và chính anh ta bảo bạn ấy trả tiền hát. Bạn ấy cũng đã nói là bạn ấy không tiếc cái khoản tiền phải trả mà chỉ thấy anh ta ..làm sao ý.
    Các bác chưa đọc kỹ mà đã vội kết án người ta thực dụng này nọ rồi,lại còn vơ đũa cả nắm nữa chứ!
  2. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới:Guardiananngel.tnt
    Trong đây có mỗi mình bạn là lên tiếng bênh tui mà thui.Cám ơn bạn nhiều nha.Bạn hiểu ý tui nói rồi đấy.Cha này đang tán tui nên tui thấy cách sử xự hơi kỳ ,có gì đâu mà các bác trong này lên án chỉ trích tui nhiều thế.Tui cũng có muốn như vậy đâu.Có mỗi điều xin nói với các bác trai rằng: iu nhau rồi thì không sao,chứ mà đang đến tán tỉnh ai đó mà cứ để cho em ý trả tiền thi tui nói thật nhé,Tôi chỉ cho 3 điểm và chẳng bao giờ còn cơ hội để mà ghi thêm điểm trong mắt tui nữa .các bác nói sao thì nói chứ tui thi vẫn giữ quan điểm ấy,Chả có chút galang gì cả.Thế mà các bác cứ bênh chằm chăp,Đúng là con trai.Tui không lăn tăn vì tiền đâu mà chỉ lăn tăn về kiểu sử xự của đàn ông thui.Chẳng lẽ đàn ông bây giờ đều giống nhau như vậy sao.Thế thì đàn bà bon tui hết cơ hội tìm kiếm... rồi.Chẳng lẽ đành vậy......
  3. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bọn con gái chỉ biết lợi dụng bọn con trai thôi, nếu thoải mái chi tiền thì bọn chúng lại bảo la ta dại gái, còn nếu không thì ... kẹo kéo. Thật chẳng biết thế nào mà lần nữa.
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Loại trai tráng như thằng trên anh nghĩ bé không nên dây dưa vào kẻo khổ thân cưng ơi . Nhân dịp lễ liếc gì thì anh đếc cần biết nhưng khi hắn đã mời em đi hát karaoke thì nguyên tắc là hắn phải trả tiền . Ở VN , nếu người con trai rủ người con gái đi đâu đó và nếu phải tốn tiền ( uống nước , hát karaoke ...) thì con trai phải thanh toán . Ở tây sòng phẳng hơn , chuyện anh ăn hết bao nhiêu anh trả , em ăn hết bao nhiêu em trả là phổ biến . Nhưng kiểu " anh trả tiền hát , em trả tiền nước " là tuyệt đối củ chuối ở bất cứ nơi nào trên thế giới
    Với lại 1 thằng đàn ông mà dám mở mồm đôi co tiền nước với tiền hát với gái thì anh nghĩ chẳng tốt đẹp gì lắm đâu . Bủn xỉn ti tiện thế thì làm gì được cho đời .
    Nói thật bé nếu thằng đó mà là anh và em là con trai thì anh sẵn sàng bảo : chú trả tiền nước , anh trả tiền hát nhé . Chứ mà với con gái thì anh chẳng vô liêm sĩ đến mức mặc cả như thế đâu , nhất là khi mình mời người ta chứ không phải người ta mời mình .
    Mấy xu bạc không là bao nhiêu . Được vài chục ngàn cũng chẳng thể nào làm cho con người ta sung sướng hơn , hạnh phúc hơn hay béo tốt hơn . Nhưng chính trong những hoàn cảnh ứng xử nhỏ nhặt như vậy thì bản chất con người lại được biểu hiện 1 cách rõ rệt nhất .
  5. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Em đồng ý với bác! Nói chung đây là một vấn đề thực sự tế nhị! Không có nghĩa là con trai phải galant trong mọi trường hợp nhưng nếu "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành" thì cũng nên giải tán sớm! Đúng là được vài chục ngàn hay mất vài chục ngàn chẳng thể nào làm người ta giàu có hơn nhưng có lẽ gặp những anh chàng đi chơi với bạn gái "thường xuyên" quên ví ở nhà, ngồi im lìm chờ em trả tiền hay "anh trả tiền nước, em trả tiền hát" thế này thì rõ là củ chuối, hết sức củ chuối nếu không nói là cực kì củ chuối! Nhưng em thấy bây giờ củ chuối nhiều lắm các bác ạ, có lẽ cũng nên chung sống hoà bình với củ chuối thôi! Cụng với bác tbm một ly!
  6. girl_cuoi_de

    girl_cuoi_de Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện xiền nong_vấn đề nhạy cảm, em cũng muốn hỏi mọi ng 1 chuyện. Ng yêu em (mới đc khoảng hơn 1 tháng) hình như rất thản nhiên ko hề áy náy mỗi lần đi chơi để em giả xiền (đi cùng nhau 10 lần thì sẽ có 6 lần là em chi). Nếu nói là không tiếc tiền thì e là em hơi nói dối, bởi vì em mới là sinh viên thôi, tiền ăn tiêu cũng ko phải là từ trên trời rơi xuống, đều phải ngửa tay xin ba mẹ hết, nhưng mà vấn đề làm em lăn tăn nhiều nhất là thái độ của anh ấy. Sáng nay, khi đỗ lại mua 5000 bánh rán về cho bọn trẻ con, vì tờ 50.000 của em hơi cũ nên ng bán ko nhận mà em thì ko con tờ nào nữa, ng yêu em đưa cho họ 1tờ 50.000 khác mới hơn. Em cầm tiền của mình về và chỉ nghĩ đơn giản là cất đi thôi, nhưng bất ngờ anh ấy cầm lại tờ 50k của em và đưa cho em 45k vừa mới đc trả lại. Quả thực em hơi ngỡ ngàng vì hoàn toàn trong đầu em nghĩ rằng anh ấy trả cho em tiền bánh vì như anh ấy vẫn nói "mình yêu nhau thì tiền của anh cũng là tiền của em", vả lại 5000 cũng ko phải là 1 số tiền quá lớn để mà phải rành rọt ra ai mua ng ấy trả, nếu so đo có lẽ em sẽ đòi tiền mỗi lần "em có tiền lẻ ko, anh mua tờ báo". 5000 ko phải là vấn đề, mà vấn đề là ở chỗ bỗng nhiên em có 1 cảm giác ko hay, em ko biết mình đang có cảm nghĩ như thế nào nữa, ko muốn nghĩ xấu về ng yêu, nhưng bảo rằng hoàn toàn vui vẻ thì ko phải......
  7. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    [red]HIện tượng không bình thường. Cần xem xét lại bản chất!
  8. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Có thể là ở VN là thế nhưng mà dù sao thì cũng thấy kỳ kỳ khi mà chính bạn đã vui vẻ đồng ý trả tiền hát cho anh ta. Nếu bạn ko đồng ý, bạn cũng có thể lên tiếng mà. Đằng này bạn đã vui vẻ lúc đó, thế mà sau lại lên án anh ta. Tớ cũng ko hiểu nổi. Bạn từ chối anh ta rồi thì anh ta tán bạn hay ko tán bạn cũng có khác nhau là mấy đâu.
    Vả lại tớ chưa bao giờ có ý nghĩ người ta mời mình đi ăn thì là nghiễm nhiên người ta phải trả tiền cho mình. Có thể các bạn có suy nghĩ khác nhưng thật sự những người bạn của tớ có mời tớ đi ăn hay gì thì fần ai người đó trả trừ khi họ nói rõ ràng là họ sẽ trả tiền hộ mình.
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là ai trả tiền, mà vấn đề là anh ta đã đề nghị bạn ấy trả tiền chứ không phải do bạn ấy tự nói trước.
    Chuyện phần ai người đấy trả là chuyện thường tình ở nước ngoài,nhưng ở VN thì có phần hơi khác một chút, là do bạn không quen thôi.
    Bạn cũng cần phân biệt mời và rủ. Khi bạn "mời" ai đi ăn thì bạn là người trả tiền, nhưng khi "rủ" bạn bè đi ăn thì không có nghĩa là bạn phải trả tiền. Đây là tôi chỉ nói chung chung chứ không phải trường hợp bạn blueswallow.
    To blueswallow: một số các bạn trai trong này bênh nhau chằm chặp là vì bạn đã chạm đúng tim đen của các bạn ấy, đúng nỗi bức xúc và bất công mà các bạn ấy phải chịu đựng bấy lâu nay nên tranh thủ vào đây xả hận.
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nhớ rằng, chuyện tán tỉnh bạn đã là quá khứ và ít nhất một lần bạn đã ko đồng ý! Vì thế ko có nghĩa rằng chuyện anh ta tán tỉnh bạn khi bạn ghé thăm anh ấy chính là tình yêu thật sự của anh ấy!
    Bạn tìm kiếm cái gì? Tiền? Sự galăng của đàn ông hay một nửa của mình?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này