1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI NÊN NGHĨ THẾ NÀO VỀ NGƯỜI ÂY NHỈ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blueswallow, 12/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Và bạn cũng nên nhớ rằng lời đề nghị đó có trước khi vào hát karaoke. Nếu thích thì đi, còn ko thì dẹp. Có thể chủ đích của anh đấy là tạo sự thân mật trong bạn bè. Tôi hoàn toàn ko nghĩ rằng anh đấy vẫn còn yêu hết lòng như lần đầu tiên cưa cẩm.
    Vâng, nhưng anh đấy chỉ mời đi uống cafe và anh đấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Còn vần đề hát hò thì đó là một lời đề nghị san sẻ!
    Bạn có cú đá quay giò lái hơi bị đẹp đấy!
  2. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cũng đã nói là bạn ấy có thể từ chối cơ mà. Sao bạn ấy ko làm những gì bạn ấy muốn để tránh sự khó chịu đối với người khác lúc sau nhỉ??
    Dù sao thì đây cũng là lần rút kinh nghiệm cho những ai đã có những suy nghĩ như tác giả của chủ đề này.
    Được KieuTram sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 14/09/2004
  3. Manual

    Manual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không phải là BlueSwallow đả có ý định chúc mừng anh bạn kia nhân ngày 9/9 đó sao? Nếu anh ta khước từ ý tốt của bạn thì có làm cho bạn phật lòng không? Với lại, đây không có vẻ như là lần đầu tiên bạn đi chơi với anh ta. Chả lẻ bạn không hiểu biết chút gì về phong cách tiêu xài của anh ta đối với bạn bè lâu nay sao? Nếu bạn biết được nhửng câu trả lời cho nhửng vấn đề trên thì tôi tin rằng bạn củng sẻ nghiệm ra bản tính của con người anh ta.
    Được Manual sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 14/09/2004
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ phải bắt bẻ từng lời của người ta để cố cãi sao cho phần thắng về mình mà không chịu hiểu vấn đề chính là cách cư xử của anh chàng kia chứ không phải vấn đề tiền. Qua cái hành động nhỏ nhặt đó cũng có thể đánh giá ít nhiều về con người anh ta.
    Trả lời các bạn mãi mệt lắm rồi,thôi tùy các bạn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Sòng phẳng thì sòng phẳng,nhưng phải tùy từng nơi,từng lúc,từng người,chứ cái kiểu anh tiền nước,em tiền hát thì lần sau khó mà mời ai đi chơi được lần nữa!
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, gia rồi mà bây giờ tui mới biết 9/9 là ngày của đàn ông đó
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại bản chất của phụ nữ là tính toán chi li từng củ hành củ lọ ớt . Cho nên đã là đàn ông con trai thì cố gắng đừng giống họ . Nhất là các anh em trong giai đoạn iêu đương tán tỉnh , nếu keo kiệt bủn xỉn quá thì cũng nên cắn răng mà chiều chuộng chị em phụ nữ . Coi như là bỏ vốn đầu tư
  7. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ tất cả mọi người ở đây chỉ nêu lên ý kiến để những người như tác giả của chủ đề này có thể hiểu thêm cách cư xử cũng như những trường hợp như thế này để mà đối phó chứ ko có ai bắt bẻ ai cả. Tất nhiên là tuỳ vào cách nghĩ của từng người thì mới có người đồng tình với anh ta, có người phản đối anh ta như bạn chứ. Bạn kêu sòng fẳng tuỳ trường hợp, nếu ko sòng fẳng để rồi đi chơi với nhau xong lại ngồi lên án người khác thế thì thà xòng fẳng cho nó vui vẻ cả đôi bên. Phải ko nhỉ??? Dù sao thì cũng rút ra bài học cho tác giả của chủ đề này, ko thích thì lần sau ko đi với anh ta nữa mà
  8. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    To Brick :Cám ơn bạn đã cho lời đánh giá về tôi nhé.Thế bạn đã bao giờ nghe câu nói"Chỉ có người biết tiêu tiền mới biết cách làm ra tiền không"Tất nhiên không phải ai biết tiêu tiền cũng biết kiếm tiền nhưng tất cả những người biết kiếm ra tiền đều biết cách tiêu tiền,mà đã biết kiếm tiền thì ít ra họ cũng phải có một trình độ nhất đinh,bạn hiểu chứ.Xã hội bây giờ bạn thừa biết không trình độ ,không bằng cấp,không năng lực thi đung là chỉ có về nhà mà nuôi lợn với má thôi _bạn hiểu chứ.
    Vì vậy :
    thứ nhất: tiêu chí chọn bạn của tôi không phải vì tiền mà từ tiền để đánh giá chính xác về năng lực của anh ta (loại trừ những người đang đi học hoăc tiêu tiền của bố mẹ,còn những người đã đi làm rồi thì........) Thế bạn cũng đang ở nhà với mẹ a?
    Thứ 2:Tuy rằng một thời gian tôi không có cơ hội trở về Ha Nôi nhưng tôi liên tuc nhân được tin nhắn của anh ta và những cuôc điện toại với những lời lẽ mà theo sự nhạy cảm của tôi thì anh ta vẫn đối với tôi như trước vậy,vì thế tôi không hồ đồ khi nói rằng anh ta vẫn có ý định đến tán tỉnh tôi.
    Thứ 3:Vì đã từ chối ngay từ đầu nên tôi ít tiếp xúc và cũng không hay đi chơi với anh ta,chỉ liên lac và nói chuyện với nhau qua điện thoai, Qua một thời gian như vậy thực tình tôi cũng bắt đầu có một chút để ý và cũng có ý định tìm hiểu sâu hơn.Vì vậy tôi đa đến thăm anh ta và đồng ý đi chơi với anh ta(nói thật cũng có đi chơi mấy lần nhưng toàn đi cả hội đông vui chư chưa bao giờ đi riêng cả).
    Vậy bạn đã hiểu rồi chứ. Tôi đang đi tìm cái nửa của mình_đúng vậy Nhưng thà ở vậy còn hơn phải sống với một kẻ bất tài bạn hiểu chứ vì bạn thấy đấy có thằng đàn ông nào tài giỏi mà phải điêu đứng về chuyện tiền bạc đâu.Mà nói thật nhé đàn ông mà đã bất tài lại hay sinh ra lắm trò oái oăm,đố kỵ nên tôt hơn hêt cứ tránh xa đi là hơn.
  9. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tên chủ đề là bạn mong được nghe ý kiến của mọi người về chuyện bạn nên nghĩ sao về anh bạn của bạn. Và cái bài trên tớ thấy hình như bạn đã biết câu trả lời rồi đó, bạn còn fân tích rất chi tiết nữa, vậy tớ thấy topic này dừng lại đây thôi nhá. MOD khoá giùm topic này hộ cái ko lại động chạm nam nữ mất. Thanks.
    Còn chuyện bạn đánh giá anh ta, và bạn kêu anh ta kém cỏi, thì câu trả lời tiếp theo tớ thấy bạn tránh anh ta đi thì hơn vì bạn chẳng thích thú gì anh ta, ngay cả đối với anh ta như một người bạn, bạn cũng ko có. Vậy nên xì top chơi với những người mà mình ko thích. Okey.
    Mong bạn blueswallow thông cảm, đa số thành viên tham gia box này đều đang là sinh viên nên bạn ko nói rõ anh ta đã đi làm thì mọi người có vẻ bất bình chút ít thôi. Chứ sinh viên như bọn tớ thì nghèo túng lắm, lúc nào cũng nhai mỳ gói thui ạ, thỉnh thoảng khi nào có dịp vui vẻ thì gom tiền vào rồi đi chơi với nhau thui
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bạn thế nào là cách tiêu tiền đúng?
    Làm điếm cũng lắm tiền, cướp giật cũng lắm tiền, tham nhũng cũng lắm tiền, v.v.... Thế thì theo bạn, bạn đánh giá những thành phần đó như thế nào khi chỉ biết trong túi họ rủng rĩnh tiền? Họ cũng có năng lực đấy chứ! Bạn có yêu họ ko?
    Suy nghĩ của bạn còn quá ấu trĩ!
    Haha, người ta chẳng bảo rằng: "Một nửa đàn ông là đàn bà" sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này