1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên như thế nào tiếp???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi victorcharlie, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tôi nên như thế nào tiếp???

    Mọi người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tôi và em biết đến mối tình đầu chỉ khi cả 2 đã ngoài 20s.
    Em là thuộc mẫu người hoàn toàn tra***ional và thậm trí có phần bảo thủ. Trong những năm tháng đại học, hầu hết thời gian em chỉ dành cho học tập và học tập. Đã có nhiều chàng trai tìm đến em nhưng tất cả chỉ nhận được một câu trả lời "KHÔNG" tàn nhẫn. Tôi học trên em một khoá, trái ngược với em, tôi là người hoà đồng và luôn tôn thờ một cuộc sống tự do. Có vẻ như tôi đã quá bận rộn với cuộc sống của mình, và đôi khi là quá tự kiêu nên hầu như mọi người con gái lướt qua cuộc sống của tôi đều chẳng để lại ấn tượng gì nhiều. Trong mắt em có lẽ tôi chỉ là một tay lêu lổng, kênh kiệu và chẳng phép màu nào có thể khiến tôi trở thành 1 lựa chọn của em. Còn đối với tôi, em đã từng là hình ảnh của sự lạnh lùng, nguyên tắc vô cảm. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng minh có thể ngồi nói chuyện với em quá 5 phút.
    Thật tình cờ một năm trước tôi và em đã bắt đầu bước những bước đầu tiên trên cùng một con đường. Và đến bây giờ ngay cả khi em hỏi tôi rằng tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy tôi cũng chỉ biêt nói với em đó là MAY MẮN. Em đã mang lại tất cả ý nghĩa cho cuộc sống của tôi. Em cho tôi niềm tin rằng một tình yêu trong sáng dành cho tôi vẫn tồn tại. Nhưng giường như rằng MAY MẮN chỉ có thể đến với mỗi người một lần trong đời, nếu ta không thể vượt qua những thử thách thì cơ hội đó cũng sẽ qua đi mãi mãi.
    Tôi quá bận bịu với công việc và những dự định cho tương lai sau khi ra trường. Em cũng phải bù đầu với việc học hành năm cuối. Hơn nữa em lại sống trong một gia đình hết sức gia giáo, chuyện yêu đương không được khuyến khích vậy nên cả 2 không có nhiều dịp để gặp nhau. Hơn nữa đối với tất cả các đôi mới tập tành yêu lần đầu, chuyện tìm được một mức độ quan hệ thích hợp luôn là điều khó. Em còn quá trẻ con và tôi củng chẳng già giặn hơn gì. Điều đó khiến em luôn cẩn thận, nhiều khi là e sợ khi phải đưa ra quá nhiều quyết định trong cuộc đời mình. Và điều khiến em lo lắng nhất đó là lý trí, cái luôn giúp em đưa ra những quyết định đúng đắn, đã không còn thuộc về em nữa. Hàng trăm lần tôi đã cố làm cho em hiểu rằng mọi việc đến với cả hai không phải là một sai lầm, chúng tôi có đủ mọi thứ để có một cuộc sống hạnh phúc, và rằng tôi và em đã thực sự MAY MẮN. Tôi cảm thấy tự tin mỗi khi ngồi bên em. Dù chưa từng được hôn em một lần, và chỉ được cầm tay em trong một vài giây ngắn ngủi, tôi biết rằng trái tim 2 chúng tôi đang đập cùng một nhịp. Trong mắt em tôi tìm thấy sự yêu thương, tôi biết khi nhìn vào mắt tôi em cũng cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ rằng tôi có thể hy sinh mọi thứ của bản thân và làm mọi điều chỉ vì em. Nhưng có lẽ những điều đó chưa đủ mạnh để xoá đi nỗi e sợ thường trực trong em. Em luôn muốn tìm lại sự mạnh mẽ của mình, em nói rằng chúng tôi nên quên đi mọi chuyện, rằng em chưa hề yêu tôi, hoặc rằng em từng có cảm tình với tôi nhưng giờ em đã thay đổi. Em nói rằng không trung thuỷ, em còn bận dành tình cảm cho nhiều người con trai khác nữa. Có thể với một thằng con trai ngạo mạn như tôi thì đó đã là quá đủ để có một cuộc chia tay ngọt ngào. Nếu như tôi không biết rằng khi nói những lời như vậy em đã khóc, nếu tôi có thể nhìn nhận em là một tảng băng lạnh lùng như trước kia, nếu tôi không còn cảm thấy bất an mỗi khi cách xa em, nếu như tôi không biết rằng em vẫn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi, rất có thể tôi đã có một cuộc chia tay ngọt ngào. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng, phải kiên nhẫn. Đó giống như cảm giác khi người ta đã tìm được bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời mình, người ta sẽ không bao giờ muốn để vuột mất . Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu để điều may mắn nhất trong đời chôi qua. Sự xa cách đôi khi làm người ta mệt mỏi, cảm giác đó còn nhân lên gấp bội mỗi khi tôi nghĩ rằng em đang cô đơn đang buồn và đang nhớ tôi. Nhiều lúc tôi đã từng nghĩ rằng nếu có ai đó cũng yêu em như tôi yêu em và có thể ở bên em thì có thể tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Còn em, giường như em vẫn không thể chia tay với nỗi sợ của mình. Mỗi lần được ngồi bên em thật lâu, được đắm chìm trong ánh mắt yêu thương của em, tôi chỉ muốn thời gian không chôi tiếp nữa. Tôi cảm thấy sợ vì tôi biết rằng ngay khi bóng tôi đi khuất em sẽ lại tìm mọi cách để tôi phải nghĩ rằng em không yêu tôi, tôi đã sai lầm và tôi phải dừng mọi chuyện lại.
    Liệu tôi sẽ phải làm gì tiếp?? Liệu rằng sẽ có một MAY MẮN nào đó nữa sẽ đến để tôi có thể được mãi mãi bên em? Tôi biết rằng ngoài tôi ra không ai có thể đem lại cho em hạnh phúc. Và tôi sẽ không thể sống bình an nếu biết rằng em không hạnh phúc. Nếu May Mắn không tìm đến với tôi....Tôi sẽ tự mang lai MAY MẮN cho minh.

    Missing Mabu so much,

    VC
  2. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có cách nào giúp tôi cải thiện tình hình không?
    Tôi đã tính nói chuyện với nàng nhiền lần. Nhưng lần nào mở đầu câu chuyện của nàng cũng là nàng không yêu tôi, sau một hồi thuyết phục thì nàng nói là tôi không nên ép nàng và tôi cần phải kiên nhẫn hơn. Thực ra chuyện kiên nhẫn chờ đợi với tôi chẳng phải khó nhưng nếu thỉnh thoảng không được gặp nàng thì tôi không thể kiên nhẫn nổi.
    Còn một vấn đề nữa, tôi chưa bao giờ là người ghen tuông, bây giờ cũng vậy. Tuy nhiên yêu là điều không thể chia sẻ. Còn nàng nhiều khi để tránh không bị dominate vì tình cảm với tôi, nàng cũng đi chơi với những nhóm bạn bè khác. Mà trong trong những nhóm bạn đó có nhiều đối tượng theo đuổi nàng. Tôi không hề cảm thấy bị đe doạ vì tôi biết nàng sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với ai khác ngoài tôi. Mỗi khi tôi xuất hiện thì tôi đều "bắt cóc" được nàng và biết những kẻ theo đuổi kia thành "chầu rìa" hết. Nhưng nhiều khi tôi rất bực mình vì cái lũ vớ vẩn đó luôn lợi dụng hoàn cảnh của chúng tôi để lấy đó làm vui thích. Điều này có thể biết tôi thành kẻ ích kỷ thậm trí là ghen tuông mà tôi thì rất rất ghét trở nên như vậy. Mọi người có cao kiến gì cho tôi không???
    VC
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đặt vé máy bay 1 chiều đến Sahara...
    Mình dìu nhau đến đất nước xa xôi vùng sa mạc nào
    Và rồi nơi đó chỉ có uyên ương xây tổ ấm...
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bạn ngốc lắm, mới thế đã nản, như bạn nói thì bạn gái bạn thuộc tuýp người cổ đại hic nhầm cổ điển, vì vậy dĩ nhiên suy nghĩ của cô ý cũng vậy, bạn cứ nên âm thầm tấn công, mưa dầm thấm đất mà ( áp dung với tuýp người này) hãy cứ ở bên, động viên, chia sẻ với cô ý hêhhhe mình tin đến một lúc nào đó bạn sẽ được nghe cô ý nói yêu bạn thôi, nhưng nhớ là phải kiên nhẫn đó! Chúc may mắn nhé mà nè nói cho mà biết đây là kinh nghiệm của mình đó, mình cũng đã ở trong tình trạn của bạn và mình đã phải cưa nàng trong 1 năm rưỡi đó hehhehheh cố lên nhé
  5. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác X600 nhé. Câu trả lời của bác làm tôi vững tin hơn nhiều.
    Còn có một khó khăn nữa là tôi chẳng hề chơi với bạn bè của cô ấy, phần vì cô ấy sống khá khép kín và vì trước đây chúng tôi theo 2 trường phái khác nhau. Nhiều lúc, nhất là khi cô ấy muốn tránh mặt tôi, tôi chẳng biết hỏi ai để biết được cô ấy đang ra sao nữa. Nếu có một người bạn chung hiểu chuyện của chúng tôi thì có thể làm cô ấy vững tin hơn. Một vấn đề nữa là vào đầu năm sau chúng tôi có thể phải xa nhau một thời gian vì tôi sẽ theo học ở nước ngoài. Không hiểu trong thời gian còn lại có đủ để chúng tôi đến được với nhau hay không?
    Tôi sẽ tiếp tục kiên nhẫn. Khi yêu một người điều quan trọng đâu phải là giành được người đó, điều quan trọng là người đó được hạnh phúc và trong mắt họ luôn có mình.
    VC
    Được victorcharlie sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 26/04/2004
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bác định đi nước ngoài học àh, hic... hic thế thì có thể đó cũng là một lý do khiến cô ý chưa nhận lời bác đó.... nhưng nếu bác yêu nhiều thì hãy tấn công mạnh vào nhé nhanh lên vì thời gian không có nhiều, sau khi đã cưa đổ rồi thì phải mau chóng làm cho cô ý yêu bác thật nhiều vào, có như vậy thì bác đi học mới yên tâm được hihiihhii ....... đùa thế thui. Hoàn cảnh của bạn khá giống mình đó, nhưng bạn gái mình là người đi học, cô ý cũng rất "tra***ion" vì vậy khi có ý định đi du học cô ý đã nhiều lần đòi chia tay mình với lí do là không muốn minh phải đợi cô ý hihihii ngốc thế đó nhưng mình đã làm cho cô ý hiểu tình yêu của chúng mình và cho đến giờ tình cảm của chúng mình vẫn tôt đẹp dù xa nhau, mình nghĩ bạn cũng vậy thôi, theo bạn nói thì người yêu bạn sống khá kín đáo, chính vì vậy mình nghĩ khi cô ý yêu ai thì chắc chắn cô ý muốn người đó sẽ là chồng của cô ý trong tương lai vì vậy bạn hãy cố gắng lên đừng nản nhé!~
    Còn chuyện bạn không biết người bạn thân nào của cô ý thì cũng không quan trọng lắm đâu, mà lúc này theo mình là không cần, khi nào cô ý yêu bạn tự khắc cô ý sẽ giới thiệu bạn của cô ý thui..... cố gắng lên nhé, nhớ là phải kiên trì đó goodluck!!!
    Hehe viết dài quá để rùi chẳng biết mình viết gì nữa hihiihihi
  7. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bọn tui cũng không phải tại vì tôi muốn đi học ở nước ngoài đâu. Gia đình cô ấy rất gia giáo nên yêu cầu đối với con rể tương lai chắc cũng cao và chắc là một thời gian sau khi tui đi học thì cô ấy cũng sẽ đi thôi.
    Vấn đề có thể là do chuyện chúng tôi khi không thì cả tháng chẳng được gặp nhau (cô ấy cấm vận) nhưng gặp nhau rổi thì lại tiến nhanh quá nên cô ấy chưa sẵn sàng. Tôi cũng nói rồi đó bọn tôi đến với nhau tình cờ lắm. Tui rất kém trong khoản "cưa đục" nên ngày đầu chơi với nhau tôi đã nói thích cô ấy và chúng tôi có tình cảm với nhau luôn. Điều này khiến tôi nổi bật hơn so với mấy chú "thợ cưa" chạy theo cô ấy hàng năm trời nhưng cũng làm tôi gặp nhiều khó khăn. Hic thỉnh thoảng lại bị cấm vận.
    Hôm qua tui vừa nói với cô ấy rằng tôi sẽ không bướng bỉnh về chuyện cô ấy coi tôi là bạn trai nữa. Nàng coi tôi là gì cũng được (tôi coi nàng là gì thì là chuyện khác hihi) miễn cả 2 được vui vẻ và không cấm vận nữa là được. Cứ để nàng vững tâm đã phải không các bác?
    VC
  8. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự đang rất buồn. Tối nay tôi goi điện định rủ nàng đi xem phim, đợt vừa rồi hơi trục trặc nên tụi tôi cũng chẳng đi đâu với nhau, thế mà lại không gặp được. Thấy bảo nàng đi xem phim với bạn nào đó. Tôi chẳng biết là ai, có thể chỉ là cô bạn gái nào đó, nhưng tôi vẫn thấy buồn khi khủng. Tôi chẳng có quyền gì để trách cứ cô ấy. Cô ấy chưa phải người yêu chính thức của tôi mà nếu có là đi chăng nữa thì nếu không thích cũng sẽ chẳng có gì níu kéo được nhau. Giữa chúng tôi có những giây phút tuyệt vời nhưng chẳng hiểu chúng có ý nghĩa gì không nữa. Tôi chẳng biểt nên như thế nào tiếp.
    Liệu có bao giờ một người con gái đã xúc động đến khóc vì tình cảm của một người dành cho mình có thể dễ dàng thay đổi. Cô ấy cũng đã từng phải thừa nhận rằng đã rằn vặt rất nhiều vì tôi. Tôi rất quan tâm và tôi nghĩ rằng mình hiểu cô ấy. Liệu tôi đã nhầm chăng? Liệu có đúng như lời cô ấy nói rằng cô ấy là người vô cảm. Tôi chẳng biết mình cảm thấy gì và cũng chẳng biết làm gì nữa.
    VC
  9. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    It''s too easy to fool kinda person like me, isn''t it? There''s no place for lies in my heart. Moreover, I threw it away.
    VC
  10. light_wall009

    light_wall009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Trước khi tư vấn cho bạn, tôi xin có vài góp ý nhỏ:
    1. Bài viết của bạn có 1 số lỗi chính tả tiếng Việt.
    2. Bài viết đôi khi chen vào vài từ tiếng Anh, đọc rất khó chịu , giống như đang ăn cơm mà cắn phải hạt sạn vậy. Tôi nghĩ chắc bạn hay dùng tiếng Anh trong cuộc sống, nhưng để người khác đọc và hiểu được ý của bạn, bạn nên dùng tiếng Việt cho thuần đi thì dễ đi vào lòng người đọc hơn. (Có thể đây cũng là 1 trong nhữnng nguyên do mà bạn gái của bạn không thích bạn lắm ! Bạn cứ tưởng tượng xem, đang tỏ tình, nói chuyện thân mật mà chen vào mấy câu tiếng Anh thì nhức đầu để suy nghĩ, vì lúc đó cái đầu đâu giành cho việc suy nghĩ !).
    Về việc của bạn thì, cũng như bạn, tôi cũng là người đang yêu và thực sự đang yêu. Qua việc bạn kể, tôi có thể hiểu được phần nào về chuyện tình cảm giữa 2 bạn. Có thể, bạn gái của bạn là 1 người con sống trong 1 gia đình gia giáo và nếp sống khép kín, nên khi gặp bạn - một con người có nếp sống hiện đại, vui vẻ và sôi nổi - nên cô ấy có một chút gì đó rung cảm trong lòng. Tuy nhiên, có thể nói tất cả con gái đều muốn chọn lựa người đàn ông mà sau này là chổ dựa vững chắc cho cuộc đời và con cái mình (nói chính xác là 1 người chồng, người cha). Có thể bạn gái của bạn cảm thấy thực thoải mái và vui vẻ khi bên cạnh bạn, nhưng chắc cũng không ít những cảm giác không "an tâm". Vậy bạn hãy làm cho bạn gái của bạn có những cảm giác an tâm đó đi, thì tôi tin chắc chắn rằng bạn gái của bạn sẽ nói lời "yêu" với bạn đó (hì hì, tôi cũng từng trãi qua tình huống giống như bạn vậy). Khó lắm đó, nhưng làm được nếu bạn thực sự "yêu" cô ấy !!!. Để tôi cung cấp 1 công thức cơ bản cho bạn ha, tình yêu = (vui vẻ + thoải mái + chân thật + lãng mạn) +(san sẻ + đồng cảm + chung thuỷ + hi sinh) + (công việc + chính chắn). Bạn có thấy tôi chia làm 3 nhóm không ? Đó chính là 3 bật thang đi đến hạnh phúc. Nếu bạn có được tất cả những điều trên thì chúc mừng bạn, bạn sẽ có được trái tim của người bạn gái đó.
    Thân
    "When a man love a woman, there is nothing in the world that that man can''t do".

Chia sẻ trang này