1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên quyết định thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trulylove, 05/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trulylove

    trulylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi nên quyết định thế nào?

    Cuộc đời có nhiều sự thay đổi, tôi chẳng biết nên làm thế nào......

    Tôi nói về tôi, có chút hãnh diện và tự hào vì tôi có nhiều điểm trội hơn đám bạn cùng trang lứa, 25 tuổi, hình dáng cũng kha khá, có tài (ít nhất trong lĩnh vực IT), có tiền và cũng có một cái có thể gọi là sự nghiệp...
    Khi tôi còn là một chú nhóc mài đũng quần trên ghế trường phổ thông, tôi đã "bị" gọi là "đào hoa".
    xa gia đình, tôi vào HN học ở BK, cũng là một ngôi trường mà nhiều người mơ ước... và rồi tôi quen em, một cô gái rất xinh xắn ở quê nhà...

    Tôi còn nhớ vào ngày 11/9/1998, tôi từ HN về quê thăm em và nói lời yêu em vào đúng ngày sinh nhật của em... và câu trả lời là "không".
    thế rồi, gần như 1,2 tuần một lần, tôi leo lên xe đò gần 300 cây số để hỏi lại một câu trả lời mà tôi đoán đáp số vẫn là "Không"
    Ông trời thấu hiểu lòng người, và em cũng thấu hiểu lòng tôi để rồi gần 1 năm sau, tôi được trao tặng một nụ hôn đầu... bạn có thể hiểu tôi hạnh phúc như thế nào khi ấy...

    Tình yêu của chúng tôi là một cái gì đó khác thường, cháy bỏng và lãng mạn mà không có một tình yêu nào có thể có, ít nhất là với tôi và em... chúng tôi đã lạnh cóng trong mưa, đã vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên cát, đã nằm dài trên đồi.... những khi tôi về quê nhà thăm em.
    Chỉ khác một điều, tôi và em cách nhau gần 300 cây số, để đánh đổi tình yêu, tôi cũng đã... gần đánh mất nhiều thứ....

    đến năm 1999, có lẽ tôi là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này khi em cũng đậu DH vào một trường danh tiếng và học ở HN cùng tôi... và tôi cũng đang dành lại những mất mát trong con đường học vấn mà tôi đã lãng quên để yêu em.

    Có thể nói, chúng tôi không dấu nhau điều gì, từ những tình yêu học trò bồng bột của tôi khi còn đi học, đến người yêu đầu của em.... Vâng, điểm khác nhau mấu chốt là tôi chưa yêu.... và em đã 1 lần dù rằng em cho là đó là tình yêu học trò và tình yêu đó đã kết thúc một cách vô nghĩa vì hai bên chẳng ai biết sẽ ra sao......

    Thời gian chúng tôi yêu nhau, người ta ghen tị vì hai chúng tôi, vì hạnh phúc mà người ta nhìn thấy, vì những mối tình tan vỡ chung quanh chúng tôi.... và vẫn vậy...

    Sai lầm, ai chẳng có, tôi cũng có một vài sai lầm nhỏ nhỏ, em cũng có... chúng tôi dễ dàng tha thứ chỉ sau một vài tiếng đồng hồ dạo quanh thành phố hay một vài tiếng đồng hồ ngồi 1 mình....

    tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất.
    Gia đình tôi và gia đình em đều biết quan hệ của chúng tôi và hoàn toàn ủng hộ... vì chúng tôi đến với nhau với tất cả con tim và sự tôn trọng.

    Đến 2003, một lần em về thăm gia đình và có lại địa chỉ người yêu đầu...., tôi còn nhớ, ngay ngày sinh nhật của tôi, em mang đến công ty một bó hồng rất lớn, tôi là người hạnh phúc nhất...

    Tối, chúng tôi đi chơi và về sớm vì tôi còn công việc không thể không hoàn thành... quên nói rằng với tôi, chỉ có 2 điều: Tình yêu và máy tính...
    và rồi mọi chuyện cũng từ hôm đó...

    Vô tình, thật sự vô tình khi tôi đọc email của em gửi cho một người bạn, email nói rằng, em yêu N, người yêu cũ và đã gặp nhau khi N đi công tác ở HN, họ đã đi chơi ngay tối Sinh nhật tôi và cũng đã hôn nhau 1 lần... ngay hôm đó. dù rằng N đã có gia đình.

    Bạn hãy đặt bạn vào hoàn cảnh tôi, tôi sẽ làm gì? Tôi cầm email đã in ra và ném vào em, lần đầu tiên trong đời tôi bạt tai một người con gái.... lần đầu tiên trong đời tôi biết đến sự thất bại thảm hại.... và tôi không còn là tôi nữa...

    Tôi còn nhớ, tôi cầm điện thoại trong tay và gọi như điên, gọi lung tung và mắng chửi mọi người ... mà không có lý do.

    một ngày trôi qua trên đường, để rồi tôi hiểu tôi không thể xa em.... và tôi đã tha thứ tất cả chỉ vì nghĩ rằng đó là một tình cảm bồng bột.... bộc phát....

    tôi gọi cho N, N xin lỗi và cố gắng lấp liếm câu chuyện.... tôi không cần sự xin lỗi, và cũng không cần trả đũa.... vì rằng tôi biết còn 1 người phụ nữ sẽ đau khổ và mất mát hơn tôi....

    TÔI THA LỖI CHO EM

    Bạn có biết, khoảng 1 tháng sau, cũng một lần tôi nổi điên lên vì em đã tìm cách liên lạc lại qua email.... còn qua điện thoại thì tôi đâu có thể quản lý nổi....

    và tôi vẫn tha lỗi... vì tôi biết tôi không thể không tha lỗi. Chẳng biết tại tôi quá yếu lòng hay tại gì khác.

    TẤM GƯƠNG VỠ ĐÃ ĐƯỢC DÁN LẠI GẦN NHƯ HOÀN CHỈNH SAU thời gian, CHÚng tôi trở lại gần như ban đầu, dường như tôi không còn nhớ đến một người yêu cũ của em nữa.... và dường như em cũng vậy.

    quên nói, tôi có công ty riêng, một công ty IT, và em cũng là một nhân viên trong công ty của tôi... thời gian đầu còn nhiều khó khăn, tôi phải cố gắng nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn nồng nàn.... ít nhất là với tôi..

    và cũng quên nói, tôi cũng có một chút kinh nghiệm về hacker, một ngày, em sử dụng máy tính để bàn của tôi để check mail và login Yahoo Messenger, tôi lại vô tình remote vào đúng máy tính đó khi làm việc chỗ khác, thế là tôi biết account email thứ 2 của em.
    Tôi dùng hết khả năng của mình để có được password, nhưng ... không biết có phải em đã ... có kinh nghiệm sau lần thứ nhất, tôi không tìm thấy bất cứ một email nào, kể cả mail từ Yahoo gửi cho em... em đã xóa hết...
    Yên tâm, tôi login vào Yahoo messểng và bất ngờ vì nickname duy nhất em add vào là N...

    Tôi là chủ doanh nghiệp, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, thật bình tĩnh... và tôi đã làm được.

    không có chứng cứ, tôi cũng bình tĩnh với em... chờ đợi.

    nhưng tôi thất vọng vì con gái.... có những người luôn mời chào tôi nói chuyện,... trực tiếp, yahoo.... vì tôi cũng được nhiều người biết đến...

    hôm nay, em ghen vì tôi có chat với một cô gái một vài câu bâng quơ....

    bực mình, tôi login yahô với account mới của em.........

    tôi sẽ không còn cơ hội để tìm hiểu nữa.

    tôi ngồi lại công ty đến 11h đêm, điện thoại cầm trên tay.., máy tính trước mặt mà không biết làm gì....

    tại sao em không gọi cho tôi dù chỉ 1 câu, 1 lời xin lỗi, tôi biết rằng em không có điện thoại, nhưng em có thể mượn bạn bè, nhắn máy cho tôi và tôi luôn luôn gọi lại... hay ra bưu điện.... hay lên mạng vì em biết tôi vẫn còn bên bàn làm việc...

    tôi có được gì trong tay? người ta nhìn vào bảo tôi có tất cả, sự nghiệp, tình yêu..........

    tôi chẳng biết tôi có tình yêu không....

    tôi đã nghĩ, nếu em gọi điện.... chỉ 1 lời giải thích và xin lỗi tôi sẽ bỏ qua... tôi cần em mà.

    nhưng liệu tôi có hạnh phúc khi 1, 2 năm sau tôi cưới em? tôi sẽ là người em yêu hay chiếc bóng của người yêu cũ của em... em biết tôi có nhiều người theo đuổi, sao em không muốn giữ gìn?

    cách đây 3 ngày, khi tôi biết em add nick người yêu cũ, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay vì tôi nghĩ mình chỉ có thể chịu đựng 3 lần....

    đển đến hơm nay..

    tôi không khóc được nữa, hai lần trước tôi đã khóc quá nhiều, khóc 1 mình và khóc với em...

    tôi đã có úẻnam,e ở đây, tơi muốn đăng ký một úẻname khác đ63 hởi các bạn, tôi nên làm gì? Chia tay hay tha thứ... quả thực, tôi không thể tự mình trả lời được... gần 6 năm yêu nhau, từ khi còn phổ thông đến khi tốt nghiệp DH, tôi gần như sụp đổ...

    nếu chia tay, không biết tôi sẽ ra sao... chắc tôi sẽ là người chỉ có công việc như bạn bè, gia đình và em thường nhận xét...

    mong lời khuyên của các bạn
  2. trulylove

    trulylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi là thằng đàn ông yếu đuối.... 11h55, tôi gọi để yêu cầu lời giản thích, em trả lời rằng em chỉ add nick và và chat chơi... và N không biết là đang chat với em...
    tôi có nên tin không?
    Bạn có tin 5 phút tôi refresh trang này một lần chỉ để mong nhận 1 lời chia sẻ?
  3. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi thật khó. Dù đã ở vào hoàn cảnh gần như anh nhưng tôi cũng không thể giúp gì được.
    Một quyết định lớn như vậy còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố và cần phải khách quan, tôi cũng như nhiều người đọc chỉ biết qua những gì anh nói và chỉ có vậy nhưng cũng rất cảm thông với anh.
    Có một việc này không biết anh có đồng ý không, nó không hẳn là một lời khuyên trực tiếp: Có một bộ phim mà tôi muốn anh bạn đây xem đó là phim "BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG" để hiểu thêm cảm xúc và suy nghĩ của những người trong cuộc, từ đó giúp anh bình tâm ngẫm nghĩ lại vấn đề và ra quyết định chính xác cho mình.
    Nói là xem phim để giải quyết vấn đề nghe thật buồn cười nhưng tôi tin là phim sẽ giúp anh được rất nhiều hoặc là giúp anh thêm chắc chắn và không hối hận về quyết định của mình. Giúp anh hiểu thế nào là cao thượng, nên cư xử thế nào và cảm nghĩ của người con gái thế nào.
    Đó cũng là bộ phim HQ yêu thích nhất của tôi. Trong hoàn cảnh của anh, dù tiếp tục tha thứ hay bỏ quách cho rồi đều có vẻ có lý nhưng thế nào là đúng sai thì rất khó nói.
    HÃY CHỌN QUYẾT ĐỊNH NÀO MÀ ANH CÓ THỂ HỐI TIẾC NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN.
    --------------------------------------------------------
  4. trulylove

    trulylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn,
    dù sao, tôi cũng chua xem film này, và tôi sợ rằng mình không đủ thời gian để xem bộ phim này trước khi có thể quyết định một cái gì....
    trong tôi, tôi rất muốn chia tay vì cảm giác bị phản bội, bì dối gạt.... nhưng lại có 1 thằng tôi khác ngăn cản điều đó.
  5. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Là thằng đàn ông yếu đuối là không phải thằng đàn ông, gọi một cách bất thường cho việc thế này không phải là cách giải quyết hay. Em của anh nói thế hoặc là:
    - Đang rối bời, bối rối trước ngã 3 và rất nhiều tâm sự, đôi khi sẽ không sáng suốt cũng giống như anh
    - Hoặc là đứa dối trá chẳng ra gì
    - Hoặc mỗi cái 1 ít
    Thế nào thì chắc là anh phải rõ rồi !
    --------------------------------------------------------
  6. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu cả cảm giác bị dối gạt lẫn cố níu kéo gì đó, vì tôi đã gặp phải, vượt qua, và ngẫm nghĩ về nó.
    Muốn có quyết định không hối tiếc thì phải có thời gian dài để quyết định mà mình cần phải "đầu lạnh". Anh không nên vội vã và mất bình tĩnh (đây là những thứ mà qua lời nói của anh đã thể hiện).
    --------------------------------------------------------
  7. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nên chăng xa nhau một thời gian để có thể hiểu mình hơn.
  8. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này lại mắc vào tình huống cũ rích rùi: bận sự nghiệp (có thể là ông còn ham máy tính nữa)nên người yêu cảm thấy không còn được quan tâm chăm sóc, nàng có một sự giải toả bằng cách liên lạc với người cũ... Ông có biết chắc chắn nàng có gặp người cũ không ? Trên tư cách bản thân ông có tự hỏi mình đã tán tỉnh, đong đưa nàng đủ chưa (trong lúc yêu đấy nhé chứ không phải là đang chuẩn bị yêu đâu)... Ông muốn có một lời khuyên ư ? Thử dừng công việc của mình lại và dành hết time cho tình yêu xem, rủ nàng đi đến những chỗ mà hai người đã có những kỉ niệm đẹp với nhau, cùng nhau ôn lại những khoản khắc hạnh phúc... ông sẽ đẩy lùi những khoảnh khắc cô đơn trong nàng, khơi dậy lại cái gì đó giữa hai người... thử xem
    Đi về nơi xa...2003
  9. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi vào đây chia sẻ với ông bạn vì ít nhất ông bạn với tôi cùng một điểm chung ... Máy Tính và Tình yêu. (Tui cũng học BK ra trường đang đi kiếm tiền trả nợ đời đây)
    Khuyên là thế nào nhỉ? .. Với người khác tôi không biết nhưng với tôi, tôi sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của bạn để làm một đề mục tham khảo cho quyết định của bạn nhé.
    Câu trả lời của tôi khi ở hoàn cảnh của bạn sẽ là CHIA TAY ,./
    Tôi trả lời dễ dàng quá phải không?. Không đúng cái chính là tôi có những ý nghĩ khách quan hơn bạn. Tại sao vậy? . Với quan điểm của tôi bạn đừng nhầm lẫn giữa sự cao thượng và mềm yếu (xin lỗi bạn). Bạn rất nên tha thứ cho cô ấy ở lần đầu tiên, nhưng không bao giờ ở lần thứ 2 cả.
    Là một thằng con trai, hãy chấp nhận một sự thật cho dù nó phũ phàng đến đâu nhưng tuyệt đối không được chấp nhận sự lừa dối ...
    Tôi biết tình cảm là một điều gì đó thật khó . Bạn có thể đọc tâm sự của tôi ở http://www.ttvnol.com/lovekingdom/255470.ttvn để biết rằng tôi cũng đã từng phải day dứt thế nào trước khi quyết định một điều hệ trọng như thế, hoàn cảnh khác nhau nhưng sự căng thẳng thì giống nhau đấy bạn ạ.
    Những níu kéo của bạn không làm cho cô ấy yêu bạn hơn đâu. Như tôi đã nói rồi đừng đồng nhất sự cao thượng và sự yếu đuối với nhau.
    Một quyết định có thể gây sock cho bạn và ngạc nhiên cho cô ấy, bạn hãy chia tay, hãy lấy hết sức bình thản và nhẹ nhàng có thể nhất để cô ấy thấy rằng bạn yêu cô ấy biết nhường nào nhưng bạn là một thằng đàn ông. Bạn giữ tình yêu bằng cả hai tay nhưng đừng bao giờ cúi nhặt nó.....
    Tôi mong bạn hạnh phúc - Thông cảm và chia sẻ
    ASDC
    Được vietnamman sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 06/12/2003
  10. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là cảm giác bị lừa dối vô cùng khó chịu. Và đau khổ hơn nữa, đó lại là người mình yêu thương. Tôi không biết bạn có nhạy cảm hay không, bởi vì những gì bạn viết ra, đều chỉ là do tình cờ mà bạn phát hiện được. Bạn không nói gì đến những cảm nhận của bạn về người ta trong hoàn cảnh hiện tại. Tất nhiên, cảm nhận, trực giác chưa hẳn đã đúng hoàn toàn, thêm nữa lại trong tâm trạng như thế này, bạn không thể có được một cái đầu tỉnh táo để suy đoán mọi việc một cách sáng suốt. Bạn hãy có thể sủ dụng hết tất cả các giác quan của mình, để cảm nhận xem người ta đang nghĩ gì, nghĩ về ai được không? Hãy càng bình tĩnh càng tốt, bạn sẽ càng có được những quyết định sáng suốt.
    Theo suy nghĩ của tôi, tôi cũng là một con người không được cứng rắn cho lắm. Người tôi yêu cho dù có lỗi gì đối với tôi, tôi cũng có thể bỏ qua, trừ việc lừa dối tôi. Tôi khá nhạy cảm, do vậy tôi có thể đoán được ngay khi người ta không thành thật với tôi. Mà thậm chí chẳng cần phải nhạy cảm, chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận ra được sự không thành thật. Người không thành thật không có được cái vẻ tự nhiên vốn có, thái độ và hành động luôn có một vẻ gì đó giả tạo, sợ sệt... Và khi người nào lừa dối tôi, nhất là trong chuyện tình cảm, nói chung tôi sẽ không tha thứ cho họ. Lòng tin là một thứ rất khó có thể khôi phục lại được.
    Bạn ạ, bạn thử nghĩ mà xem, bây giờ cho dù bạn có tha thứ cho người đó, cô ta cũng thật lòng với bạn, nhưng đến một ngày nào đó, bỗng nhiên bạn nhớ ra, bạn chì chiết cô ta thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhất là trong cơn say, không ai có thể đảm bảo mình không làm gì ngu ngốc. Cái sự tự cao, tự ái của người đàn ông cao lắm, không dễ gì mà dẹp bỏ nó đi được. Chỉ có thể dìm nó vào một góc nào đó, một lúc khác nó sẽ lại trỗi dậy thôi.
    Vài lời tâm sự!
    PS: Ông bạn học K nào của BK thế? Tôi cũng học BK nè!
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất

Chia sẻ trang này