1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên quyết định thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trulylove, 05/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thú thực đọc xong bài của bạn mà tôi buồn quá !
    Hiện giờ tôi cũng trong tậm trạng rất buồn nên không biết phải khuyên bạn như thế nào. có lẽ bạn thử làm như tôi ,tạm thời không liên lạc 1 thời gian để xem lý trí của mình mách bảo như thế nào rồi quyết định bạn ạ !
  2. Giotnuoccuoicung

    Giotnuoccuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ, bạn đang phân vân và rối trí. Bạn hãy bình tâm lại và suy nghĩ xem bạn có thể tha thứ cho những gì cô ta đã làm đối với bạn không và trong chuyện này bạn có lỗi không? Cứ cho là bạn lại một lần nữa bỏ qua thì sau khi giông bão ra đi, tình cảm của bạn có còn như ngày nào không? hay sau những nổ lực để giữ được nó thì bạn nhận ra rằng mình đã không còn yêu được nữa và cái mà bạn cố gắng để gìn giữ chỉ là cảm giác nhất thời trong thời điểm đó. Nếu bạn thật sự có thể tha thứ mà không còn cảm giác ray rức hay ấm ức về những tổn thương mà mình đã có, bạn có thể quay lại. Còn nếu như đó là dấu ấn không phai tốt nhất bạn nên chia tay để tránh cho nhau những dằng vặt về sau.
    Còn về phần cô bạn gái của bạn, tôi cũng là con gái nhưng không đồng tình với những gì cô ta làm, đã là người yêu của bạn mà còn hẹn hò với người xưa rồi còn ..... Tôi rất ghét những dạng con gái như thế. Cái gì cũng phải rõ ràng và minh bạch, nếu cô ta không còn tình cảm với bạn và muốn quay về với người xưa thì phải chấm dứt quan hệ với bạn trước còn như thế này thì chẳng khác nào "đứng núi này trông núi nọ", bắt cá hai tay. Theo những gì bạn nói thì tôi nhận thấy bạn rất yêu cô ấy nhưng bạn hãy nghĩ xem cô ấy có xứng đáng với tình cảm của bạn không? Chúc bạn luôn mạnh mẽ và lý trí!
  3. ShangHai_Kid

    ShangHai_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hic hic, đọc bài của bạn mà thấy buồn quá. Quả thật con gái nhớ mối tình đầu dai thật. Mình thì không muốn các bạn phải chia tay nhau nhưng theo mình nghĩ một người con gái như vậy ko xứng đáng với tình yêu của bạn. Là con trai cũng phải có lòng tự trọng môt chút, tất nhiên tha thứ trong tình yêu là không thể thiếu được nhưng người ta cũng chỉ tha thứ cho nhau đến một mức nào đấy thôi. Mình thì chỉ đọc bài của bạn nên cũng không thể hiểu về bạn và người yêu của bạn được, có thể bạn vì công việc mà không quan tâm tới cô ấy chăng? Mà các bạn yêu nhau đã 6 năm rồi, sau 6 năm liệu cái mà bạn cho là tình yêu nó có còn là tình yêu hay ko?
    Theo mình bạn nên nói thẳng với người yêu bạn về vấn đề này, tình yêu là chia sẻ cơ mà. Đừng dấu diếm nỗi đau của riêng mình trong lòng mà càng thêm đau khổ! Hoạc là bạn hãy tạm thời tránh xa cô ấy một thời gian để 2 bạn có thời gian suy nghĩ về chính mình như vậy tốt hơn cho cả 2 người.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Biết yêu là đau khổ vậy mà anh vẫn cứ yêu em........
  4. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói bạn đừng buồn. Trước sau gi cô ấy cũng rơi vào tay ông người yêu cũ. Có thể 1, 2 năm. Có thể 5, 10, 20 năm . Quyết định là ở bạn. Mọi chuyện có thể nhẹ như bấc mà cũng nặng như chì
  5. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi, chuyện của anh thật đáng buồn. Nhưng em cảm thấy có vẻ như anh chưa thấy ra một điều: cô ấy vẫn còn rất yêu người yêu cũ của mình.
    vì người yêu cũ của cô ta đã có gia đình rồi nên cô ta mới yêu anh thôi, giả sử người yêu cũ của cô ta bỏ gia đình để đén với cô ta thì sao?
    có một bài hát do Lam Trường thể hiện rất hợp với hoàn cảnh của anh: Đừng lừa dối.
    chúc anh dứt khoat được tình cảm của mình, thà một lần đau còn hơn anh à !
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Sao phải khóc hả anh
    Cô ta có thực sự xứng đáng được nhận tình cảm chân thành của anh không.Không còn cơ hội cho cô ta nữa đâu.Có lẽ là đau xót nhưng em nghĩ thà một lần thật đau đớn còn hơn để mãi âm ỉ trong lòng.
    Thà mình không có ai còn hơn yêu loại người như vậy
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  7. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với casanova0611, "thà một lần đau còn hơn". trulylove đã bỏ qua được nhiều lần rồi mà em ấy vẫn ko dứt khoát được thì chia tay đi. Vương vấn làm gì 1 người con gái như vậy ? (bắt cá 2 tay, lừa dối người yêu mình, đồng lõa với người đã có gia đình etc..) chỉ cần 1 trong những tính xấu đó thì đã đủ để bạn tự hỏi về tư cách đạo đức của cô ấy rồi. Huống hồ cô ấy lại có bao nhiêu là tính xấu thế kia ...
    Theo những gì mà trulylove đã nói, bạn là người có quá đủ điều kiện/tiêu chuẩn whatever của các cô bây giờ, sợ gì mà ko tìm được 1 người yêu bạn thật lòng ???
    (Nhưng nói gì thì nói, mọi người ở đây chỉ mới nghe được câu chuyện từ phía trulylove mà thôi. Không phải là tui có ý nói trulylove thêm " mắm muối " gì đâu, nhưng 1 sự thật có thể có nhiều góc độ nhìn, phải vậy ko ? )
    Good lucks sincerely !
    Được Usyd12A sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 08/12/2003
  8. LiuBei

    LiuBei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chán thật làm gì mà buồn thê. Ông hãy tạm xa em một thời gian đi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi mà. Xa em để suy nghĩ để cho em một cơ hội xem lại tình yêu của mình dành cho ông. đọc chuyện của ông xong tôi lại nghi đến thằng bạn tôi cũng yêu nhau thắm thiết cũng thề non hẹn biển nhưng rồi cũng chia tay anh chàng suy sụp lắm nhưng roi bây giờ cũng quen rồi còn vui vẻ nữa vì không phải nghĩ đến việc mất người yêu lúc nào không biết. Trên đời này đâu phải chuyện gì cũng như ý mình được
    Cố lên nhé
  9. huonggiang1506

    huonggiang1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn, cảm động đấy vì 1 người đàn ông chung tình, tôi nghĩ chắc bạn và cô ấy nên nói chuyện thẳng thắn với nhau về những vấn đề mà bạn chưa hài lòng về cô ấy, phụ nữ đôi khi hay đuổi hình bắt bóng, chưa biết quý trọng những gì mà mình đang có- Khi đã nói chuyện thẵng thắn mà cô ấy vẫn không thay đổi được thì bạn quyết định chia tay cũng chưa muộn, đau trước còn hơn là sau đúng không vì sau này bạn còn thêm 1 thế hệ nữa, sẽ rất kinh khủng đấy.
    Nhưng trước mắt có lẽ bạn nên xa cô ấy 1 thời gian để cả 2 cùng nhìn lại tình cảm của nhau ( như 2 vợ chồng trước khi ly hôn sẽ ly thân để xem lai tình cảm của chính mình có cần người ấy trong cuộc đời của mình không)
    Chúc bạn sáng suốt và hạnh phúc
    (Tôi cũng là dân BK đấy- cảm thông và chia sẻ)
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống, mỗi người mỗi cảnh, hic.
    Em cho rằng bạn gái U chưa thật sự yêu U đâu, nhưng nếu U muốn có tình yêu của cô ấy thì ko phải là ko có cách, có điều U có chịu hi sinh ko mà thôi, nếu coi sự nghiệp quan trọng hơn cũng có cách ,vì mình nghĩ cưới về cũng ko sao đâu, nếu chỉ cần cô ấy thực hiện đúng chức năng của người vợ, người bạn đời hơn là người yêu!!!
    U đã nghe bài hát này chưa :
    "Trong câu thơ của em anh ko có mặt
    Câu thơ hát về 1 thời yêu đương đắm say"
    ....
    Mà còn nhiều bài thơ về tình trạng này lắm : Chuyện 2 vợ chồng chỉ yêu người yêu cũ còn sống với nhau chỉ bằng tình nghĩa vợ chồng zmt đã đọc sách báo nhiều và cũng đã từng hàng ngày chứng kiến cảnh đây, họ vẫn hạnh phúc theo một góc độ nào đó mà.
    Đặt zmt vào hoàn cảnh của bạn thì zmt vẫn yêu và lấy cô ấy, vì zmt quan niệm khá thoáng, nói chung chỉ cần cô ấy đừng hôn first lover thêm lần nào nữa mà tự kiềm chế mình thì OK . (vì đây là VN , chứ zmt sống bên Tây thì còn cho thoáng nữa). Tóm lại chỉ cần cô ấy tôn trọng mình ( và bố mẹ,. con cái, bạn bè , họ hàng...mình là OK. zmt ngưỡng mộ kiểu sống phương Đông nhưng vẫn chấp nhận những kiểu sống khác. Nhưng dù sao tốt nhất là , ui, tốt nhất là gì nhỉ, đời có gì lí tưởng đâu!!!!!!!!!!!!!!
    To be the true anh strong scientist and solder!!!
    Chung' ta la` san pham cua hoan canh, nhung chung ta co the thay doi hoan canh ( dua minh den hoan canh khac, thay doi no, hoac thay doi quan niem ve hoan canh ) See connect and make connect . SSS.

Chia sẻ trang này