1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên tiếp tục hay rút lui, tôi ko thể hiểu nổi cô ấy muốn gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi congduy, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congduy

    congduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi nên tiếp tục hay rút lui, tôi ko thể hiểu nổi cô ấy muốn gì

    Tôi quen cô ấy cũng đã gần 1/2 năm rồi, cô ấy không đẹp, nói năng ko hay, khi mới quen tôi cũng ko nghĩ là tôi sẽ yêu cô ấy, thế mà sau 6 tháng quen nhau, tôi đã yêu cô ấy lúc nào không biết, yêu chân thành, 1 tuần ko gặp hay gọi điện cho cô ấy là tôi không chịu được, tôi cũng nghĩ cô ấy cũng hiểu là tôi đang theo đuổi cô ấy, mọi ngươi xung quanh cô ấy, anh chị, bố mẹ, bạn bè co ấy ai cũng thích tôi sau 1 , 2 lần tiếp xúc, có thể tôi chưa hoàn hảo nhưng tôi có những cái mà mà người vẫn mong muốn (không phải tiền). Tôi cũng có nhiều cô gái thích, có thể họ tốt hơn cô ấy nhiều, nhưng tôi ko để ý, chỉ yêu cô ấy thôi. NHưng các anh chị có biết sao không, tự nhiên cô ấy ngày càng tạo khoảng cách với tôi, tôi hỏi cô ấy lại nói thẳng là cô ấy ko thích tôi, cô ấy đang thích 1 người khác (theo tôi thì ko có ai cả), bảo tôi đừng nhắc chuyện tình cảm trước cô ấy, cô ấy ko thích nghe. Suy nghĩ kỹ lại thì tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô ấy.
    Thế nhưng cô ấy lại ko tránh hẳn tôi mà có việc gì, vui hay buồn cô ấy đều nhắn tin cho tôi, miễn là ko đề cập đến chuyện tình cảm. Nói thật tôi đã từng yêu, từng được yêu(hình như cô ấy chưa yêu lần nào), nhưng tôi không thể hiểu nổi cô ấy muốn gì, nhiều khi tôi nghĩ tôi nên rút lui, nhưng tôi lỡ yêu rồi, tôi ko muốn thế (đôi khi cũng có cái ý nghĩ tôi phải chiinh phục được cô ấy do cái sự kiêu hảnh trong tôi, nnhưng cái này miễn bàn, tôi chế ngự được). Hôm nay tôi post chuyện của tôi lên đây, mong các anh chị góp ý giúp, chứ thực sự tôi ko biết phải làm sao cho phải, cô ấy đang nghĩ gì thế nhỉ.
  2. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy muốn bạn tấn công mạnh mẽ hơn nữa đi. Cô này thích tuýp người phải làm đủ mọi cách để chinh phục được cô ấy (trừ kiểu Chí Phèo nhé).
    Chúc bạn sớm thành công!
  3. noinhoanhmotngay

    noinhoanhmotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mưa dầm thấm lâu bạn ạ, bạn đã khẳng định được hiện tại cô ấy ko có ai thì cứ quan tâm tới cô ý bình thường, con gái là thế mà, lúc có thì ko quý trọng nhưng lúc mất đi rồi thì lại khóc lóc ầm ĩ cho mà coi.
    Hoặc bạn cũng có thể nói chuyện với cô ý, hỏi cô ý muốn gì xem cô ý trả lời sao
    Chúc vui nhé
  4. congduy

    congduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tôi nghĩ cô ấy đang chơi trò ú tim với tình yêu của tôi, cũng có thể cô ấy thử tôi hóặc là cô ấy tự ty với bản thân mình, nhưng cũng ko loại trừ khả năng cô ấy ko thích tôi thật, chẳng lẽ những sự quan tâm của tôi dành cho cô ấy không làm cho cô ấy rung động. Khi tôi hỏi cô ấy như vậy cô ấy nói, cô ấy không ghét tôi, nhưng ko ghét ko có nghĩa là thích hay yêu, cô ấy nói thẳng như thế nên tôi mới tổn thương, và khi tôi nói cô ấy cho tôi thời gian để chứng tỏ tình cảm mình chân thật của mình, nhưng cô ấy nói không có vẻ rất dứt khoát làm tôi cũng nản.
  5. noinhoanhmotngay

    noinhoanhmotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lạy thánh ba la, thế thì còn gì để nói nữa bác nhỉ
    Cơ khổ, con gái không yêu thì khó ép được họ lém, nhưng mà cũng tham lắm cơ, ko yêu nhưng vẫn muốn người bạn trai đó là bạn của mình, quan tâm đến mình, bác có đủ can đảm thử ngãng cô ấy 1 thời gian xem, đảm bảo cô ý tìm bác như tìm ....
  6. congduy

    congduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đúng, bây giờ đã dây vào tình cảnh này rồi thì dù muốn, dù ko tôi cũng phải ngãn ra thôi, nhưng tôi ko muốn mất cô ấy, vì tôi yêu cô ấy mà (tôi thuộc tuýp người chung thủy mà, hì hì). Thật sự tôi ko muốn thế chứ hiện tai cũng có nhiều người tốt hơn cô ấy thích tôi, chỉ cần tôi ngõ lời thôi, nhưng tôi chưa yêu họ, tôi chỉ nghĩ đến cô ấy thôi. Tôi cũng lớn rồi mà, đã đến cái tuổi lập gia đình, cô ấy cũng ko nhỏ gì, nên tôi suy nghĩ ghê lắm.
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bác quyết định kinh doanh mặt hàng tình yêu . Lóc cóc gõ cửa phòng làm việc cô ấy để xin cấp giấy phép . Câu trả lời là "Không, đây là một mặt hàng không cần thiết cho người dân, vả lại chưa ban hành luật kèm theo về mặt hàng này , không cho kinh doanh"
    Bác buồn bã ra về , sau nhiều đêm trăn trở , lật tìm báo chí cũ và nhảy ra khỏi bồn tắm mà ko bận gì cả "Haha, tìm thấy rồi, cũng có người giống mình".
    Giờ bác có 2 sự lựa chọn , kinh doanh lén lút , sẵn sàng chấp nhận trừng phạt của cơ quan quản lý . Lựa chọn còn lại là phắng qua đất nước khác mà kinh doanh mặt hàng đó , hoặc vui vẻ tươi cười mà chờ đợi luật mới thôi .
    Không phải chỉ có bộ máy hành chính mới quan liêu đâu , quan liêu đến từ cá nhân í .
  8. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ, không yêu xem nó chết hay mình chết nào
  9. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Xông vào mà đạp đổ đi còn chờ gì nữa. Gái đang chạy vòng quanh sân, vừa chạy vừa kêu quang quác, vừa ngó lại xem có chạy nhanh quá không đây mà!
  10. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Bác thích thì tấn công mạnh vào.Con trai mất gì, đẹp trai không bằng lì mặt mà. Vì có khi cô bé này cũng có chút tình củm với bác rồi, thử lòng bác tí thôi. Nhưng bác có chắc là ngf thân của cô ấy đều thích bác ko, tất cả những chuyện vui buồn đều kể hết không? (qua tin nhắn). Con gái là hay kể lể linh tinh lắm. . Mà các bác cũng hay ăn dưa bở lắm...
    Chúc thành công.

Chia sẻ trang này