1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên tiếp tục hay rút lui, tôi ko thể hiểu nổi cô ấy muốn gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi congduy, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    hix chắc chị ấy cho anh vào phương án dự phòng
    con gái thật khó hỉu, thích bỏ xừ mà cứ làm cao (ví dụ như em hehe)
  2. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    chuẩn
    con gái đôi lúc khó hiểu lắm , =) những cái họ đã có họ thường coi thường hơn những cái họ chưa có !
    mình thấy bạn đã phạm phải sai lầm của 1 trò chơi ... tình yêu cũng thuộc 1 loại trò chơi , 1 trò chơi nguy hiểm liên quan đến cuộc đời ... bạn cũng giống mình , nhưng mình mới 3 tháng thôi , chúng ta ko nên ngửa hết bài ra cho họ xem nhưng bạn đã ngửa hết rồi còn gì ( bạn đã tỏ tình với cô ấy ), như vậy trù khi bài của chúng ta quá đẹp ( ví dụ như là : chúng ta đẹp trai , cao to , vui tính , nhà mặt đường , mẹ làm ở phường , tương lai sáng như rằm trung thu , ...) , hầu như nếu ta đủ những thứ đó , 99% chúng ta chả bao h phải đi cưa cả =) , nhưng những thằng đấy thì bỏ qua , còn chúng ta phải làm những gì bất ngờ , sáng tạo , mang dấu ấn của mình ko giống thằng nào , thế mới để các em gái nhớ và khó quên được , làm thế nào thì bác phải tự nghĩ và sáng tạo nhé !
    Nói chung tỏ tình cũng ko có vấn đề gì to tát lắm đừng quan trọng hoá vấn đề cứ chai mặt theo đuổi và hạ gục các vệ tinh xung quanh em nó là ok ( ví dụ : đang là bạn rồi , chăm chỉ đi chơi hơn , khẳng định em nó thích đi chơi cả mình hơn các thằng khác còn đi chơi như thế nào để tạo ấn tượng chuyển từ bạn sang người yêu nhé thì bạn vào xem cái topic Làm thế nào để cưa 1 cô gái của bác Quarker nhé ! Bạn sẽ học hỏi được nhiều )
    Bây h mình hỏi bạn nhé : bác được 1 em A thích bạn , theo bạn thì là khá xinh , tính hay , và em A hỏi bạn 1 cách chân thành : A có thích em ý ko ? Trong khi , bạn đang yêu 1 em B khác hơn em A và chưa biết sẽ thế nào nhưng bạn cảm thấy em B có thể có cảm tình với mình tuy hơi mong manh 1 chút , bạn sẽ trả lời thế nào ? Bạn tự trả lời được câu hỏi như vậy thì bạn sẽ giải đáp cho con đường bác sẽ phải đi !
    Theo mình thì bạn đã yêu rồi , mà ko phải em nào làm chúng ta rung động nên hãy cố gắng phấn đấu , quyết thắng mang trái tim về nhà bạn nhé ! Chúc may mắn
    p/s : nhớ chúc lại mình nhé! Chào thân ái và quyết thắng !!!
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 17/08/2007
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 17/08/2007
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ông có bị sao không ? Gái đã không có gì hấp dẫn trong khi ông có cái gái thích. Hị.
    Ông không hâm thì em kia hấp roài. Tôi nghĩ 2 anh chị nên đi khám bệnh down trước, ngộ nhỡ quạt trần rơi vào đầu thì teo.
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hehe... Ông chủ topic này ko hâm. Mà cô bé kia thì cũng là dạng biết mình biết ta... nên tự nhiên sợ ...
    Bởi vì: Ng ta yêu nhau thường thích cái mà mình ko có, cái mà mình còn thiếu, để ghép 2 ng rồi sẽ có 1 vòng tròn hoàn hảo ạ. Trường hợp nhà này là thía .
    Anh kia cũng thừa nhận rằng, cô ấy kém xa so với các cô khác đang theo đuổi anh, mà anh cũng đc điểm A+ trong mắt mọi ng. Nên gái kia đang nghĩ, sao anh ta giỏi giang thế, nhiều em theo đuổi thế, lại quay ra thích mình nhỉ, mình liệu có xứng với anh ta ko? Mình kém cỏi hơn, liệu có bị say bb nhanh ko nhỉ ? Thế là gái run bần bật, gồng mình lên để tránh tổn thương với câu, anh đừng nói chuyện tình cảm với em. Rồi gái chủ động tạo khoảng cách, và kể về chàng j j đó, gái đang theo đuổi. Song, sẵn sàng chia sẻ với anh những vui buồn gái gặp, mặc nhiên gái đã ngầm coi anh là ng thân thiết nhất của gái rồi.
    Anh mà thích Chị gái này thật, thì anh phải cưa mạnh vào, gái nhà anh đang đợi mỗi cái dứt khoát này của anh thôi.
  5. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là cái em ghét nhất, làm cao thì anh té cho tiếc, ngồi đấy mà khóc, nỡm với anh à.
  6. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    chỉ hơi tiếc thôi làm j mà tiếc lắm
    đời còn dài, trai thì lắm...lo j
  7. congduy

    congduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất cảm ơn các bác đã chia sẻ, thật là tôi chẳng biết nghĩ thế nào cho đúng về em, con gái khó hiểu, đặt biệt là cô ấy.
    Tôi cũng đang muốn nghĩ là cô ấy còn lưỡng lự và chưa dám đối diện, nhưng chưa yêu ko phải là ko yêu, và ko có lý do gì để thốt ra những lời dứt khoát phủ phàng thế, nhiều khi tôi cũng nản ghê
  8. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em này mới lớn, chưa biết đời là gì, thông cảm
  9. haily0605

    haily0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0

    Chú đúng là thằng tham lam vô độ. Gái đã chịu tâm sự, chia sẻ với chú, chú còn muốn cái gì hơn nữa ở đời. Muốn đưa nó lên giường nữa chăng ?. hay là muốn ẻm xuống bút thích chữ vào mặt "EM CHỈ DÀNH CHO RIÊNG MÌNH ANH THÔI".
    Đi tán gái, làm đến bụp 1 cái, YÊU ngay, phang ngay thế thì còn cái con vẹo gì là thú chơi.
    Tán gái, phải kinh kông qua nhiều giai đoạn, gặp gỡ, làm quen, cà phê thuốc nước, mất tiền, mất thời gian, kèm với nó là cả 1 loạt nghiệp vụ tác như xây dựng niềm tin, đưa chứng chỉ, chứng tỏ, .... cuối cùng là nhét vào tay gái 1 cái profile hoàn chỉnh có triện công chứng "à, thằng này là thằng đàng hoàng, đạo đức, có tiền có của, có hầm bà lằng .v.v.. "
    -- >Và cái đầu gái sẽ tối đen ?ođợi hôm đẹp trời nào đó, giai gợi ý, mình dọn giường cho nó nổ pháo?
    Đấy chú xem, chuyện đơn giản như lão nông trồng củ, đến mùa là thu hoạch xúp lơ. Chưa chi chú đã nhắng cả lên, nào thìa là đau đầu, đau đít,--> cầm bát chống gậy đi bằng đầu gối rơm rớm khóc ?oCô có thích tui không ??. Nói trộm vía chứ , nội cụ nhà ẻm thể nào cũng phán ?oDở hơ ơi a à ?.
    Chú là thằng có học, có trình độ, có tiền, không lên đây bịa đặt chuyện cả họ nhà em thích chú, thì chú cứ ngả người ra cho gái tâm sự, đợi hôm nào trăng khuyết, chú vòng tay ra kéo gái vào lòng, mặc kệ bọn ruồi muỗi.

Chia sẻ trang này