1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên xử lý thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dell_hn, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dell_hn

    dell_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi nên xử lý thế nào đây?

    Tình cờ, trên mạng tôi quen 1 cô gái. Chúng tôi đã gặp nhau khỏang 4 lần, sau lần hẹn gặp đầu tiên, cô ấy đã có cảm tình với tôi. Đến lần thứ 3,4 cô ấy chủ động nắm tay tôi, ôm eo tôi, thậm chí còn nói những chuyện tương lai nữa.Tôi cũng đang phân vân, kg biết nên làm thế nào, tíep tục yêu hay kg. Chỉ duy nhất những cử chỉ,tình cảm của cô ấy làm tôi hơi rung động thôi. Thật ra nếu cô ấy có những thứ khác: học thức, gia đình và đừng hơn tôi 1 tuổi( kg quan trọng lắm).Tôi sẽ tiếp tục yêu cô ấy ngay (nhưng vì cô ta chỉ học hết cấp 2, gia đình lao động tay chân bình thừong) . Trong khi tôi có bằng MBA, hình thức khá,gia đình cũng được. Tôi kg fải khoe khoang, nhưng nếu tôi yêu, dẫn đi gặp bạn bè, người thân, kg biết nên giới thiệu thế nào, chẳng nhé nói dối mọi người,Tôi đang phân vân kg biết nên làm sao, vì đây là mối tình đầu của tôi ( hơi muộn) mà tôi cũng kg muốn để cô ta đau khổ nếu chia tay. Tíep tục thì sẽ sao đây? ( Tôi kg muốn lừa gạt người khác, kg muốn vắt chanh bỏ vỏ) Vì vậy hãy cho tôi 1 ý kiến chân thành nhất? XIn cám ơn nhiều
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Em xin có một vài ý kiến thế này, anh thử xem có được không nhé.
    Thứ nhất, anh không nên tiến tới chuyện tình yêu với cô gái đó bây giờ, cứ cư xử bình thường, coi như bạn bè, vẫn tiếp xúc qua lại, nhưng không nên đi quá giới hạn, vì hai người cũng chỉ mới quen, và trạng thái cảm xúc anh có được không phải là do những ấn tượng từ tính cách của cô gái đó ( mà là do những va chạm cơ thể, hay gọi là cử chỉ).
    Thứ hai, anh nên tìm hiểu thêm về cô ấy, học thức chỉ ở mức cấp II, nhưng vì hòan cảnh gia đình hay lí do ko tốt nào đó? Gia đình lao động tay chân bình thường thì cũng có sao đâu, miễn là nhân cách tốt, có đạo đức và phẩm chất là đáng quý rồi. Nếu cô ấy là một cô gái tốt, tử tế, cá tính thì dù bạn bè hay gia đình anh có chê gia cảnh cô ấy, cô ấy vẫn có đủ tự tin để sánh bước cùng anh cơ mà. Nghe anh nói về cô ấy, hình như cũng có cá tính đấy, nhưng lại mạnh dạn quá, nhanh chóng và vội vàng quá; cho nên anh càng phải suy nghĩ chín chắn, đừng có mà yêu vội ( nhỡ bị gái nó lừa thì toi đời giai ). Còn chuyện tuổi tác, thì như anh đã nói, không care lắm, mà hai người yêu nhau chân thành thì không lo gì vấn đề đó.
    Trên đó là trường hợp anh chỉ mới thinh thích cô ấy thôi, chỉ mới thích mà chưa yêu thì bỏ cũng dễ thôi mà. Ây, anh đừng nghĩ em nói thế có nghĩa là "vắt chanh bỏ vỏ" nhé, cơ mà câu đấy là dành cho những cặp tình sâu nghĩa nặng hoặc có cái gì gì với nhau ròai. Anh áp dụng trong trường hợp của anh là không đúng đâu ( hai người mới quen mà, làm gì đi quá mức để mà nói câu đó chứ.) . Trong khỏang thời gian đó, anh hãy xem xét và suy nghĩ rằng anh yêu thích cô ấy ở điểm nào, anh cảm nhận thấy cô ấy có chân thành với anh không, anh có vượt qua được những rào cản như : gia cảnh cô ấy hay trình độ của cô ấy không, để mà đến với nhau một cách thỏai mái và trọn vẹn. Nếu như anh tính chuyện yêu lâu dài và thực sự chân thành, thì càng phải tìm hiểu và suy nghĩ chín chắn hơn, anh bạn ạ.
    Như những gì anh bạn viết, thì em cũng không thực hiểu nhiều lắm về hai người, đặc biệt là về cô ấy, nên chỉ đưa ra vài lời vậy thôi. Hi vọng cũng có chút ích cho ông anh.
    Chúc ông anh hạnh phúc với tình yêu của mình.
  3. vitbehn

    vitbehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ui, học hết cấp 2 nhưng sự chủ động của em này thì cấp tiến sỹ cũng cúi đầu kính cẩn
    Bác băn khoăn về cô ấy chứ gì? Em đây nhà tử tế, học đại học 4 năm thi đỗ ngay lần đầu tiên thừa 6đ vào khoa em đấy nhé.. đời thiếu gì người tử tế mà phải yêu khổ yêu sở một người không xứng với mình? Con cái nó giống mẹ về đầu óc đấy. Bác thích con bác sau này học hết cấp 3 thôi phải không
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Em Vịt bé coi thường người khác quá đấy, học mới tốt nghiệp cấp 2 chưa nói hết về khối óc của 1 con người vì còn những tác động ngoại cảnh nữa! Mà những dấu hiệu của cô này thì chả ai dám nói là "đầu óc" kém cả! Đến bác "thạc sỹ" tác giả mà còn phải "ngả mũ", lên đây hỏi thắc mắc là biết! Tôi có quen 1 cô nhà cũng khá giả, nói được 2 ngoại ngữ trôi trảy, mới 19 thôi nhưng đã đi làm được gần 4 năm nay rồi (làm việc cho tiệm gia đình + đi buôn ),cực xinh, sức hút đàn ông thì "chết thôi" (với bất cứ chú nào có máu dê 1 chút, mà đàn ông thằng nào chả có tý máu dê!!) nhưng học thì chưa xong đến lớp 10. Nghe thì đúng là nghịch lý nhưng có những chuyện như thế đó. Kiến thức sách vở của cô ta thì chắc chẳng có là bao nhưng kiến thức cuộc sống thì đáng nể, đảm bào hơn hẳn các cô cậu đại học lắm chữ nhưng ngoài việc học thì chưa biết làm cái gì khác! Những người dở dang chuyện học hành chưa thể nói là ngu si hoặc kém trí óc được đâu!
    @Tác giả: Có lẽ bác nên xem xét những điểm bluehp nói ấy, hầu hết phải dựa vào nhận thức của bác thôi, bác không đánh giá được đúng con người cô ấy thì những gì mọi người khuyên chỉ là những giả thuyết để bác tham khảo! Việc cô ta nhưng học giữa chừng nhưng rõ ràng cô ta bạo dạn và "già đời" hơn bác rồi (làm xong master chắc bác cũng mới 24 thôi chứ mấy)! Mà con gái bây giờ là bạo dạn lắm, bác cứ cắm cúi học hành nhiều nên chắc những cử chỉ đó làm bác hơi hoảng đó thôi! Do đó, bác hãy bình tĩnh lại đi 1 chút thôi!
  5. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ anh và cô ấy có 03 vấn đề chênh lệch rất đáng quan tâm:
    1. Tuổi tác
    2. Tính cách
    3. Trình độc học vấn.
    Anh cho rằng tuổi không quan trọng vì ở thời điểm hiện tại anh nghĩ rằng như thế thôi. Sau này yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ đâu.Với tính cách "mạnh mẽ" của cô ấy phản ảnh phần nào văn hóa, lối sống, suy nghĩ,trình độ nhận thức,giáo dục từ gia đình và XH. Và cuối cùng, sự khập khiễng về trình độ học vấn nữa. Em nghĩ cô ấy không phải là người sâu sắc đâu nếu không muốn nói là hời hợt trong tình cảm.Mới có lần gặp thứ 3 mà đã nói đến tương lai rồi. Nhưng em nghĩ cô ấy là người biết gây ảnh hưởng tới người khác.
    Em nghĩ anh nên giúp đỡ động viên cô ấy học lên nữa (dù anh không có ý định yêu thì đó cũng là việc nên làm). Còn tình cảm anh cần có thời gian để nhìn nhận, đừng vì những cảm xúc nhất thời mà sau này phải khó xử cho cả hai.Tác động từ gia đình và bạn bè sẽ không nhỏ đâu. Tuy cô ấy học ít hơn anh nhưng có thể cô ấy có một vốn sống ngòai XH phong phú hơn thì cũng đáng để học tập và là người bạn tốt phải không?
    Chúc anh HP !
  6. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải nói một điều với bạn rằng,chính do bạn sống trong một gia đình gia giáo như vậy,nên sự giáo dục theo kiểu"Mày phải tập trung vào học,ra trường có việc làm,khác có con gái đến với mày" đã ảnh hưởng tới bạn rất nhiều.Thực tế là như vậy,bạn học hành rất khá bởi bạn đã có bằng MBA rồi cơ mà.
    Điều này đã làm kiến thức về cuộc sống,xã hội của bạn thủng lỗ chỗ.Bạn đã tự ép mình(hoặc bị gia đình ép) để làm sao chuyện trai-gái không ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này của mình.Để đến lúc,khi nhìn lại,thấy mình cũng hơi già già rồi,mới lo cuống lên đi kiếm 1 ai đó,nhưng kinh nghiệm cưa gái còn quá non nớt.Chắc chắn rằng,mấy lần chat chit của bạn với cô gái đó là rất lâu,và khi cô gái này hỏi gì,chắc là bạn cũng phun ra hết.
    Tôi thấy điều này qua việc bạn nói,đây(cứ cho là) mối tình đầu của bạn,đối với tôi,chuyện offline với ai đó,thì cũng có rồi.Nhưng đơn thuần chỉ là giao lưu với những người cùng sở thích,chứ không có chuyện gặp nhau vài lần rồi tỏ ra gần gũi này nọ kiểu như cầm tay,ôm ấp.....Nói thật với bạn nhé,nếu phụ nữ làm thế đối với 1 người đàn ông xa lạ,thì chỉ có thể là kve thôi.
    Vì bạn thiếu kiến thức về con gái(nghiêm túc nhé).Nên bạn quá dễ dàng bị những hành động của cô gái này đánh gục,mà không hiểu rõ ý đồ của cô gái này là gì.Đừng nói với tôi là bạn hơi rung động,mà thực ra là ngất ngây đấy.Bạn nói rằng bạn không muốn làm cho cô gái ấy đau khổ,nhưng thực ra là có thể bạn sẽ shock khi cô ấy bỏ bạn đấy.Chắc chắn bạn bè của bạn cũng sẽ không mấy tán thành chuyện của bạn đâu,cho dù họ không nói ra.
    Đấy là ý kiến của tôi về bạn,còn đối với phản ứng của gia đình bạn,đối với 1 gia đình gia giáo như vậy,khi biết quan hệ của bạn,họ sẽ phản ứng ra sao???Chắc chắn là bạn và cô ta sẽ không thể được chấp nhận rồi,hơn nữa đối với 1 cô gái như vậy,lại hơn bạn 1 tuổi,biết khi tìm hiểu được về gia đình và bản thân bạn,khả năng để bắt bạn cưới cô ta là rất cao(Có thể giăng bẫy bạn dễ như trở bàn tay cũng không biết chừng).
    Khi lấy 1 phụ nữ như bạn nói về,người khổ đầu tiên sẽ là bố mẹ của bạn,họ hàng của bạn,họ cũng biết phép so sánh đấy chứ?.Nếu số bạn may,thì cô gái này biết đối nhân xử thế,cư xử đàng hoàng,thì thời gian trôi đi,những định kiến ban đầu cũng sẽ được bỏ qua.Còn nếu gặp phải hàng lởm(ngu dốt về kiến thức tề gia nội trợ,khả năng giao tiếp,các mối quan hệ,chăm sóc ,giáo dục con cái),lại còn chuyện cố gái này mới tốt nghiệp cấp 2 nữa,ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm về tài chính trong 1 gia đình,nếu cô gái này không có việc làm ổn định?Bạn chứ ai? người gánh hậu quả trực tiếp sẽ là bạn.Tương lai,sự nghiệp của bạn sẽ đứt gánh giữa đường,nên nhớ câu nói này nhé" Đằng sau thành công của người đàn ông luôn thấp thoáng hình bóng của người phụ nữ-Plus này:Bên dưới sự sung sướng của người đàn ông,luôn có một người phụ nữ".
    Để cuộc sống luôn được xuôi chèo mát mái,kể cả hiện nay cũng như về sau,thì bạn hay tôi,ai cũng thế thôi,đều phải biết cân bằng 2 vế trên,thiếu/thừa 1 vế đều không ổn lắm.
    Do vậy,theo tôi,bạn nên quit đi là hợp lý,đi cưa các em khác con nhà tử tế đi,vì tương lai của bạn,của con cái bạn thôi....thất bại 1 vài trận,không sao hết.Cưa gái là một quá trình để tìm 1 người phụ nữ thích hợp nhất cho cuộc sống lâu dài sau này cơ mà.
    Mệt quá,làm cốc bia cho tỉnh người thôi...
  7. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em trộm nghĩ: cô ta như thế mà vớ đc 1 boy như anh thì sướng quá còn gì. Chắc cô ta đang định lên level đây, anh cẩn thận nha...
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Hic, công nhận người tìm đường nói chuẩn quá, tôi chỉ hay nghĩ những việc điển hình mà quên mấy cái điểm chung! Bác tác giả nên đọc kỹ nhậnn xét của pathfinder mà suy ngẫm, tuy nhiên bỏ thì chưa hẳn là đã là nên nhưng xem xét kỹ chứ không nên có 1 kết luận chóng vánh khi chưa hiểu vấn đề gì hết. Mà hình như thật sự tác giả kô đơn giản tìm 1 người yêu mà còn 1 người vợ của gia đình, 1 người mẹ cho con cái nữa thì phải! Bác phải nghĩ kỹ, yêu đương chưa được mấy mà đã lo mấy vấn đề này là gay lắm!
  9. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác Dell vote cho bác Pathfinder 5* đê . Tôi mà là bác thì tôi đã vote ngay rùi
  10. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người đã tư vấn cho bác rồi, ý kiến của bác pathfinder khá chính xác đấy, thế nên tôi cũng chỉ có ý kiến thế này thôi. Bác đã học đến thạc sỹ thì thời điểm bây giờ không chỉ nghĩ cứ yêu là yêu không thôi, yêu phải nghĩ đến ... như cái nick của tôi ấy, yêu cũng phải nghĩ đến cưới, Bác nên nghĩ cho thấu đáo :
    Liệu rằng em này có phù hợp với bác không, cách sống, giáo dục, đối nhân xử thế... có phù hợp làm con dâu mẹ bác. mẹ của con bác, and so on...

    Yêu là một chuyện nhưng nghĩ đến cưới là chung sống cả đời đấy bác ạ.
    Chúc bác tỉnh táo và chín chắn.
    Được yeu_la_cuoi sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 11/01/2006

Chia sẻ trang này