1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên xử lý thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dell_hn, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bài này viết hay nhỉ, sành tâm lý ghê
  2. Saikin

    Saikin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ack, bác pathfinder_ARMADA phân tích kĩ càng như thế là quá hay rồi còn gì.
    1 cô gái mới học hết cấp 2, tuy tình yêu nói là ko nên quan trọng hóa vấn đề học thức nhưng thật tế cho thấy học thức đánh giá phẩm chất 1 con người. 1 cô gái học hết cấp 3 hẳn sẽ cư xử khác 1 cô gái chỉ học hết cấp 2. Đó là em nói chung đấy nhé, còn ko tính đến trường hợp em nào đấy ko cần học nhiều mà vẫn đẹp người đẹp nết đâu.
    Nhưng bằng chứng cho thấy là cô ấy đã có những cử chỉ ko lấy làm tử tế lắm của 1 người con gái đàng hoàng... Bạn quyến luyến cô ấy chẳng qua là do tò mò và hứng thú với những va chạm cơ thể thôi, còn chưa gọi là yêu đương gì cả đâu...
    Đời này con gái còn nhiều lắm, đừng quá chôn chân mình ở "chuyện tình đầu" như vậy, cứ tự do thoải mái kết bạn và lựa chọn... Với 1 người đàn ông có học thức, gia cảnh tốt như bạn thì còn quá nhiều cơ hội đẹp hơn ở phía trước, đừng vì chút xao xuyến ban đầu mà tương lai lu mờ đi...
  3. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Pác pathfinder đúng là già đời. Cùng dân kinh tế với nhau mà sao lại có gà, lại có pro nhỉ? Khó hỉu?
  4. dell_hn

    dell_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn rất nhiều, tôi đã đọc và suy ngẫm rất kỹ những ý kiến , nhất là của các bạn pathfinder_ARMADA, baby_bluehp, codocbenem, huyendao. Đúng là khi ở bên cô ta, tôi chỉ cảm thấy ngất ngây vì những va chạm mà thôi,ngòai ra chẳng có chút cảm xúc nào cả.
    Tối qua tôi có gặp cô ta, lại có dịp nghiệm lại những lời bạn baby_bluehp nói, tôi có cảm giác cô ta vẫn giấu tôi điều gì đó về, khi tôi hỏi về học thức ( 1 cách tế nhị) cô ta nói do nhà nghèo kg đi học nữa?? chỉ học đến lớp 7 ????
    Tôi cũng có thể cảm nhận được cô ta cũng chẳng có chút tình cảm gì với tôi cả, những cử chỉ của cô ta dành cho tôi dường như ẩn đằng sau có 1 ý định nào đấy. Tôi cũng kg ngờ, mới buổi đi chơi thứ 2 đi xem phim, trong rạp cô ta kg xem phim, tòan đặt tay lên đùi , nắm tay, khoác tay tôi, nói buồn ngủ?.. Thậm chí buổi đi chơi thứ 3, lại còn hôn tôi, nói buồn ngủ????>>>>Quá bạo dạn. Đúng là về học thức, tôi hơi cô ta, nhưng về kinh nghiệm ngòai đời, cô ta hơn hẳn tôi. Nói chuyện với tôi, cô ta kể anh nọ anh kia theo đuổi nhưng nói cô ta đã có chồng>>> ám chỉ rõ ràng là tôi ( chỉ nghe nói thế thôi sau 4 buổi đi chơi ). Tôi kg fải cực đoan, nhưng dường như những hành động đó diễn ra quá nhanh, gấp rút , nên cũng hơi e dè.
    Chỉ duy nhất những ưu điểm ( mới chỉ nghe cô ta kể) biết cư xử, tề gia nội trợ, khả năng giao tiếp ?ocực khéo? mà thôi. Nếu những đó là sự thật, chỉ thế thôi( kg có các hành động trên), tôi có thể tiếp tục yêu cô ta và bỏ mọi lời đàm tiếu. Nhưng?
    Dường như những lần gặp gỡ với tôi, cô ta chỉ chăm chăm tiêu càng nhiều càng tốt: vừa đến quán, lấy máy gọi 1 lũ bạn đến ngay. Lúc về còn khéo léo rủ tôi đi mua quà với đủ thứ lí do, mặc dù giá trị kg cao, nhưng hôm đi chơi nào cũng thế làm tôi có cảm giác hơi bị lợi dụng, cô ta gặp nhau kg fải vì tôi, mà vì tiền mà thôi. Tôi đã thử kiểm tra và xác định cô ta chẳng quan tâm gì đến tôi cả, dường như đang lợi dụng>>> đưa tôi vào tròng mà thôi( lũ bạn cô ta tôi cũng đã biết, tuy kg ăn chơi, đú đởn nhưng chẳng học hành gì cả, tòan vật vờ,có chồng con?.
    Vì vậy, tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ vớ vẩn này càng sớm càng tốt.Trên đời thiếu gì con gái tốt hơn nhiều. Cám ơn ý kiến các bạn rất nhiều. Đã làm mất thời gian của các bạn rồi, vote cho các bạn pathfinder_ARMADA 5*, baby_bluehp, codocbenem, huyendao: 4*
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hix....Mình cũng là con gái nhưng cũng cảm thấy sợ hãi kiểu con gái này rồi, dù đã nghe kể nhiều nhưng mà vẫn chưa hề nghĩ rằng lại có người trắng trợn đến thế kia............Lạ quá! PÓTAY.COM
    May cho Bác sớm nhận ra chứ ko thì cô ta cho Bác vào khách sạn, sau đó nói là " Đã mang thai" với Bác thì lúc ấy đời bác xem như tiêu luôn đó. Bác có tương lai rạng ngời như thế, thiếu gì em tử tế, học thức ngang ngữa và biết cách sống đến với Bác chứ?
    Mình hoàn toàn đồng ý với câu nói này của pathfinder_ARMADA
    "Đừng nghĩ cưa gái là chỉ để thoả mãn nhu cầu tình cảm,xa hơn là sinh lý thôi đâu...Đó là sự chia sẻ,nhớ nhé,từ tình cảm,vật chất,tinh thần....nghĩa là biết đưa nhau tiến lên,và quan trọng hơn này yêu(cưa gái) là một quá trình luyện tập để trở thành 1 người đàn ông đúng nghĩa"

Chia sẻ trang này