1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ngây ngô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi anhtiendo, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtiendo

    anhtiendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngây ngô

    Có bao giờ Em nói thật với Tôi? Phải chăng Sự thật là quá quý giá cho nên không thể phung phí?Phải chăng Em thấy rằng tạo ra sự giả dối dễ hơn? Có phải ai cũng dễ dàng trở thành Master of Lies đâu? Anh Biết

    Tiến
  2. ech_con

    ech_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà cái gì cũng có cái mặt trái của nó, cái thật và cái không thật.Cái thật bao giờ cũng phũ phàng còn cái không thật bao giờ cũng ngọt ngào.Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện từ hồi tôi chỉ là một học sinh cấp 3
    Sáng hôm đó cũng như bao buổi sáng khác, tôi dậy và làm vệ sinh thân thể xong rồi chuẩn bị đi học, thì mẹ tôi vào và hỏi " con có lấy 50.000 của mẹ để trong túi không" tôi tròn xoe mắt trả lời mẹ tôi theo phản xạ tự nhiên " con không lấy, con lấy làm gì" Mẹ tôi nói không mày lấy thì ai lấy vào đây ở cái nhà này chỉ có mỗi mày dậy sớm nhất, chẳng nhẽ ****** lấy sao. Tôi không biết trả lời mẹ tôi thế nào, hai mắt tôi cay xè chỉ ngồi yên nghe mẹ mắng và chửi chẳng biết phải giải thích với mẹ tôi thế nào. Cuối cùng tôi đành phải thú nhận là tôi đã lấy tiền của mẹ ( thật sự lúc đó tui không muốn nhận tý nào chỉ vì tôi còn phải đi học).Sáng hôm đó đến lớp tôi như người mất hồn, bạn bè tôi hỏi tôi cũng không nói, có lẽ tôi sợ bị mẹ tôi nghĩ tôi là một dứa con hư thì đúng hơn. Đúng như tôi nghĩ buổi chiều mẹ tôi đi làm về mẹ không hề nói với tôi một lời nào cả, tôi và mẹ như hai người xa lạ chẳng nói chẳng rằng, tôi rất sợ.Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, buổi tối cả nhà ngồi ăn cơm chẳng ai nói một câu gì, không khí thật nặng nề,thì mẹ tbất chợt mẹ tôi lên tiếng và lôi chuyện sáng nay ra kể cho bố tôi nghe, bố tôi chợt giật mình và nói " Sáng tôi dậy thấy cả nhà đang ngủ nên tôi không kịp nói, tôi lấy tiền trong túi bà đấy " Lúc đó mẹ tôi quay sang tôi và nhìn, còn tôi thì chẳng biết là mình đang ăn cơm hay là uống nước mắt.Tôi thấy mình thật là tủi thân................. Rồi kết cuộc thế nào thì chắc mọi người cũng biết , Nhưng cũng từ đó mà mẹ tôi hiểu tôi nhiều hơn, và tôi cũng rất vui khi tôi nói dối diều đó lại mang lại cho tôi nhiều đến như vậy.
    Còn các bạn thì nghĩ sao, nói dối có phải là xấu không? còn theo tôi nghĩ không phải chúng ta lúc nào cũng phải nói thật, có những cái chúng ta vẫn có thể nói dối được mà.Có những cái nói dối mà làm cho người khac cảm thấy hạnh phúc và hứng thú thì tôi là người luôn luôn nói dối . hêhhhehhehe . Vì ngày nào tui cũng nói dối hội trẻ con ở chỗ tôi là nếu chúng ăn hết bát cơm thì tôi sẽ mua kem cho chúng nó ăn hihihihihi thế mà bao nhiêu lâu rùi tui có mua cho chúng nó cái kem nèo đâu.
    ech con
  3. DiViHun

    DiViHun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ôi giả dối và giả dối chẳng có cái gì là sự thật cả.
    To ech_con : Bà đúng là chúa nói dối, ai lại đi nói dối trẻ con thế bao giờ.
    To anhtiendo : Chắc bác bị người yêu nói dối nhiều lắm à.
    divihun

Chia sẻ trang này