1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tội nghiệp cậu bé Quang Huy

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi nguyenthianhhang, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthianhhang

    nguyenthianhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cậu bé Quang Huy

    Tôi trông đợi cả nhiều ngày trận chung kết này để được sống lại những ngày tháng tại Lê Hồng Phong.Nhưng thật buồn cho cậu bé Quang Huy cậu rất thông minh nhưng chính cái thông minh ấy đã làm cho cậu bị cướp mất 40 điểm chính gợi ý của cậu đã cho Võ văn Dũng Đà Nẵng 40 điểm ngon ơ.Tôi đã khóc vì điều này.Cái đó đã ảnh hưởng tinh thần đến câu thứ hai.Lẽ ra nếu không bị cướp trắng(tuy rất hợp pháp) thì cậu đã không mất tinh thần đến thế để thấy rằng câu hỏi sau sẽ là câu hỏi mẹo dù đã lâu gần 14 năm không động đến toán nhưng tôi biết ngay đáp án đó là đáp án B . Bởi vì câu a 111 222 thì không thể để dễ dàng nhận ra như thế được. Cậu đã mất trắng 60 điểm thật không may.
    Tôi chia buồn với cậu nhưng qua đó tôi cũng nhìn đuợc lại Lê Hồng Phong thân yêu nơi tôi đã từng học mà cô chủ nhiệm là Nguyễn Thị Hồng Sơn .Thầy Lý là thầy Bồi Thầy toán là thầy Dự ,Huyên(qua bạn tôi biết thầy Dự đã mất)Thầy minh không còn là hiệu trưởng nữa có lẽ đã nghỉ hưu xin cho tôi gởi lời đến các thầy cô
    Học trò cũ
  2. Khiemb1

    Khiemb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cháu ko đồng ý với cách dùng từ " cướp " của bác đâu ạ. Mặc dù ko có điều kiện theo dõi grand final nhưng cháu nghĩ ai cũng có bãn lãnh riêng mới vào được trận chung kết , bác gọi bạn cháu như zậy hình như ko được ... cho lắm .
    Thân
    YIM status : Offline

Chia sẻ trang này