Tội nghiệp chưa !!! Tôi nghĩ thế, chỉ nghĩ thôi chớ không dám nói ra. bạn tôi là dân kiến trúc mà, hắn đang làm việc ở công ty tư vấn thiết kế kiến trúc gì gì đó của Huế. Chúng tôi xuôi đường Lê Lợi. Anh bạn huyên thuyên với những câu chuyện thằng nọ con kia lập gia đình sanh con, đứa này đi Sài Gòn, đứa kia đi Mỹ. Thỉnh thoảng lại chỉ chỏ cho tôi mấy ngôi nhà mới toanh hai bên đường. Tôi im lặng và ngẩn ngơ nhìn nhà cửa hai bên con đường được mệnh danh là đẹp nhất thành phố Huế. Lạ thật ! Hình như ở đây người ta đang tăng tốc hai cỗ máy : Cỗ máy thứ nhất là hàng loạt những hô hào, báo cáo, hội nghị hội thảo?? về chủ đề bảo vệ, duy trì các khu phố cổ, phố tây. Cỗ máy thứ hai, ác thay là cỗ máy chạy ngược chiều, cỗ máy phá hoại kiến trúc cổ, với những cú nhấn ga đến thót cả người. Tôi không nói xạo, chỉ xin mời bạn cùng với tôi đi dọc con đường Lê Lợi thôi. - Vừa qua khỏi nhà ga xe lửa đã bắt gặp cảnh lem nhem của ngôi trường Bình Linh vang bóng những thập niên đầu thế kỷ 20. - Chưa được mấy bước thì phải chứng kiến khuôn viên trường Đại Học Luật Huế cũ bị biến thành cái ?ochuồng người? bởi chính các chủ nhân mới của nó : những người đào tạo ra trí thức cho đất nước ! - Chưa kịp thở hắt đã phải ngỡ ngàng nhìn sang phải thấy sừng sững một cái viện bảo tàng Hồ Chí Minh vừa mới lại vừa lạ, lạ đến dễ sợ. Không lẽ cứ viện bảo tàng thì phải đạp cho đổ kiến trúc kiểu Tây cũ, và phải nằm chình ình không giống ai ? - Bạn chớ vội, 5 bước chân thôi, ngoảnh đầu sàng phải, ngôi biệt thự xinh xắn trong khuôn viên rộng và đẹp đến tuyệt vời của dinh tỉnh trưởng cũ đã bị san bằng để mọc lên một toà nhà mới, to hơn, sặc sỡ hơn, hình như hiện đại hơn và cũng phảI nói rằng : quá lố lăng ! - Chưa hết đâu bạn, nhưng tôi đã thấy mệt đầu rồI, bạn cứ đi tiếp đi. Sở Giào Dục, sở Tài Chính, cục thuế và mới nhất là Thư Viện Đại Học cũ. Tất cả đều trở thành dĩ vãng Tất cả đều được thay thế bằng ?ocác niềm tự hào của giới kiến trúc tỉnh nhà ?o - một báo cáo tổng kết nào đó. Thành thật mà nói, tôi thấy tội nghiệp quá ! Nếu được phép có một thông điệp gởi nhà cầm quyền ở Huế, thì rằng : Xin đừng phá Huế nữa !
có cần phải căng thẳng quá vậy không , chya nói cũng có lý nhưng thật sự thì không tệ như U nghĩ đâu. I've spent a life time ...I've waited too long ... And now you're leaving
VẬY ĐÚNG LA BẠN KO PHẢI LÀ DWWN KIẾN TRÚC RỒI .ĐÓ CHỈ LÀ NHẬN XÉT 1 CÁCH CHỦ QUAN CỦA BẠN . ĐÚNG LÀ HUẾ ĐÃ ĐẬP VÀ XÂY MỚI NHIỀU CÔNG TRÌNH ,NHƯNG NHỮNG VIỆC LÀM ĐÓ KO NHỮNG KO LAM MẤT ĐI NÉT RIÊNG CUA HUẾ MA NÓ CÒN GÓP PHẦN TẠO HUẾ TRỞ NÊN ĐẸP HƠN XỨNG ĐÁNG VỚI THÀNH PHỐ FESTIVAL .THỰC RA NHỮNG CÔNG TRÌNH TRƯỚC ĐAY CÓ NHIỀU CÔNG TRINH MANG ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HOÁ NƯỚC NGOÀI ĐÓ CHỨ .VÀ ĐỂ NHẬN XÉT CHO ĐÚNG HƠN THÌ BẠN NÊN NGHIÊN CỨU KĨ HƠN .NHỮNG CÁI NHÌN CHỦ QUAN ẢNH HƯỎNG ĐẾN NIỀM TỰ HÀO CỦA NHỮNG NGƯỜI CON YÊU HUẾ ĐÓ. CHẴNG LẼ HUẾ CỨ MÃI MANG TRONG MINH NHỮNG CÁI CŨ KĨ TRONG MÌNH TRONG KHI CẢ NƯÓC ĐANG NHANH CHÓNG ĐI LÊN CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ À???
xin đừng phá Huế Quả thật trong tình thế hiện nay thì các giá trị cổ xưa của Huế dần mất đi thay vào đó là các công trình kiến trúc hiện đại. Điều này có phù hợp không khi nhưng công trình như thế lại tồn tại trong khung cảnh cổ kính của cố đô. Các nhà cổ của Huế dần đi vào dĩ vãng mất rồi. Hiện nay có ai đến các lăng mà xem chưa?? giữa khung cảnh cổ xưa, giữa khung cảnh cổ kính đó lại xen vào một công trình mới nguyên. Điều đó thật không đẹp tí nào cả. Đành rằng là trùng tu tôn tạo lại nhưng nên có sự cũ hoá công trình để phù hợp với khung cảnh xung quanh chứ. Nói thật một điều rằng một số người thích cái cảnh mới cũ lẫn lộn ấy nhưng mà nên nhớ rằng cái cảnh ấy làm cho Huế mình không còn nét đẹp cổ kính nữa. Các bạn nhìn bờ sông Hương đoạn từ cầu phú xuân đến khách sạn hương giang mà xem. Bờ sông thì xây kè dọc một doạn dài như vậy. Còn đâu nét đẹp thơ mộnh của con sông hương nữa chứ. Sông Hương có nét đẹp thơ mộng của nó có phần đóng góp của hai bờ sông đấy chứ. Tại sao trước khi thi công không xem xét kĩ xem việc đó có nên không chứ. Dọc con đường Lê Lợi toàn là những công trình mới nhìn mới choáng ngợp làm sao. Tất cả đều không nói lên được cái vẻ đẹp vốn có của Huế mình. Đành đồng ý một điều là nên xây dựng lại nhueng có nên xây dựng một cách quá đáng thế không?? Đây là câu hỏi mà những ai yêu xứ Huế đều có thể trả lời và có thể là câu trả lời của họ giống nhau. Là người lớn lên ở Huế, gắn bó với Huế tôi chỉ có thể nói một điều rằng: Yêu Huế thì đừng làm mất vẻ đẹp của Huế Được sửa chữa bởi - lionesse vào 01/06/2002 16:42
Chào các bạn ! Tôi đã khởi xuớng chủ đề này với một vài suy nghĩ của mình, điều làm tôi vui nhất là những người tham gia có những ý kiến khác nhau ! vì tôi sợ nhất là cái màn 101% tham dự viên ... nhất trí đồng ý ! Tôi nhớ khoảng giữa thập niên 80, ở Huế có một vài câu chuyện nghĩ lại mà buồn cười. Ông hàng xóm tôi sau nhiều năm gìành dụm đã cất nhà. Ông hớn hở khoe với ba me tôi đã mua đuợc mấy tảng đá chắc chắn để cuốn móng (hồi đó kết cấu nhà khung bê tông cốt thép chưa phổ biến ở Huế). Hỏi ra mới biết đó là một phần đường băng sân bay Phú Bài được cạy lên bán để cải thiện kinh tế ! Cũng để cải thiện kinh tế người ta cho lật lề đường trồng khoai lang ! Cụ thể la đường Lý thường Kiệt - con đường của hoa Bằng Lăng tim tím . Hưng Miếu, Thế Miếu, Thái Miếu (nơi thờ phượng các vị tổ và vua nhà Nguyễn) cũng thấy khoai lang. Đàn Xã Tắc thì xây chung cư, va` đỉnh cao là Đàn Nam Giao ! Chuyện xưa nhắc lại làm gì ? Bới lông tìm vết à ? Ồ Không ! Tôi chỉ muốn nói 2 điều : 1. Huế là Huế. Nó không phải là Quảng Nam, Quảng Trị, Hương Thủy, Phú Vang, bởi thế mà việc tìm ra cái riêng của Huế là một chuyện không đơn giản ! Đừng có gán ép cái kiểu "thích hợp với Huế" như người ta đã từng làm một cách quá chủ quan, cái kiểu mà ngày nay có tên là vừa học vừa làm ! 2. Điều quan trọng nhất là thái độ của người Huế ! Ai đã từng sống ở Huế thời gian đó hẳn phải thuộc lòng câu lục bát về Vụ Nam Giao. Người Huế không chỉ gọi tên mà gọi luôn cả họ những người cầm đầu trong vụ lật đ àn Nam Giao làm đ ài Liệt sĩ đó ! (Bạn nhớ cho : mấy vị đó là quan hàng đầu tỉnh và lúc ấy là giữa thập niên 80) Tóm lại là gì ? Không phải mấy ngôi nhà cổ đã bị phá, không phải là cảnh quan thiên nhiên bị tàn sát ..... Đằng sau tất cả vẫn là con người ! Tôi cảm nhận một sự bàng quan nào đó của "người Huế", và thậm chí la` đồng ý của nhều người, còn các bạn trẻ thì .......... đã đa`nh rồi ! Huế đang phát triển ư ? Thật đáng mừng ! Bao nhiêu năm nửa thì chúng ta sẽ cùng nhau la to lên rằng : " Huế đã trở thành Đà Nẵng, hay Qui Nhơn, hay Biên Hoà, hay Tam Kỳ, hay Dung Quất .............. rồi" Được chya sửa chữa vào 08/06/2002 22:59
không nói về kiến trúc nữa nhé. nói về giới trẻ Huế hiện nay đi có lần (không phải một lần mà là nhan nhản) mình gặp đèn đỏ. TRong khi mình và mọi người đều đứng chờ thì một tốp ít thanh niên ngang nhiên vượt đèn đỏ. Tại sao lại có hiện tượng ấy nhỉ? mình không thể hiểu nổi tại sao nhưng người ấy lại có thể ngang nhiên trái luật như thế. Họ được coi là lớp trẻ của thành phố du lịch mà lại có hành động như thế sao. Không biết du khách gặp cảnh tượng thế thì họ sẽ suy nghĩ ra sao nhỉ. HIện tượng ở các khu di tích thì chắc hẳn người nào cũng biết cả. Mới gần đây thôi, mình đi với đoàn đi lên lăng Minh Mạng....không biết do đâu mà trẻ em ở đây lại kéo theo đoàn mà xin tiền mà mình đâu có lạ gì trên đó nữa chứ. Mình hay lên trên đó lắm chứ. Hiện tượng này thì nhiều lắm. Còn có hiện tượng trẻ em giả vờ tật nguyền để moi tiền du khách. Sau khi du khách đi thì những đứa trẻ "tội nghiệp" này lại bình thản đứng dậy và cười nói về chiến tích mà nó vừa tạo nên. Hiện tượng này đã xuất hiện nhiều rồi và nó cần được chấm dứt ngay. đừng để du khách nghĩ xấu về Huế lionesse ACC Gallery
Ở đây nói chung là tình hình tốt hơn. Đèn đỏ là dừng phắt ! Đơn giản là vì đèn vàng mới nháy thì luồng đường bên kia nó ùa lên như nước lụt vỡ bờ rứa ! Vượt đèn đỏ hay được khiêng lên cao lắm, lên tận bàn thờ lận ! Nhân tiên kể một chuyện vui vui. Có 1 lừn, chya@ tui phải chở một bà trong Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Đồng Khánh-Huế ở SG. Vốn nhiều cẩn thận, khi gặp đèn đỏ tui dừng phắt, hơi gấp nên bánh xe dừng đè trên vạch vôi trắng dừng, nghĩa là còn 3,4 tấc nữa mới tới cái vạch băng qua đường. Tưởng ngon, không dè ??omệ??? tặng cho luôn một câu : ??oCháu phải tập sống văn minh hơn !!!???. Miệng nói là chân nhảy phắt xuống kéo tuột xe lui sau liền ! Hì ! hì ! ??oHuế già??? có khác !
các bạn ở Huế chắc có lần đi qua nả 6 đường Hà Nội phải không. Ở đây luôn có tình trạng vượt đèn đỏ mà nơi đây lại không có cảnh sát giao thông. Có lần tớ bị một anh chàng thanh niên vượt đèn đỏ tông phải. Thế mà hắn ta còn gân cổ lên nói là tớ đi trái luật nữa chứ...chả hiểu họ suy nghĩ thế nào mà lại phát biểu như thế. lionesse ACC Gallery