Tội nghiệp Đêm khuya khoắt tâm trạng quá nên lên đây than thở. Chiều nay bé lớn nhà chị cả, hơn 3 tuổi rưỡi, sang chơi. Bà ngoại thường nhìn nó thở dài, chắc ở nhà thằng bố nó lại đe nẹt nên sang đây cố chơi đùa cho thỏa thích đấy mà. Quả thế thật. Con bé sợ bố nó như sợ cọp, đang ăn kẹo thấy bố là "thôi không ăn nữa",.... đang chơi vui thì lão già ấy đến (lão bố ), cái mặt hậm hực không thèm chào ai. Trông thấy bố mặt con bé chùng hẳn xuống, mắt cứ rưng rưng, "cháu thấy buồn lắm" ... bảo có giống bà cụ không cơ chứ!