1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ngoại tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onthenet02, 13/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic không hẳn là bốc phét mà là tự bịa ( suy diễn ) từ việc nghe ngóng, hóng hớt chuyện của người khác qua việc đọc trộm thư (email) và ngó trộm trao đổi trên máy tính của người khác.
    Thêm 1 chút thông tin: chủ topic là ''hoàng tử đái ngồi''.
  2. onthenet02

    onthenet02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đúng vào giờ này cách đây tròn một năm, Tôi đã đi xuống nhà Em. Với chiếc xe biển 16 của mình. Tôi đứng một mình giữa không gian vắng lặng của một khu đô thị mới. Dưới đường nhà Em, khu đo thị với cây cối rậm rạp, le lói những ánh đèn đường, thấp thoáng có mấy người đi chơi đêm về muộn vào các khu chung cư đối diện, mấy Anh CĐ đi tuần, một hai người đi xe đạp... Những ai đã thức đêm, đi ngoài đường với cái trời lạnh mùa đông năm ngoài chắc có thể hiểu được cảm giác này.
    Tôi lấy máy điện thoại ra, gọi điện vào máy cầm tay của Em, một hồi tút dài, Em không bắt máy.
  3. kimbao2010

    kimbao2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic cho Em xin cái địa chỉ nhà Em đấy được không ?
  4. oneonline

    oneonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng à ? Vui thế cùng quê với T. 23 tuổi như thế là hơi bị được
  5. onthenet01

    onthenet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    A
    Được onthenet01 sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 24/12/2008
  6. onthenet02

    onthenet02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ...Tim Tôi đập mạnh khi đứng dưới đường nhà Em, tiếng rung điện điện thoại của Tôi, số điện thoại bàn nhà Em 04 ..00..5. Tôi nhấc máy. Em gọi cho Tôi và chúng Tôi đã nói chuyện với nhau . Vâng đó chính là cách đây một năm một ngày. Lần đầu tiên Tôi nói chuyện điện thoại với ai lâu đến thế. Cũng không biết tại sao lại có nhiều chuyện để nói đến thế. Mà sau này Tôi cũng chưa hiểu Chúng Tôi có thể nói chuyện với nhau từ một giờ đêm đến chín giờ sáng hôm sau khi Tôi đi công tác.
    Tôi muốn Em xuống ngay dưới bên cạnh Tôi để chúng Tôi không cần phải nói chuyện qua điện thoại nữa mà có thể nói với nhau rõ từng từ từng chữ một, nghe rõ những âm thanh của nhau và Tôi muốn Em nghe được trái tim Tôi đang đập như thế nào ... Chúng Tôi đã nói chuyện với nhau ba giờ đồng hồ. Tôi rất muốn Em xuống dưới đây để có thể cầm tay tạm biệt Em. Bây giờ cũng đã là ba giờ ba mưoi phút sáng ngày hai ba tháng mười hai năm hai ngàn lẻ bảy. Tôi đi về từ khu nhà Em với một niềm vui không sao nói tả thành lời. Một đêm không ngủ Tôi đã không ngủ cho suốt đến sáng.
    Cũng vào giờ này cách đây tròn một năm, một lần nữa, Tôi lại đứng dưới đường của khu nhà Em. Cũng một đêm lạnh nữa của mùa đông lạnh giá năm ngoái, cái lạnh có khi chỉ là từ tám độ đến mười độ và chắc hẳn về đêm nó còn lạnh hơn rất nhiều. Tôi lại lấy điện thoại ra và gọi cho Em. Hôm nay, Tôi đã sạc pin thật đầy. Em lại tắt máy đi, lại gọi bằng số máy điện thoại nhà. Tôi tắt máy và gọi lại cho Em bằng máy cầm tay của Tôi...

  7. januarygirl

    januarygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Zai Hp sao lại có người chém gió kinh thế nhỉ , chắc chắn mạo danh
  8. oneonline

    oneonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng đây ! Hải Phòng đây vẫn chém gió thành bão
  9. onthenet02

    onthenet02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ***Noel năm nào Chúng Mình có nhau ****
  10. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Nếu câu chuyện này có thật thì khổ thân vợ bác và e gái ngây thơ kia. Bác khốn quá.

Chia sẻ trang này