1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ngồi tôi khóc chính tôi

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi gianghaduy, 14/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghaduy

    gianghaduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi như là chiếc lá - Lá: Sao mày buồn thế - Tôi: Mày hỏi gì lạ thế. Vâng tao buồn - Lá: Rõ là tôi nhìn thấy mắt anh buồn mà - Tôi:Ừ tao buồn thì sao nào - Lá: Thì tôi thấy mắt anh có lệ, anh khóc à? - Tôi: Đúng tôi đang khóc - Lá: Vậy lý do vì sao anh khóc đấy? - Tôi: Vì tôi cô đơn, tôi lạc lõng trong thế giới này! Thế thôi - Lá: Sao lại thế, cuộc sống quyến rũ lắm mà, sao anh lại bi quan như vậy? - Tôi: Vì tôi đang rất buồn về cuộc sống, tôi chả có may mắn nào cả, chỉ toàn những tai họa bủa vây! - Lá: Anh đừng nghĩ quẩn vậy, anh phải biết tự giải quyết mâu thuẫn của mình chứ? - Tôi: Nhưng tôi đã cố gắng rồi, tôi cố gắng hàn lấp mọi đau buồn, mọi biến cố, nhưng cố mãi không được! Tôi rất buồn vì mình, vì cuộc sống hiện tại của mình. - Lá: Anh thực sự bế tắc? - Tôi: Vâng, tôi thực sự bế tắc! - Lá: Thật đáng thương cho thân phận của anh? xin chia sẻ cùng anh! - Tôi: Rất cảm ơn anh vì điều đó - Lá: Không có sao. Nhưng anh biết không, Lá này còn đau khổ và tuyệt vọng hơn anh ngàn lần đấy? - Tôi: Vì sao? Lá thì làm sao mà biết đau khổ với chả tuyệt vọng! - Lá: Có chứ, vì tôi cũng có tâm hồn mà! - Tôi: Vậy ư, vậy mà tôi cứ tưởng lá chỉ là Lá mà thôi. - Lá: Anh nông cạn quá, tôi là một thực thể sống, và cũng đang hít khí trời như anh để sống đấy - Tôi: Nghĩa là Lá cũng có sự sống của một con người? thật nực cười! - Lá: Ý tôi không như vậy, tôi chỉ khác anh là tôi không phải là người, dù chỉ là một chiếc Lá, nhưng tôi có tâm hồn của cây, và mầu xanh của bầu trời, nghĩa là tôi đang tồn tại cùng anh, sống cùng anh- kẻ khờ khạo ạ! - Tôi: Vâng tôi hiểu ý đó của Lá - Lá: Nhưng anh biết không, tôi sắp không còn là Lá nữa? - Tôi: Vì sao? - Lá: Vì tôi sắp phải lìa cành rồi, thân thể tôi đang vàng ra đây này, anh không thấy sao? - Tôi: Ừ hình như là vậy. - Lá: Chỉ còn vài giờ nữa là tôi sẽ rơi xuống đất, nhường chỗ cho chiếc lá non cạnh tôi đây, nó sẽ thay tôi sống cùng với anh và thế giới này. - Tôi: Xin chia sẻ cùng Lá những xuacs cảm cuối đời. Xin chia sẻ! - Lá: Rất cảm ơn anh, nhưng tôi chỉ tạm xa trái đất thôi, khi tôi rơi xuống tôi sẽ hóa thân vào đất và rồi tôi sẽ lại góp phần nuôi cây bằng những mùn vụn của tôi. - Tôi: Tôi hiểu ý nghĩa triết lý của Lá rồi! - Lá: Thế là anh hiểu rồi chứ gì? Mọi thứ quanh anh chưa mất đâu, hãy cố gắng chiếm nó, giữ nó cho mình cả sự nghiệp, hạnh phúc và tiền bạc và những điều tốt đẹp quanh anh. Lá và anh rất cần cho cuộc sống! - Tôi: Cảm ơn anh, đã cho tôi lời khuyên chí tình về cuộc sống! MỘT CUỘC ĐỐI THOẠI ĐẦY THÚ VỊ CỦA TÔI LUACS 10h47 phút thì xong! Trường Giang và chiếc Lá
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Topic lâu không có update mới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này