1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nhỏ tuổi hơn cố ấy!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hunterthepassion042009, 31/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhỏ tuổi hơn cố ấy!

    Chào các bạn.Mình muốn được nghe ý kiến của các bạn qua câu chuyện thực mà mình đang gặp phải.....
    Tôi là Quang.Tôi có quen 1 người bạn gái.Tôi cũng ko biết bắt đầu từ đâu để nói về chúng tôi lúc này..........Tôi và cô ấy quen nhau trên mạng các bạn àh,mình ko muốn giấu giếm vì mình hiểu rõ việc mình làm và cô ấy cũng thế,tụi mình quen nhau đã hơn 1 năm rồi.Cô ấy đã đi làm và mình thì chưa(đang là sinh viên).Lúc mới gặp nhau mình và cô ấy tranh luận về 1 vấn đề mà 2 người qua tâm.Nói chúng tụi mình nói chuyện rất vui và cũng ko hề có ý nghĩ sẽ gặp nhau,lúc đầu mình cũng nói mình 20 tuổi nhưng sau những lần nói chuyện với mình cô ấy ko nghĩ mình là đang ở tuổi 20 cứ nghĩ là lơn hơn cơ.Sau này mình và cô ấy hẹn gặp nhau và mình lại nói mình lớn hơn cô ấy(mình nói dối) và cũng bởi khuôn mặt mình ko giống người 20 tuổi và sự hiểu biết(vấn đề_có thể tạm gọi vậy) và cũng bởi cách ăn nói của mình mà mình dễ dàng thuyết phục cô ấy mình lớn tuổi hơn.Lúc đầu mình nghĩ cô ấy cũng như bao người con gái khác đến với như và rồi sẽ qua chớp nhoáng thôi vì thế những gì cô ấy nói mình thường ko hay quan tâm và ko thèm nhớ cô ấy nói gì.Nhưng cô ấy lại nhớ tất cả những gì mình nói.Nhưng mình bất ngờ bởi bên ngoài bé xíu thế nhưng lại rất tình cảm và biết cách ứng xử......nói chung kể ra thì ko biết bao giờ mới hết....mình chỉ tóm gọn có lẽ cô ấy là người đầu tiên trong đời mình có sự cảm nhận vui vẻ khi gặp nhau như vậy.Còn những cô gái trước đây đến với mình giống như 1 cái gì đó thuộc về khía cạnh nhu cầu đến nhanh và đi cũng nhanh.Mình rất nhớ cô ấy,nhớ rất là nhớ.Trước đây mình đã nói những lời nặng nề động đến lòng tự ái cô ấy vì lí do nào đó mình xin ko được nói ra đây.Và cô ấy lại bỏ qua điều đó,cô ấy rất yêu mình(thiệt đó),nhưng cô ấy bảo mình là người ích kỉ đi chơi lúc nào cũng làm cô ta bực mình,đi chơi mà đến uống cafe thì xem tivi,ko nói 1 lời...........vvv.v..v.v.v.Nói tóm lại là nhìu lắm bạn àh,và giờ này mình ko muốn nói đến điều đó nữa.Mình chỉ mong sao mình sẽ cô Phương mãi mãi vì mình biết cô ấy cũng thế.Nhưng mình ko nói ra được sự thật rằng mình nhỏ tuổi hơn.Mình đã nhìu lần muốn nói và Phương chắc cũng đoán ra nhưng dường như cô ấy muốn mình tự nói .....nhưng mình lại sợ lỡ như cô ấy ko đoán được mà giận mình luôn thì
    Mình rất nghiêm túc đấy và hiện giờ mình có thể khẳng định rằng mình ko thể sống thiếu cô ấy!
  2. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    me too , mới đây thôi nè !
    cho em hỏi , em ở HN muốn có cái móc đeo chìa khoá có lôg Arsenal , bác bán bao nhiêu
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    í, titi_henry_77_14 yêu gòi hì hì
  4. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cái Bác này,nếu Bác quan tâm thì phòn cho tui chu sao lại post chuyện mua bán giữa tui và Bác vào topic của tui dzị.
  5. hungtuoi285

    hungtuoi285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bác bán quần áo ơi ! bác viết dài quá ! lại còn tranh thủ quảng cáo nữa chứ ! bác yêu người ta thì bác cứ nói. nếu không thì hối cũng ko kịp. đắn đo, thật đúng là dân kinh doanh
  6. yakana_eyes

    yakana_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã yêu nhau thì mình nghĩ chuyện tuổi tác cũng không quan trọng lắm!Nói được câu này thật sự không đơn giản chút nào!Minh cũng đang có 1 tình yêu như bạn vậy,nhưng mình là người con gái!
    Lúc đầu người ta thích mình,người ta theo đuổi rồi người ta nói yêu mình,nhưng mình thật sự không ấn tượng lắm,vì nghĩ đến vấn đề tuổi tác,mình hơn người ta đến 2 tuổi,nên mình đã từ chối rất nhiều lần!
    Mặc dù theo thời gian,sự quan tâm ,cái tình yêu nhiều lúc đến mức ngốc nghếch,khờ khạo của ngưòi ta ,đã khiến trong mình dần hình thành 1 tình cảm mà mình biết rõ là gì,nhưng mình vẫn không đủ can đảm, mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh gia đình 2 bên biết chuyện,rồi sau này có tuổi,con gái sẽ già đi nhanh chóng,khách vào nhà mà không phân biệt được bà chủ với osin,không phân biệt được mẹ của hắn với vợ của hắn(như ông bà mình vẫn giáo điều khi biết mình yêu ngwời bằng tuổi chứ chẳng phải là kém tuổi như thế này).Cái sợ sau này mình sẽ già hơn,kô đủ hấp dẫn để tiép tục đc chồng yêu,thôi thì đủ lý do,mà đấy chỉ là 1,2 lý do mà mình sợ nhất!
    Nhưng cuối cùng với những gì mà mình cảm nhận đc về tình cảm của người ấy,mình đã quyết định bước qua ranh giời tình bạn,song kô phải mọi chuyện từ đó đã trở nên bình thường như các cặp yêu nhau khác!
    Thời gian đầu,mình luôn cảm thấy có vấn đề gì đó,mình ngượng,mình thấy kô ổn,mình mặc cảm và kô tự tin về khoảng cách tuôi tác,điều gì người ta làm mình cũng thấy trẻ con,mình rất dễ cáu gắt,và trên hết mình ngượng,ngượng lắm,chẳng hỉu những người xung quanh mà biết mình yêu người kém tuổi sẽ thế nào,vì vậy mình giấu biệt mọi chuyện,trừ những người đã chứng kiến từ đầu đến cuối,còn lại,ngay cả bạn thân mình cung giấu
    Người đó không giân,vẫn ngốc nghếch lăn xả vào,vào con nhím chẳng cần biết cái con nhím đó có xù mấy cái gai nhọn của nó lên hay kô?Dùng tình cảm chân thành để chứng mình rằng mọi cái lo lắng của mình đều là vớ vẩn.Vậy đấy,bây h thì có lẽ là ổn rồi,hắn biết quan tâm và lấy lòng cả gia đình tớ nữa,tất cả đều chân thành,gia đình 2 bên đều biết chuyện và chẳng ai phản đối gì!
    Nói gì thì nói ,bây giờ bon tớ đang rất hạnh phúc,và nếu có ai hỏi tớ có yêu hắn kô?Tớ kô chỉ tự tin nói rằng tớ rất yêu mà còn cự nự cậu sao kô hỏi nốt là hắn có yêu tớ không?Để tớ trả lời hộ cho,rằng hắn yêu tớ lắm,sau này tớ có già chắc cũng kô có chuyện hắn đi lập phòng nhì đâu..
    Minh nghĩ,nếu mình bỏ qua tình yêu này,sau này mình sẽ hối hận lắm vì chưa bao giờ mình cảm tháy vui vẻ và đc yêu nhiều như thế này!
    Vì thế bạn ạ,mình thấy rằng tại sao bạn lại phải phân vân và dằn vặt chuyện đó nhỉ,nhất là khi bạn yêu và được yêu nhiều như thế cơ mà!
    mà bạn ạ,đâu phải chỉ có tụi mình mới yêu 1 người có sự chênh lệch không tự nhiên về tuổi tác,vẫn còn bao nhiều ngưòi như thế,nhưng họ vãn can đảm đến với nhau đó thôi.Ông anh của người yêu tớ còn yêu 1 chị hơn 5 tuổi,có sao đâu,bi h họ vẫn hạnh phúc và vui vẻ,mặc dù cãi nhau cũng kô ít

Chia sẻ trang này