1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nhớ

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi dechotoinoi, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ

    Hôm nay Hà Nội mưa nhỏ thôi.Nhưng trời trở rét.Vậy là kì thi đại học đã có kết quả,những người bạn mà tôi biết vậy là đã đỗ cả.Rồi họ sẽ bước vào cuộc sống xa nhà như tôi L,T,P.Rồi các bạn sẽ hiểu được nỗi cô đơn ,nỗi nhớ nhà,hiểu được giá trị của những giây phút quây quần bên gia đình.Như tôi.Vào lúc này tôi có thể bật khóc ngay lúc này nếu tôi không tiếp tục viết.Tôi cảm thấy cô đơn,tôi thèm được một phút nhìn thấy gia đình,được sống bên cạnh bạn bè.Tôi ước ao lúc này có ai đó yêu thương tôi để tôi có thể tâm sự,để quên đi nỗi cô đơn này.L ạ,ước gì tôi đang ở Hải Phòng.Để tôi có thể gọi cho cạu rủ cậu đi lang thang.Tôi nhớ nhà kinh khủng.Có lẽ thời gian nghỉ hè vùa rồi đã làm cho tôi trở nên yếu đuối.Mọi người có hiểu giá trị của những thứ mà chúng ta đang có không?Tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng L. ạ.Và tôi nhớ mọi người,nhớ Hải Phòng.
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Ảo mộng à ,có lẽ bạn cũng đang trong tâm trạng như của dechotoinoi,cũng thấy nhớ mọi người ,nhớ gia đình ,bè bạn ,mặc dù bạn vẫn ở HP mà chỉ còn nửa tháng nữa mới fải lên HN .Cái cảm giác trống trải ,bâng khuâng ,bơ vơ và ngập tràn một nỗi nhớ không ngừng xâm chiếm suy nghĩ ,tình cảm của bạn . Xa mày ,xa mấy đứa lớp mình quả thực bạn thấy nhớ lắm ! Cái ngày xưa hai thằng bỏ ngoài tai tất cả những lời giảng bài của cô giáo để rồi cùng ngồi làm thơ ,cùng để cho con tim phiêu du lên tận mấy tầng mây ấy ,...cũng đã chỉ là dĩ vãng .Nhớ quá mày ạ ,...,nhớ quá .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  3. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Mới lên HN có mấy ngày mà đã vậy sao trời? hic....Sắp lâm vào cảnh ngộ ấy rồi....ko biết sắp tới mình sẽ thế nào????
    To vinhaihong: Thế là em với HL sắp được hội ngộ rồi nhỉ? Sướng nhở? 2 đứa chạy hết lên trên ấy để mặc chị dưới nầy.......hic...

    TY khiến ta cười nhưng cũng làm ta khóc.Nhưng dù là nước mắt hay nụ cười thì đó cũng là một fần cuộc sống
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    bà chị nói thế nghe bi đát quá ,nhưng thực sự em nhớ những nguời ở dưới này quá ,huhu

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  5. butterflie

    butterflie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trời bùn vậy sao. Tui cũng sắp lâm vào cảnh ngộ đó rùi. Hy vọng dechotoinoi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm để bớt bùn cho tui nhé

Chia sẻ trang này