1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi!!! như là thằng vứt đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi killmenow, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, killmenow chắc còn đang cắp sách tới trường hủh??? Vậy thôi lo học trước đi rùi tính đến chuyện với nàng sau nhá. Con gái chúng nó ấn tượng tính cách và những gì bạn làm hơn là câu nói: Tôi Yêu Bạn. Vậy nhé, còn muốn tỏ tình thế nào thì tuỳ, chỉ có điều khuyên thật lòng: Không được hôn như bác hihihi4ever xui dại nhé, làm thế nó ghét hơn đó.
    Thành Viên Hihihi4ever cùng các thành viên khác chú ý viết bài đúng nội dung topic, những bài chat chit không liên quan đến vấn để của người post thì sẽ được xoá ngay lập tức.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. hihihi4ever

    hihihi4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    chú giết tôi cứ nghe tui, đừng nghe mấy bà chị làm chi, tui thử nhiều rồi mà hiêu quả lém đấy^^ (chú yên tâm)

    tui fân tích thế này nhé: chú kéo nó vào 1 góc thì nó o còn sĩ diện nữa kô còn lo ai bít nữa nên lòng cứ gọi là rất thoải mái (chú cứ túm tay mà lôi như lôi ch... khi đi dạo ý^^ ), sau đấy chú chìa bông hồng ra---> con đấy sướng quá tinh thần hưng fấn (có khi lại là lần đầu vì chú đang học mà)--->khó làm chủ bản thân--->dễ dãi hơn là cái chắc, khi chú bất ngờ hôn nó thì nó fân vân ngay( fân vân vì kô bít có nên tát chú hay đẩy chú ra ko ý mà) , thế là ổn, thời gian nó fân vân thì cũng đủ chú ngụp lên lặn xuống trong cõi tiên(sướng nhé), khoảng tối đa 3 giây là chú fải buông ra (trước khi nó dùng đến bạo lực),

    tiếp chú nói vài câu vd: tớ thấy cậu thật dễ thương (xinh, cá tính....)( nói chung là khen đừng nói iloveu n u? vì nó sẽ từ chối đấy )
    tóm lại sau quả đấy là cậu tép ngay đừng để nó nói câu nào (vì nó mà nói thì cậu fải trả lời--->khổ rồi con ạ)
    chú ý là nên dừng ngay ở 1 nụ hôn 3 s, đừng cố gắng làm thịt nó mà fản tác dụng , bi kịch là cái chắc ...
    chú lỉnh vài ngày rồi gọi điện (theo tui nên gọi điên vì khi nói qua điên thoại cả 2 sẽ thoải mái hơn, cả cậu cũng dễ nói ra lời quan trọng mà nó thì cũng dễ ok hơn^^ (nếu chú hát được thì càng tốt , hát bài nao nghe nó dâng trào vào nếu kô thì bật nhạc của ƯHP bài "trong thiên đàng ....lối đi nào....dến khi nào..." (nếu nó từ chối thì nên bình tĩnh kô nên tỏ ra tội nghiệp bi quan ,ta sẽ có cách khác,trước hết là chú cứ tránh mặt nó 2 tuần )
    nếu nó lập lờ hay nhận lời thì hôm sau đến lớp nên tặng quà (đừng để ai bít vì nếu thế thì thôi rồi lượm ơi ngay ^^)
    lưu ý là kô nên rủ nó đi đâu chơi chỉ có 2 đứa (nó còn trong sáng và sẽ từ chối 99%)
    chú sẽ làm đươc thôi vì tất cả bắt nguồn từ sự thật lòng của chú mà
    (và nó cũng là kinh nghiệm của rất nhiều người đúc kết )
    chúc chú thành công mà kô fải đổ 1 giọt máu nào^^
    ps: thưòng thì nó sẽ từ chối vì thế chú kô việc giè fải suy nghĩ nếu điêu này xảy ra ,cứ bình tĩnh tự tin rồi ta sẽ tính :)
    trước mỗi " hành động" chú nên làm trai rượu tầm 45c vào(bia thì tầm 1 vại )
    gà con tinh vi: đề nghị nhẹ nhàng bảo nhau kô nên làm thế người ta sẽ bùn :
    ------------------
    --
    -----------------
    làm thịt gà nào , dô dô^^
    hehe! 112killu
  3. killmenow

    killmenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    chết thật fụ công mọi người quá, hồi đấy chán wé vào đây pót bài 1 cái rồi lặn luôn chẳng quay lại xem thế nào, tự nhiên hôm nay ra thấy có 11 reply hihí vui quá đọc xem thế nào....
    to Ga`con: đang học ĐH năm 1 roai` ga` con ạ, ga` con post bài cũng lắm nhể, cũng đọc nhìu bài của ga` con, tự nhiên thay va`o day go''''p y'''' cho mi`nh thay cung dzui dzui ,hihihih....... thx..
    bây giờ thì xong chiện roài ạ... hehheh đã đâu vàoo đấy.... em cũng chẳng hỉu thế nào nữa, cứ dần dần, dần dần rùi nó thích em lúc nào ý... hôm trước nó bảo em là nghị lực, trông bên ngoài yếu duối nhưng thật ra không fải vậy, hehe, chẳng là cái hồi tháng 3 ấy em bỏ học liên tục í mờ, rõ là tại nó, rùi nó bảo ảnh hưởng thế mà ấy vẫn vượt qua đạt kq cao trong ki` thi, la` no'''' phục em ạ.... rồi thì nó bảo trong tình iu thì chưa lúc nào thấy em bỏ cuộc, mặc dù.... chấm chấm.... ạ.. .:-D
    thì em với nó cũng mới gặp nhau từ hồi tháng 9 năm ngoái la` luc'''' va`o lop ĐH thui mà, nó bảo ngày càng thấy em có nhiều diểm đặc biệt, hehheh, gần đây nó mới bít là em oa''''nh guitar điện phê vãi, càng ngày càng chết.... hehhêhh.....
    cảm ơn cả nhà đã an ủi em mặc dù xong chiện roài em mới vào đây xem những lời an ủi đấy... thanks ..... 4 tha''ng roi nhỉ...nhanh thật...mà mình cũng giỏi thật..hihi
    Được killmenow sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 03/07/2004

Chia sẻ trang này