Biet noi gi day, toi thay minh chong chenh qua. Lieu day co phai la mot chu ky tam li hay khong. Toi thay buon va gan nhu mat phuong huong. Toi van ben canh nguoi toi yeu hang ngay nhung co cai gi do rat kho hieu, vo hinh no can buoc toi. Toi van yeu nguoi ay lam, toi khong co bong hinh nao khac ngoai anh, vay ma tai sao toi thay choi voi qua. Toi van hoan toan tinh tao, khong phai la nguoi mong du.Toi thuc su lo lang, toi so rang tinh trang nay keo dai toi se lac loi. Toi dang phai gong minh de xac dinh phuong huong nhung moi no luc cua toi gan nhu khong co tac dung. Toi o trong tinh trang nhu nay nhung nguoi ay cua toi khong he biet. toi khong biet la anh khong biet that hay anh co tinh khong biet de tron tranh mot dieu gi do. Toi khong trach anh.
Thật khó để có thể giải thích hiện tượng này , ,,,,nhưng Tôi cũng có những triệu chứng như vậy , trong một thời gian rất dài .nếu không nói từ cuối năm cấp II , Tôi có quoan hệ rất thân mật với một cô bạn . Ban đầu thì cũng có những xúc cảm bình thường ( cũng tưởng là t / yêu đẹp ) . Nhưng một thời gian ngắn , chẳng cảm thấy gì nữa nhưng không phải thường xuyên ,,nhiều lúc đi chơi cùng nhau mà tôi cảm thấy như người lạ . Tôi cũng tự nhủ hay mình không yêu cô ta chăng ? Vào thời điểm đó Tôi chẳng để ý đến ai khác , chẳng cảm thấy gì ? ( ngược hẳn với lứa tuổi thanh niên đang phát triển ) ...........................Theo năm tháng Tôi vẫn chẳng thay đổi gì ? đến giờ thì gần như nó trở thành một cái tiềm thức rồi , vẫn chẳng thấy ai đó đẹp , thật đặc biệt với mình (. Tất nhiên trong tôi vẫn có những ham muốn của tuổi trẻ ). Quoan hệ xã hội quoạn hệ bạn bè , công tác , làm việc vẫn nhận thức bình thường người tốt kẻ xấu ... Nên đôi khi Tôi cũng chẳg hiểu thế nào cả ,thắy hẫng hụt ghê lắm ! Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 27/08/2004