1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi như người mất hồn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongthangsongsong, 28/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    1 tháng thì chẳng sao, đến mấy năm cũng thế, cứ công thành bác ạ, phản hồi từ cáo thế nào thì post lên anh em còn tư vấn nhể
  2. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    A real loser is somebody that?Ts so afraid of not winning. They don?Tt even try
  3. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Hehe!Câu này của bác Thuận đã được lan truyền qua YM đến tận nick của mình!.
    @Chủ topic máu thì chiến đi chứ sợ cái gì!Ai chả vài lần bại!
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nhà vi trùng học: Ếch là cháu của HIV, song sinh với SIDA và cha của người chết.
    Nhà sinh vật học: Ếch là đồng hao của cóc, cọc chèo với ễnh ương và step-cousin (chả biết dịch là gì) của nhái bén.
    Nhà toán học: Ex là con của định lý, bố ruột chứng minh và mẹ nuôi của minh hoạ (illustration).
    Nhà tán học: [nói ngọng] đơn rạn thôi, ex là người yêu cú [/vẫn níu na níu nô].
    @anh chủ topic:
    Hic, em tưởng là thí dụ chuyện của anh thế này:
    Tôi yêu nàng đằng đẵng n1 năm mà ko dám thổ lộ (n1>=2). Đến lúc dám thổ lộ thì nàng nói hãy cho em n2 tháng thời gian để suy nghĩ (n2>3). Sau khi làm xong thủ tục suy nghĩ, nàng đồng ý làm người yêu tôi, quãng thời gian hạnh phúc đó kéo dài chừng n3 tháng (n3<4), rồi tôi và nàng tạm chia tay vì nàng đi du học. Tôi lại đằng đẵng đóng cửa lòng chờ nàng trong n4 năm (n4>=5). Và đến khi nàng về, tôi thấy như đất sụt dưới chân khi nàng thỏ thẻ: Xin lỗi anh, em đã yêu người khác.
    Đến đoạn này mới chèn dữ liệu anh cung cấp vào:
    Càng choáng váng hơn khi sự thật là nàng vừa có bạn trai được 1 tháng.
    Thế này bảo khóc nghe còn có lý.
    Chứ còn anh cứ nhìn em nào xinh xắn thông minh dễ thương mà có người yêu là anh lại khóc thì lụt TVTY mất.
  5. duongthangsongsong

    duongthangsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Căn bản là mình mới quen nàng mà lại ít thông tin cũng như cơ hội gặp gỡ thế nên không lại được với chú kia. Mà nàg bảo bố mẹ nàng khó tính lắm! Nói chung là nàng cũng mới hơi thinh thích cu kia thôi
    Nhưng mà thôi! miễn là nàng hạnh phúc chứ chuyện ai đưa lại hạnh phúc có quan trọng gì?
  6. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    kiểu đấy có mà mỗi ngày xảy ra ít nhất 1 vụ ở HN ý chứ, pak chủ topic về nghe bài Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay cho nó đỡ lăn tăn. Lăn tăn nữa thì ta đào hào, lập công sự đánh lô cốt . bố mẹ nàng khó tính thì ta oánh du kích, đánh từ hậu phương oánh lại. Nhưng nghe câu mới quen vs ít có cơ hội gặp gỡ ở post cuối đã thấy bác này mắc bệnh tưởng tượng nặng quá ( có ít nhất 10 thằng đang có suy nghĩ như bác nhưng nó ko biết post lên tvty )
  7. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    AQ quá.
    Nếu đã nghĩ thế thì còn tâm sự với cả nhờ tư vấn làm gì.
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Phải chi bác vật vã dữ lắm thì nghĩ đến chuyện công thành,mà nếu vậy thì tư tưởng phải tốt,đạn dược lương thảo đầy đủ,mặt phải đủ độ dầy....
    Quan trọng là tư tưởng,vì công thành là 1 việc làm ko hay chút nào,mất nhìu thời gian và công sức mà kết quả thu được thì nhìu vấn đề phải bàn lắm...
    Vậy với cái tư tưởng như bác trên kia em nghĩ là ko nên.... Kiếm em khác cho nó lành bác ợ..
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đàn ông con trai, cưa cẩm , tán tỉnh, hành động gì chưa mà cứ kêu ca thế này? Thế thì em nó chả thích là phải, nam nhi đại trượng phu gì mà cứ lè nhè như....say rượu thế? Quyết tâm thì phải có sách lược. Ko có hi vọng thì đánh mối khác, than trời làm chi?
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Nếu bố mẹ nàng khó tính, thì nguyên tắc công thành là phải dụ địch ra ngoài thành mà đánh
    Nếu đến nhà nàng, trồng cây si ở đó. Thì bố mẹ anh chị em nàng sẽ soi mói từng chi tiết của mình ra mà bàn luận, hại nhiều hơn lợi. Tốt nhất là phải rủ được nàng đi chơi, hẹn ra 1 chỗ nào đấy. Lúc đó bạn mới phát huy được những sở trường của mình
    Một trong những nguyên tắc cơ bản của Quarker kiếm pháp là : cố gắng trì hoãn việc ra mắt song thân nàng, ít nhất là cho đến khi hôn được nàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này