1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỐI NOEL định mệnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy_boy84, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantasy_boy84

    fantasy_boy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    TỐI NOEL định mệnh

    Đến bây h a vẫn còn ko hết bàng hoàng ,hụt hẫng.A ko thể tin nổi nữa ,chẳng nhẽ a đã vĩnh viễn mất e thật sao. A ko ngờ rằng chúng lại chia tay nhau 1 cách đột ngột như vậy. Ko 1 lời từ biệt.Ko 1 lời nói chia tay.Và đến tận giây phút này anh vẫn ko thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy vì e rời xa a nhanh quá.Mới vài phút trước cái khoảnh khắc định mệnh đó thôi e còn đang trong vòng tay ấm áp của anh thật yên lành và ấm áp.Và a đã mong là mình có một buổi tối Giánh sinh thật hạnh phúc bên nhau. Vậy mà chỉ vì một phút lơ là.ko quan tâm tới e,ko để ý tới e,a đã khiến e ra đi mãi mãi. Thật nhẹ nhàng êm ái như lúc em đến với anh vậy.

    Đến lúc a chợt phát hiện ra rằng a đã để mất e.A đã chạy đi như 1 thằng điên, 1 người mất hồn. đôi mắt dáo dác vô vọng giữa những dòng người xuôi ngược chỉ mong tìm lại được e.Nhưng tất cả đã muộn đối với anh thật rồi.KO còn 1 cơ may, ko còn 1 tia hi vọng nào nữa.Đơn giản bởi vì em đã rơi vào vòng tay một người khác.Một người thật xa lạ với e.A đã mãi mãi mất đi hình bóng của e.

    Giờ đây khi Em không còn ở bên cạnh Anh nữa, chỉ còn Anh với căn phòng lạnh lẽo, trống trải; bao nhiêu kỷ niệm cũ lại tràn về trong ký ức của Anh.A nhớ e nhiều lắm e có biết khôngA nhớ Những kỷ niệm thật ngọt ngào nhất mà suốt cuộc đời này a ko thể nào quên.E chính là người đã ghi lại những giây phút ,những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh.A nhớ những giây phút đầu tiên khi chúng mình gặp nhau,e thật đẹp và lộng lẫy,còn anh thì hoàn toàn choáng ngợp trước em.E ko thể biết được hôm đó anh vui sướng thế nào đâu.ngay từ hôm đầu tiên gặp em a đã tin rằng e sẽ thuộc về anh.Và thật mãn nguyện bởi chính bố anh là người đã tác thành cho hai đứa.Bố đã ủng hộ cho chúng mình.Còn bây h a ko biết ăn nói thế nào với bố anh đây.A chả còn mặt mũi nào để gặp bố cả.Nếu bố a mà biết chuyện này chắc sẽ thương em và tức giận anh lắm đấy.Hãy cho anh xin lỗi e vì chính sự vô tâm của anh đã khiến e đi thật xa.

    Bây h em đang ở trong vòng tay của ai vậy,e đang làm gì vậy.E có còn nhớ đến anh không .Có còn nhớ đến những kỷ niệm của chúng mình không. hay là e đang mải miết với người tình mới của em. A thấy lo cho e lắm. Vì anh ko biết rằng người mới của e có hiểu anh bằng em không.Có nâng niu chiều chuộng e nhiều như a ko.

    Giờ đây chúng mình đã vĩnh viễn xa nhau thật rồi .chằng thể ở bên cạnh nhau để chia sẻ buồn vui ,chằng thể cùng nhau thực hiện đuợc những ước mơ kế hoạch được nữa.Nhưng dù thế nào đi chăng nữa a sẽ luôn nhớ về e. sẽ mãi trân trọng những kỷ niệm thật đẹp của chúng mình.A hi vọng e và người đó sẽ thật hạnh phúc bên nhau. A chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với em.

    Tái bút: Dưới đây là ảnh chân dung người yêu tui đấy các bác ạ.Tui nhớ nó lắm.

    Em Nó tên là CANON IXY DIGITAL 5.0 megapixel.

    Sinh ra tại Nhật Bản.

    E có làn da màu bạc.ZOOM quanghọc 4X.

    Khi ra đi em mang theo một cái thẻ nhớ 32 MB nữa.

    Tui đã vĩnh viễn mất em vào hồi 8h tối ngày 24/12/2006(một đêm NOEL định mệnh) tại nhà hàng fát fút KFC đường Bà Triệu.Nguyên nhân ban đầu theo tui xác định là do kẻ gian móc túi.

    Khi e này đến với tui thì cũng đã không còn GIN nửa roài cũng đã qua tay một thằng khác rồi,vì E này được bố tui rước về ở một cửa hàng bán máy ảnh second hand với giá 4triệu đồng(Bố ơi con xin lỗi bố,hic hic)Giá mới tinh của nó là 380 USD đấy ạ.Giờ đây e lại bắt đầu một cuộc đời lưu lạc mới roài.

    Các bác giành 1 phút mặc niệm cho e nó nhá.
    [​IMG]
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hic,đọc cảm động rớt nước mắt vì tưởng là 1 câu chuyện tình hơn cả Korean,ai ngờ..chết cười,đau bụng quá,đồng cảm với bác là mất người tình này thì đau thật nhưng mà bác làm em sái cả quai hàm
    thôi thì của đi thay người
  3. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    He he, chia buồn với bác.
    Noel này mình vẫn là người hạnh phúc chán :D
  4. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    noel cô đơn vác vợ iu là cái nikon coolpix 7.1 megapixel. lang thang khắp đà nẵng để capture vài cái . May mà không giống bác này . Đà nẵng với chưong trình 5không thật hiệu quả. trộm cướp chẳng thấy đâu. safe city. Love da nang
  5. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    cụng với quanghuyhuynh cái,mình cũng love Đà Nẵng....đầm già xì..zô
  6. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ. Cái KFC Bà Triệu đồ ăn thì dở, lộm nhộm, service rất không chuyên nghiệp. Giờ lại thêm cái vụ ăn cắp đồ nữa à
  7. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    buồn cười chết đi được, mới đầu đọc thì cứ tưởng girl của bác này đai, đọc tiếp thì nghĩ cô này lăng nhăng, đọc hết mới hiểu...
    ặc, tí ngã ngồi.
  8. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    đang uống nước, làm mình sặc phun cả ra màn hình, chết cười, nhưng chia buồn với bác.
  9. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    cuời tè cả ra quần..
  10. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với người đã mất em yêu và chia vui với kẻ chiếm được em yêu

Chia sẻ trang này