1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ở đây, giữa bầu trời châu âu, còn em ở kia, cách xa tôi cả chục ngàn km...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kyniemboquen88, 19/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kyniemboquen88

    kyniemboquen88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 1 năm học mới sắp đến, sau kỳ nghỉ hè tôi lại phải lên đường sang châu âu để hoàn thành việc học tập. 4 năm rồi mình yêu nhau, thời từ phổ thông, rồi đến là sinh viên trên Hà Nội, rồi đến cả 2 đều là du học sinh nhưng ở 2 nơi xa nhau cả chục ngàn km...
    Tôi xin lỗi vì tôi đã không biết cách quan tâm đến em thật đúng...
    Tôi không khéo trong cách nói chuyện để có thể khiến em vui thật nhiều...
    Tôi xin lỗi vì tôi hay quên 1 vài thứ gì đó...
    Tôi xin lỗi vì không thể ở ngay cạnh em, làm những điều đơn giản nhất mà 2 người yêu nhau họ làm được cho nhau...
    Ở đây, cuộc sống nơi đất khách quê người cũng có đôi chút vất vả, việc học cũng thật là khó, nhưng lúc nào tôi cũng hướng tới em, tới gia đình để làm động lực để phấn đấu cho những gì sắp tới !
    Mong em luôn vui và mạnh khỏe và hoàn thành những dự định ! yêu em

    Đêm xuống rồi, buồn quá, lang thang trên mạng, muốn chia sẻ 1 ít tâm sự cho nhẹ lòng...
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Uh. Đi du học thì cô đơn rồi. Chia sẻ với bạn.
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    t thì gần nhưng thật xa
    ...
    tớ chỉ cần những tin nhắn, đt,...mà....ko có
    những lúc biết ng ta còn rất yêu mình....thấy vài stt...;là tớ đã có thể đắp chăn ngủ ngon ồi
    nhưng mà...càng ngày...càng xa
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    t thì gần nhưng thật xa
    ...
    tớ chỉ cần những tin nhắn, đt,...mà....ko có
    những lúc biết ng ta còn rất yêu mình....thấy vài stt...;là tớ đã có thể đắp chăn ngủ ngon ồi
    nhưng mà...càng ngày...càng xa
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Theo tớ thì các đôi còn trẻ, vừa mới bắt đầu du học ở nước ngoài, chia tay cho nó sớm, thời gian đấy để yêu mấy em ở gần, tội gì mà yêu xa tốn tiền điện thoại. 4 năm qua bạn và bạn gái bạn đáng được hưởng những hạnh phúc lớn hơn rất nhiều cái nhớ nhung chết tiệt :))
  5. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác zarg nói đúng.Liệu đến khi trở về,người ta yêu có còn như xưa???đến lúc đấy,hy vọng lại thất vọng thôi:))
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đá phải cái lợn nì

Chia sẻ trang này