1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi o tin đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietfat, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    tôi o tin đời tôi

    "Tôi o tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời " em đến bên tôi như một giấc mơ và em đi như một giấc mộng , nhiều lúc tôi không tin vào những gì tôi đang trải qua . Em còn nhớ không "ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh đâu có hay" Anh nghĩ mình như đang mơ và có em nhưng không phải thế anh đã có em thật sự nhưng rồi "ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng ". Chỉ còn lại với anh biết bao kỉ niệm đẹp mà em đã dành cho anh , anh luôn nhớ những gì mình đã hứa với em nhưng giờ mọi chuyện đã muộn đúng không em? .Anh luôn nhớ về em và "đã bao đêm về đơn côi tìm em trên con fố xưa dường như còn đây những đêm ngày xưa chung lối yêu đương, như còn đây bao nhiêu đêm môi hương nồng ấm một thời mình đã trao về nhau". Em còn nhớ hay chăng ...........
    Em bảo rằng hay quên em đi nhưng sao anh có thể quên em đây , hình bóng đã gắn liền trong con tim anh . Em có thể quên anh quên tất cả những gì có liên quen đến anh nhưng mọi thứ liên quan đến em anh vẫn nhớ và vẫn yêu nhiêu lắm ."Từng đêm lòng tôi vẫn luôn hoài mong trong xót xa mặc màn đêm ôm đôi vai lạnh giá đi tìm hình bóng quen ngày xưa." Em có hay ngày chúng ta nói câu chia tay anh đã "cố dấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng biết nói chi đây một câu trước khi biệt ly.Chiều buồn ngẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhào tự như níu kéo bước chân người đi".
    "Trong nhân gian giờ đây có biết bao nhiều lối đi em đã chọn ,những bước đi của tui giờ đây fải đi về đâu để thấy em tôi."
    Tôi biết rằng mọi chuyện giờ đã là quá khứ xa xôi của em và tui"biết nói chi đây em tình đã qua" nên anh đành phải "Cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng , hãy có quên nhau dù cho xót xa lệ rơi"
    Thà rằng như thế thà rằng như thế ,rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau biết nói sao đây tình đã qua .Biết nói sao đây khi tình đã ....ngoài câu chúc em luôn hạnh phúc . Nhưng em ơi hãy nhớ rằng "từng đêm cô đơn tôi vẫn mong em về đây,tình tôi luôn còn đó tháng năm không phai nhòa mặc cho em lạc bước nơi chân xa bên nguời thầm mong em yêu xin hãy quay về đây .
    Tôi luôn luôn o tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời...............




    Vietfat

Chia sẻ trang này