1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi ! Đừng lấy vợ !

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hỡi thế gian tình ái là chi!
    Mà sao cứ ...đưa tay, nhắm mắt.

  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay buồn buồn, đọc lại cái topic này và chợt thấy ..thương cho anh chồng sắp cưới của chị Chiếp vô độ!!!
  3. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Con chiên nào sắp phải khổ đâu vậy? Cầu chúa ban phước lành cho con chiên đó, đừng để chiếp nhà ta ...hiếp anh ấy!
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    à à, tì ra tập trung nói xấu ta ở đây hèn chi ta thấy hắt xì hơi kèm máy mắt ...hờ hờ ...ngày sau khi đọc xong chyp đã chuyển cho chàng đọc bài này ...và sau đây là đoạn hội thoại giữa chyp và chồng : chàng phán một câu
    Chồng : vớ vẩn ấy mà em (mình nghe giọng có vẻ hơi não nề ) ...
    Chyp : Thế nào là vớ vẩn hả anh ?
    Chồng :Anh yêu em và anh nghĩ em không bao giờ để anh phải ca thán như vậy đâu , em nhỉ ( nghe cái giọng nịnh bợ là thấy ghét rồi )
    Chyp : ( thở dài thườn thượt )
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    He he...pà chị kao tay nhở Dưng mà em cũng mong sau này chồng em sẽ giả nhời giống như chồng chị
  6. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy hai chị bình tĩnh để em quẳng con vịt (kèm bó rau) vào cái đã rồi hẵng cãi nhau ;nhỉ!!
  7. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thôi chết!!! cô Chiếp(Tũn) dính cái quả tự kỉ ám thị từ khi nào vậy??Tự nhiên làm anh liên tưởng đến 1 câu chuyện vừa đọc.Chả là có 1 lão cha cố-tự cảm thấy mình thần thánh như Jesus,lão ta bèn hùng hục phi đến chỗ mà ngày xưa có huyền thoại là Chúa đã đi trên mặt biển-để chắc ăn lão ý ngồi thuyền ra thật xa và nhớn tiếng:Hãy xem ,ta cũng có thể đi trên mặt nước như Người-Tùm..chìm ngỉm.Và khi đấy người bạn của tay ấy với hoảng hốt la lên:Ông ấy không biết bơi!!!...Có em nào vừa lấy chồng mà mở miệng chê đâu-nhưng cũng đừng mê hoặc mấy em tre trẻ chứ...Hỏi nhỏ em 1 câu: Nhỡ may-nhỡ may thôi nha.Sau này nếu khi nào đó anh xã nhà em nóng như Ngưu Ma Vương tung 1 phát Như Lai Thần Chưởng in rõ 5 vết bên má trái-em có sẵn sàng đưa nốt má phải cho hắn làm chưởng nữa cho cân không??
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thế giơ cái khác ra để thay má có đc hông hả kưng
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ cậy ...già ...rồi xúi dại em ...đời nào em lại ngu như vậy cơ chứ ...nếu chả may mà anh xã nhà em trong lúc xỉn quắc cần câu chẳng hạn có lỡ tay phủi bụi trên má em thì ...em sẽ nín lặng chui qua phòng khác để tránh cái " phủi bụi " thứ 2 ..mà giả nhà em có nghèo quá chỉ có một phòng thì em cũng im lìm nằm im một góc bác ạ ...ai ngu chi để chịu ăn bụp bụp chứ ...nhưng nhân đây em cũng muốn nhắn bác câu này " ta bắn vào hiện tại bằng úng lục thì tương lai bắn ta bằng đại bác " ...hê hê ..tuỳ bác hiểu nhá
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Úng Lục là dzì Kekekeke

Chia sẻ trang này