1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi !!! Đừng tuyệt vọng...!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi quybu1980, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi !!! Đừng tuyệt vọng...!!!

    Đã bao giờ bạn bị rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng chưa...Tôi thì chưa nhưng cô em kết nghĩa của tôi thì đang như thế...
    Cô bé sống trong một gia đình ko được hạnh phúc cô lắm...bố mẹ chia tay...mẹ thì càng ngày càng khó tính.....
    Cho đến bây giờ, khi đang chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp thì bị một tiếng sét ái tình đánh thẳng ngay vào đầu...và thế là...rầm...cô bé chỉ còn biết lao vào với TY...bỏ mặc hết mọi thứ để chạy theo tình yêu....
    Nhưng thật chớ trêu, người mà cô bé đang yêu lại là một người đàn ông đã có vợ...và anh ta thì chẳng hề yêu cô bé này chút nào...
    Hix...thế là cô bé doạ tự tử...và làm thật luôn...bạn bè ko ai cản được.....
    Sau bao nhiu làn thuyết phục thì cô bé mới bỏ ý định tự tử...nhưng bây giờ thì cô bé đã ko còn là một cô bé vui vẻ như ngày xưa...bỏ mặc tất cả và sống bất cần đời..
    Ko ai còn có thể làm gì giúp cô bé được nữa...
    Vậy xin hỏi các anh, các chị có thể giúp gì cô bé em tôi được ko??? Ai đã có kinh nghiệm về vụ này xin chỉ giáo cho tôi với...Thank


    Thanh
  2. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bảo nó đến gặp tớ. Nhanh lắm
    [​IMG]
    Never Mind​
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Ít nhất thì cô bé còn có những người bạn tốt như cậu. Chỉ cần một hoặc hai người bạn thật sự biết quan tâm đến cô bé thì mọi chuyện sẽ ổn hết cả thôi.
    Theo tôi nghĩ thì cô bé này thiếu thốn tình cảm, có thể là do thiếu cha, mẹ thì ko đồng cảm và hiểu được cô bé. Yêu đương cái anh chàng kia chắc là cũng do một phần muốn tìm được cảm giác có cha, được quan tâm chăm sóc. Đáng tiếc là lại chọn lầm người.
    Chuyện đã xẩy ra rồi, mọi người ko nên trách móc hoặc an ủi cô bé làm gì. Cái quan trọng bây giờ là đừng để cô bé mất niềm tin ở cuộc sống và sống bất cần đời. Nếu vậy thì công sức nuôi dưỡng của mẹ cô ấy, tình thương bao người dành cho cô bé sẽ trôi theo dòng nước hết.
    Cái mà cô bé cần là được yêu thương. Tiếc rằng mẹ cô bé ko làm được điều này. Bạn thử nói chuyện để mẹ cô bé hiểu thêm xem sao. Chắc chắn là bà rất yêu cô bé.
    Còn bây giờ cách giúp tốt nhất là hãy thương cô bé thôi. Chăm sóc cho cô bé, để cô bé biết là cô bé rất quan trọng với bạn, với mẹ cô bé vv, sau này vết thương đã ổn rồi, cô bé sẽ trưởng thành hơn thôi.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân

Chia sẻ trang này