1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi đừng Tuyệt vọng!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi em_muon_kill_anh, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lắm về nỗi lòng của bạn nhưng tôi cảm thấy bạn có vẻ căng thẳng quá. Mà nói chung căng thẳng không bao giờ tốt cả, ảnh hưởng đến sức khoẻ của bản thân và có thể là nỗi phiền lòng của những người xung quanh.
    Thời gian trước tôi có đi tập thể thao ngoài công viêc Lenin và quen một cậu bé rất ngoan ngoãn, nó ăn nói lễ phép. Tuy no học hành không tốt, nhưng không phải cứ học thì mới sống nổi ở trên đời này đâu. Nhưng tệ quá, 2 tuần trước vừa nghe tin nó tự tử, chuyện thì cũng nghe qua bạn bè nó kể thôi. Bố mẹ nó bỏ nhau, bố nó gọi nó đến và nói chuyện và sáng hôm sau khi lên phòng gọi nó dậy thì bố nó thấy nó treo lơ lửng trên xách sắt trong phòng. Quá tiếc!!!
    Hồi xưa nghe cô bạn cùng lớp nói một câu rất ngu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó làm mình rất ấn tượng, buồn cười nhưng cũng hay hay: "Tao thà làm con chó còn hơn là chết" hahahaha
    Good luck to every body
    I'm waiting for your love ...
  2. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    chán ghê,buồn cho cậu bé 1 phút ! but bạn linus nói đúng đó. Chỉ có điên rồ mới tìm đến cái chết, ngoài cửa sổ cuộc sống vẫn đẹp và mình chết thì nó cũng vẫn đẹp như thuơng. Cho nên tóm lại, chết cũng chẳng để làm gì .
    Sir_Batis in Club1980
  3. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em không biết rõ nó như thế nào cả,em không biết phải nói với chị nên thế nào...Chỉ biết rằng em mong những gì chị làm sẽ mang lại hạnh phúc và niềm vui đến cho chị.
    Một ngày mới,mình vẫn tự nhủ mình đừng có nghĩ linh tinh nữa,ngày hôm qua mình mất đi chút niềm tin,không thể nào thay đổi được nữa...Đành phải cố gắng làm những điều còn lại,AB đã nói gì nhỉ?ah "mọi con đường đều dẫn tới thành Rome "uh,mình sẽ đi theo cách mà mình đang chọn. Mong mình không phải tuyệt vọng



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Được Lari sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 03/03/2004
  5. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    oìa thế có ai đã nghe tôi ơi đừng tuyệt vọng của TCS hát chưa nhỉ :) hay tuyệt phải kô !!!
    Sir_Batis in Club1980
  6. Halos

    Halos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Con bé này thiệt là! Cuộc sống thì phải có khó khăn thôi! Chịu đựng cho quen đi, mai này đi làm còn nhiều thứ chán hơn ấy chứ! À mà chúc mừng cưng nhé, bao nhiêu người kêu bằng chị chứ lị, cứ gọi là sướng âm ỉ mấy ngày chưa hết nhé
    Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, đến khi loài chim quên lối bay ...
  7. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi ,mỗi khi buồn cứ hát bài hát đấy ,sẽ thấy như mình tự an ủi chính mình,rồi cảm thấy nhẹ nhàng hơn và cảm thấy yêu quá cuộc đời này
    Cheers
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?
  8. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    thì cái tên topic này là ăn cắp bản quyền của ông TCS đó mà!
    chẹp chẹp...thế mà bi zờ mới có người fát hiện ra
  9. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện zớ zẩn! thích TCS thì đi họp box ý, mấy anh chị em bên đó hát hay mà ấm cúng lăm
    Sir_Batis in Club1980
    Được batigol_hn sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 03/03/2004
  10. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng có lúc xuống tinh thần. Tôi cũng vậy. Trước đây tôi vào 80f này cũng trong tình trạng ấy. Chắc các bạn còn nhớ "khi mình là kẻ thứ 3" và " kẻ cô đơn đêm giao thừa" nhỉ. Tôi đã trải qua thời khắc đó với rất nhiều lời động viên hữu ích của các bạn ở đây và bây giờ tôi đã trở lại bình thwờng. suy nghĩ tích cực và sống thoải mái hơn. Cảm ơn những người bạn ko quen. Đừng bao giờ mong chờ cuộc sống đối xử công bằng với mình. Không ai thương mình bằng bản thân mình cả. Hãy vứt bỏ mọi thứ làm ta ưu phiền đi. Đừng tiếc. Cuộc sống đẹp lắm.
    Thật đấy

Chia sẻ trang này