1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi đừng Tuyệt vọng!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi em_muon_kill_anh, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ, buồn, nhưng éo le thay
    Không phải thời Rômêo và Juliét
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương

    Tóc da?i lắm - ma?n đêm buông xofa trán
    Ma? xoa dịu dâ?n vâ?ng sáng âu lo
  2. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    " Ai chẳng có lúc xuống tinh thần ",ừ mình cũng đang xuống tinh thần nhưng một tẹo thui ,không được xuống hẳn đâu,không được tuyệt vọng ... chẳng có gì là quá muộn cả ...... chẳng có gì là không thể ..... vẫn còn muốn thử mà ,never give up when you still have something to give ..... mình làm sao mà bỏ được nhỉ? Không có đường lùi cho mày đâu,nhóc con .
    Đừng tuyệt vọng nhá mày
  3. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sống khổ đến mấy vẫn còn sướng hơn chết
    ( câu này hình như của Nam Cao hay sao í, Pác nào chán đời thì lôi mấy chuyện ngắn Nam Cao ra đọc, sẽ thấy người ta yêu cuộc sống thế nào)
  4. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    sao lại phải để cái tựa topic nghe thê thảm thế làm xuống tinh thần bà con hai họ hết cả . nếu đang tuyệt vọng thật thì cứ để cái tựa là" êu mày đừng chết" thế có phải ổn không ?

Chia sẻ trang này