1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi đừng tuyệt vọng !

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi hoangtube_BG, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng !

    Chào all !
    Tôi viết bài chỉ nhằm xã stress, vì viết ra thấy nhẹ người, giữ trong lòng mấy chốc sẽ thành điên ! Mượn một câu hát của NS Trịnh Công Sơn làm tựa
    Tôi thích gì viết đó, cũng chỉ vì mấy câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, nếu ai biết thì trả lời cho tôi, còn ai thấy mình như là người trong cuộc thì xin giành một phút nghĩ lại.
    Biết đâu đó có ai nghĩ giống mình !
  2. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Truyện dưới 100 chữ:
    Đám cưới.
    Nhìn cổng hoa, mọi người mừng đám cưới.
    Nhìn bộ sách, cái cặp, Bé vui lại đến trường.
    Nhìn đồng ruộng khô, ba lo: '' không biết tiền cưới sống được mấy tháng''.
    Nhìn thiệp, bạn buồn vì chú rể xứ Đài.
    Nhìn tất cả, cô dâu mong đổi đời.
    Có chàng trai bỏ xứ, nhìn quê nghèo lần chót !
  3. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Nếu có 3 điều ước, tôi sẽ
    Ước cho dân tôi giàu tới nỗi con gái xứ Đài, xứ Hàn phải xếp hàng dài cho mấy thằng cù bơ cù bấc, xì ke nước tôi ngắm lựa !
    Ước sao tuổi trẻ ko chơi game, hát những bài hát rẽ tiền, mà lo học.
    Ước sao cho thế giới học tiếng nước tôi, chứ ko học tiếng Anh, Nhật,..
    Nếu có một điều ước tôi sẽ ước sao cho ko còn những ước mơ quá đổi tầm thường trên nước VN.
  4. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giao thông.
    Tại sao ?
    Tại sao người ta luôn chặn đầu xe người khác để quẹo, mà ko nhường để qua phía sau đuôi ?
    Tại sao có xe quá xịn và cũng có xe quá mắc tiền, rồi cũng có người suốt đời ko mua nổi một chiếc xe ?
    Tại sao khi kẹt xe, người ta thường lấn tuyến ngược chiều, để rồi tất cả cùng kẹt ?
    Tại sao khi kẹt xe, người ta thường chen lấn nhau để vượt lên trước, dù chỉ 1/2 bánh xe, khi hết kẹt rồi lại không thèm chạy cho nhanh, cho mình và cho người sau lưng thoát kẹt
    Tại sao đèn đỏ thì ráng phóng qua, mà khi ko ai trên đường thì lại chạy chậm ngắm trời mây ?
  5. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật vui, cả nhà đón Việt kiều ! Một ông Tây già về chung. Quà nhiều lắm, một con búpê cho nhỏ, sôcôla cho em, kẹo cho bé ,...
    Bé vô tư, được người lớn dạy câu tiếng Pháp, nhằm xin một cây kẹo.
    Bé giỏi lắm, nói được ngay, cả nhà cười lớn, ông Tây cũng cười, đưa cây kẹo cho.
    Riêng tôi đứng nhìn, buồn quá.
    Có khác gì chúng mình đâu, học AV cũng chỉ cầu xin làm Cty nước ngoài lương cao hơn, dù bị chúng chưởi như chó !
    Còn nhỏ mà như vậy, thế hệ sau rồi ra sau, thế hệ trước chúng ta có vậy ko ? Ai đã làm cho nên nỗi ?
    Ôi, dân VN xin ăn sao ?
  6. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Rồi, cả nhà đưa ông Tây đi. Có một cô bé đã khóc khi chia tay !
    Tôi cũng khóc thầm đây. Cha mẹ bé một đời nghèo khó, bé đựoc vài món quà, vài ngày vui đã qua đi bé khóc tiếc nhớ những ngày vui ít ỏi.
    Em đã khóc chia tay người của một nước đô hộ nước em, hay em tủi hờn chúng tôi đã ko có một ngày vui cho em ?
    Tôi cả đời từ khi cha mẹ sinh ra lo lắng, chưa một ngày làm ai vui đến khóc khi xa mình. Dù làm thật nhiều.
    Ôi bọn trai tráng gì thế này ? Dậy dậy dậy !
  7. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đường phố.
    Nếu ai đang ở SG giờ này chắc thấy SG night vui lắm !
    Có những chiếc xe sang trọng bóng lộn chở đôi của nam thanh nữ tú.
    Cũng có những chiếc xe đạp của những cô cậu SV đi học thêm hay dạy thêm yên lặng về nhà trọ.
    Những người quyết tâm xây dựng lại là kẻ ngèo khó, thiếu thốn vật chất, chỉ có tấm lòng.
    Còn kẻ phá hoại lại nắm tài sản.
    Hãy nhìn người ngồi trên những chiếc xe láng bóng, tiêu tiền như nước, họ là ai vậy ?
    Hongtube buồn, tìm tới một giếng khô trong sa mạc, mong một nguồn nước mát.
  8. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    lái xe sau lưng một xe khác như đi theo một xếp, leader.
    * Nếu xe trước chạy nhanh, thì ta cũng được đường để chạy.
    * Nếu xe trước chạy chậm, ta cũng phải bị cản, lách qua xe trước mặt là chấp nhận nguy hiểm vì giành đường. Mà xe trước chạy chậm nhưng ko ai lại muốn mình qua mặt !
    * Nếu xe trước tự nhiên cua ko báo trước, cũng giống như kẻ quay đầu lại với đồng đội vậy !
    * Ko sợ xe chạy nhanh, chỉ sợ xe chạy chậm, ko sợ kẻ siêng năng, chỉ sợ kẻ lười biếng chỉ chờ cướp của người khác !
  9. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ôi kẹt xe, đường VN luôn kẹt xe.
    Kẹt xe vì có kẻ chiếm đường ko chịu chạy.
    Kẹt xe vì có kẻ leo được lên lề đường, chạy một khúc rồi lại nhập vào đoàn người phía trước, giành mất đường kẻ phía sau.
    Kẹt xe vì có kẻ lấn tuyến, để cho tuyến ngược chiều ko ai chạy được, chỉ lo cho thân mình, rồi cũng kẹt vì tuyến ngược chiều ko đi được lại kẹt giống như vậy ở đầu bên kia !
    Phải kẹt xe mới biết lòng người, lúc khó khăn mới biết kẻ xấu.
    Ai cũng vì bản thân.
  10. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi kẹt xe chỉ vì một chiếc xe đẩy ve chai.
    Cho dù phía sau ùn ùn xe kẹt, vẫn thản nhiên chuyện trò
    Họ bảo, tôi khổ, vì vậy tôi đẩy xe ve chai ở đây. Tại sao tôi phải đẩy cho nhanh.
    Dùng cái khổ của mình để kéo ng khác khổ theo. Suốt đời đẩy mãi cái xe ve chai.
    Có khi chỉ vì 2 dòng xe ko nhường nhau, kẹt. Giống 2 chú dê trên chiếc cầu. Ai cũng tranh nhau qua.
    Mà tức cái là vừa thoát kẹt, đáng lẽ phải chạy cho mau để người khác còn đường chạy, họ quên hết khi nãy họ giành giật từng tí thế nào, giờ đường trống thì họ vẫn cứ "đường ta ta chạy"

Chia sẻ trang này