1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi đừng tuyệt vọng !

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi hoangtube_BG, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh, gọi là TY thì chẳng phải, vẫn có ôm hôn, vẫn có nhớ mong, nhưng lại có những lúc trốn nhau, hai tâm hồn, 2 thế giới, khác đến lạ kỳ, mơ hồ đến lạ kỳ, mỏng manh đến lạ kỳ. Nhưng tôi lại muốn đắm chìm trong cái màu sắc ấy thế giới ấy, muốn được ngấm trọn vào mùi hương của anh, muốn được nằm gọn trong vòng tay của anh, nhưng ko muốn và chẳng mơ về 1 ngày chúng tôi là gia đình, chẳng mơ về những đứa trẻ với anh.
    Tôi chỉ mơ, tôi và anh trở thành người yêu trong 1 khoảng thời gian nhất định, có thể đến khi chúng tôi 30 tuổi chẳng hạn, và rồi chúng tôi sẽ rời xa, sẽ ai lo cuộc sống người đó, tôi đang mơ như vậy, mơ, mơ về ngày tôi và anh trở thành người yêu có thời hạn.
    Khùng điên nhỉ, mơ hồ nhỉ, nhưng tôi cứ mơ, và tôi chẳng có mộng tưởng về gia đình hay vai trò làm vợ làm mẹ j cả, dù tuổi tôi, bạn tôi người sớm thì đã làm mẹ, người đúng tuổi thì cũng có đứa làm vợ.
    Tôi 23 tuổi và tôi chỉ mới được hôn lần đầu tiên vào thứ 6 ngày 15/09/2006. Tôi, ôi chẳng biết làm j nữa, nhớ anh quá
  2. ech_ngoi_day_gieng

    ech_ngoi_day_gieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể: Trường tao có kiểu hay lắm, vì có chính sách giảm học phí cho sinh viên con em gia đình thuộc diện nghèo, nhưng phải có giấy tờ chứng nhận của địa phương. Mấy đứa bị làm ra đấy, đứa thì nhà cực giàu nhưng bố mẹ chạy giấy tờ, đứa thì tự chạy giấy tờ mà bố mẹ không biết, 1 tháng vừa được trợ cấp vừa được bố mẹ cho khoản học phí.
    Cũng chỉ là chuyện "nghe nói", không biết đúng đến mấy phần trăm. Nhưng chắc không phải không có.
  3. ech_ngoi_day_gieng

    ech_ngoi_day_gieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không phải "nghe nói":
    1.
    - Hôm nào em cho anh nhờ 1 chữ ký nhé.
    - Làm gì ạ?
    - Đang có luật đánh thuế thu nhập nếu thu nhập ngoài lương quá 500/tháng, anh làm cái này, fải cho 1 loạt chữ ký vào chia ra mỗi chữ ký dưới mức ấy khỏi bị thuế.
    2.
    Giáo viên cho đề tài sinh viên tìm thông tin từ người thật việc thật, rất cẩn thận cô bắt buộc fải nộp profile cụ thể thậm chí cả âm thanh, hình ảnh người cung cấp nguồn thông tin. Những nhóm đầu tiên, có làm như thế. Các nhóm sau thì "mỗi người tự đì zai một bản rồi nhờ người nói để quay nhé"!
  4. hero_abc

    hero_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Báo chí gần đây liên tục đưa tin thầy giáo hiếp dâm học sinh, cả trong Nam ngoài Bắc đều có. Buồn thật nhưng thầy vẫn là mãi là thầy, những con người kia vẫn chỉ là một thiểu số rất nhỏ.
  5. hero_abc

    hero_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Báo chí gần đây liên tục đưa tin thầy giáo hiếp dâm học sinh, cả trong Nam ngoài Bắc đều có. Buồn thật nhưng thầy vẫn là mãi là thầy, những con người kia vẫn chỉ là một thiểu số rất nhỏ.
  6. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ừ, đừgn tuyệt vọng

Chia sẻ trang này