1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi ơi !!! đừng tuyệt vọng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi darkbaron03, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    tôi ơi !!! đừng tuyệt vọng ...

    Thời gian này thật lạ ... lạ lắm !!!
    Cảm giác trống trải, cô đơn đến lạ thường ... hình như nó mệt mỏi quá rồi, hình như những nỗi đau đang ngập tràn trong nó ...
    Mùa hè này nó quen thêm nhiều người, được nhiều người yêu thương và hình như tình cảm trong nó cũng vì vậy mà chia cho quá nhiều người ... nó trở nên mất phương hướng và hình như nó không còn là nó, đôi khi nó thấy mình thật ngu ngốc
    Dần dần rồi tất cả cũng qua đi, những người nó ngỡ như tốt lắm, những người nó tin tưởng không điều kiện lần lượt khiến nó buồn, làm nó đau và thất vọng ...
    Nỗi đau ngày 1 nhiều, nỗi đau lại chèn lấp nỗi đau ...
    Bây h nó thấy lòng mình trống trải quá, hình như trái tim mất đi cảm jác yêu thương thật sự... nó không còn muốn yêu hay tin ai nữa, trong lòng nó chỉ còn lại thù hận ...hình như nó muốn trốn sâu trong lớp vỏ bọc đầy gai của chính mình để không ai còn có thể làm nó tổn thương ...
    Nó đã khóc thật nhiều, nó gào thét từ sâu thẳm lòng mình,nó đã cố níu với 1 bàn tay nào đó nhưng hình như chẳng có gì cả ... nó chỉ còn lại 1 mình ... và hình như điều duy nhất lúc này nó biết là đừng thật lòng tin ai hay yêu ai cả,cứ chơi đùa với tình cảm như người ta vẫn thường đùa với tình cảm của nó, cứ bỏ qua tất cả nhưng đừng bao h tha thứ, cứ khóc để học cách cười, cứ giả tạo thôi để người đời thấy nó không thua ...
    Nhưng "nó" ơi,
    CÓ THỂ KHÔNG ???
    mày có thể đừng vậy không ??? Hãy cố gắng mà vượt qua những nỗi đau, cứ chấp nhận đau thương để cảm thấy nó bình thường, cứ vui lên mà sống và nếu có thể hãy tha thứ đi,đừng luốn mang theo thù hận để sống, như vậy biết đâu mày sẽ nhẹ nhàng hơn " nó " a. Mày hãy sống, hãy yêu thương, hãy tin tưởng... và " nó " nhé hãy tự nhủ với mình " tôi ơi.. đừng tuyệt vọng "...
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Có nhiều ng thích bạn? Có nhiều ng đã làm bạn đau? Có nhiều ng mà bạn đã nghĩ là những người bạn tốt... Nhưng tất cả những ng này đều không làm bạn vui, mà trái lại còn gây nên nỗi buồn cho bạn, phải không?
    Mình thì nghĩ, khi mình có cái gì trong tay, thì mình nên quý trọng cái ấy. Nếu như những người xung quanh bạn đôi lúc phản bội bạn, thì bạn nên chọn cách tha thứ và nhân ái hơn. Trước hết bởi điều đó làm chính bản thân bạn thanh thản. Sau nữa, điều đó sẽ khiến những người phản bội bạn xấu hổ.
    Đừng nuôi thù hận, mà hãy tự giải thoát cho chính mình.
    Sau cơn mưa trời lại sáng. Ai cũng có những tháng ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời.
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Này nhóc..
    Nghe Tình ca của Ngọc Đại chưa?
    Này em nhìn xem đời ta còn bao nhiêu ngày?
    Lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu..?
    Mà vẫn hân hoan...
    Nếu nghe xong vẫn tuyệt vọng thì PM cho Chị

  4. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Có nhiều ng thích bạn? Có nhiều ng đã làm bạn đau? Có nhiều ng mà bạn đã nghĩ là những người bạn tốt... Nhưng tất cả những ng này đều không làm bạn vui, mà trái lại còn gây nên nỗi buồn cho bạn, phải không?
    Mình thì nghĩ, khi mình có cái gì trong tay, thì mình nên quý trọng cái ấy. Nếu như những người xung quanh bạn đôi lúc phản bội bạn, thì bạn nên chọn cách tha thứ và nhân ái hơn. Trước hết bởi điều đó làm chính bản thân bạn thanh thản. Sau nữa, điều đó sẽ khiến những người phản bội bạn xấu hổ.
    Đừng nuôi thù hận, mà hãy tự giải thoát cho chính mình.
    Sau cơn mưa trời lại sáng. Ai cũng có những tháng ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời.
    [/quote]
    Không phải mình không tha thứ, mà mình càng tha thứ thì họ lại càng làm mình tổn thương nhiều hơn ... Vì vậy mình hiểu ra câu nói của 1 người đã từng nói với mình " em đừng bao h để người đã từng làm tổn thương em đến gần em lần thứ 2 vì như vậy là em đã cho họ cơ hội làm em tổn thương nhiều hơn trước "
    Đây không phải tháng ngày tồi tệ nhất trong đời mình, nhưng nó khiến mình thấy tình đời và tình người bạc bẽo quá, tại sao kẻ xấu luôn nhiều hơn người tốt ???
    Nguời ta quay lại trách mình, giận mình vì nghĩ mình làm họ buồn nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại ... Cuộc sống thật buồn cười .......
  5. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó thức dậy trong niềm vui lạ thường...
    Đêm qua nó không ngủ được nhưng nó hoàn toàn không hề thấy mệt .... nó bắt đầu ngày mới với 1 niềm vui mới ...
    Nó sách cặp đến trường, và dường như ánh nắng ban mai, cây cỏ hay cả những người xa lạ nó gặp trên đường cũng trở nên đẹp hơn.... nó thấy lòng nhẹ nhàng hơn .... cảm jác thanh thản đến lạ thường, nó mong sao cảm giác này đừng qua đi nhanh quá , cho nó được cảm nhận thêm 1 chút...1 chút thôi cũng được ...
    Nó đến lớp, và rồi tất cả qua đi, 1 lần nữa nó phát hiện ra nó đang bị lừa, nó bị đem ra làm trò cười, để những thằng con trai trong lớp thi xem ai có thể cưa đổ 1 học sinh mới chuyển trường đến như nó ...Giữa đám bạn bè và thấy cô xa lạ, giữa những tiếng cười ha hể của đám bạn đang bàn tán và cười thầm sau lưng nó, nó thấy nó đúng là 1 con ngu ... tại sao vẫn không học được việc đừng dễ tin người ? ? ? Nó đúng là ngu ...
    ..............
    Nó về nhà, buông thõng tất cả, nó ném mình lên giường, úp mặt vào gối, nó thèm được khóc nhưng nước mắt khô mất rồi ... nó cố an ủi mình và hình như 1 lần nữa nó phải tự nhắc bản thân " tôi ơi ... đừng tuyệt vọng "
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Mọi thứ đảo lộn,đều quay lưng lại với mình...
    Tình cảm...
    Bạn bè...
    Công việc...
    Nhà cửa...
    chẳng hiểu cái quái j đang diễn ra nữa...
    muốn buông xuôi, mặc kệ hết...nhưng có được đâu...đời là thế... mk
    chẳng theo ý mình được...
    tự động viên mình mà sống thôi...
    Được hanoimedia_com sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 29/08/2008
  7. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hãy quên hết những chuyễn buồn đi ,quên thù hạn giai thoát cho lòng mình nhìn về nhưng gì tốt đẹp phía trước
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mô phật
    Ko nên thù hận bất cứ ai
    Khi bạn mang trong mình sự thù hận, ng đau khổ nhất chính là bạn
    ng bị (được) bạn thù hận -có thể, chẳng bao giờ biết đc
    "Tha thứ đc là tốt, nhưng QUÊN đc là điều tốt nhất"
    cố gắng bạn nhé
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Rồi time trôi qa,sẽ có lúc bạn cuời vì những lúc mình đã đau khổ đến ntnày.Tớ cũng đã từng jống bạn,trống trải,đau khổ,buồn bực,cảm jác ko thiết sống nữa.
    Nhưng nghĩ lại,tất cả lại là kỉ niệm,mình vẫn phải sống,mình có đau khổ,có níu kéo thì trc sau người đó cũng ko quay lại.Mà có vì sự đau khổ ,níu kéo của mình mà ng` ta quay lại thì chỉ là sự thương hại,đó k phải tình yêu.
    Thời jan sẽ làm bạn qua cảm jác này nhưng bạn sẽ ko quên đc,sẽ làm bạn bình yên đc.Quan trọng là mình có thấy càn thiết phải dằn vặt và hận mãi ko thôi.Thời điểm này là lúc bạn cần khóc nhất,cần gào to nhất,muốn đập phá j thì đập,muốn tâm sự với bạn bè thì tâm sự,Lúc đó sẽ ko phải jữ trog lòng.Những lúc này bạn cần nghĩ rằng đôi khi người ta cũng có những lúc ko ra j để mà thấy nhẹ người.
    Nhưng đừng mất hi vọng nhé,có hi vọng,sẽ có tất cả,đôi khi,đơn jản suy nghĩ 1 chút,như thế mới là cuộc sống.Có những con người như thế thì mình mới thấy đc giá trị cs,mới hiểu hơn đc thực tế cuộc sống,cho mình bài học để lớn lên
  10. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    Để buốt trái tim để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai...

Chia sẻ trang này