1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi MrWIN, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!

    Tôi không biết mình phảI làm gì và phảI nghĩ gì, quá nhiều việc, quá nhiều chuyện tớI mức tôi không biết mình đang làm gì và đang nghĩ gì nữa, chỉ muốn đi đâu thật xa, gào lên thật to và mong răng giá mà mình không phảI là mình.
    Gia đình cũng không còn là gia đình, mỗI ngườI một nơi, mỗI ngườI một công việc. không còn tất cả những gì mà trước kia tôi còn biết. Nhà tôi từ 4 căn nhà, một mảnh vườn , một cửa hàng kinh doanh, đến nay tất cả chỉ còn là kỉ niệm, Việc làm thì không biết sẽ thế nào mà hiện tạI nói đúng là ko có việc nào ra hồn việc nào, bạn bè thì không hiểu sao suy nghĩ và việc làm của họ đốI vớI mình tớI mức không biết là còn coi mình là bạn thân không ? Tình cảm cũng vậy, không biết sẽ về đâu , chỉ biết cố găng và cố gắng, ngườI ta bi giờ có yêu ngườI khác thì cũng mỉm cườI dõi nhìn theo đau đớn vì có thương, có yêu, cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng trong khi ngườI ta còn chưa đủ suy nghĩ, bản lĩnh và?
    CườI đó, vui đó, hài ước và nhộn nhịp, ồn ào, vộI vã đó mà sao bên trong tôi lạI như thế này, tôi mệt mỏI và chán nản quá, mình không thể làm được quá nhiều việc mà cần phảI làm ngay bi giờ, vậy mà????????????????.

    Phải làm gì đây tôi ơi.........










    Mong mọI ngườI đừng post bài vào đây, tôi chỉ muốn nói chuyện vớI bản thân vô dụng của tôi.

    WIN
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi con người đều có một góc giành riêng mà không ai có thể xâm phạm đến được. Dù góc riêng đó là những niềm vui hay những nỗi buồn thì nó chỉ là của riêng mình mà thôi.
    Đã có lúc tôi tuyệt vọng đến cùng cực, tất cả chỉ là một hố đen lớn. Chỉ muốn vứt hết tất cả, tìm kiếm một cuộc sống ở bên kia thế giới, nơi mà tất cả chỉ là hư ảo. Nhưng dù sao tôi vẫn phải sống, vẫn phải vươn lên bằng ý chí và sức mạnh của chính mình. Bản thân mình phải cố gắng để vượt qua. Dù biết rằng tôi sẽ chẳng thể nào yên, và mãi mãi bị ám ảnh trong cuộc sống. Nhưng tôi biết mình sẽ phải sống thế nào.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn vì đã post bài vào đây, nhưng tôi thấy mình cần chia sẻ với bạn, và cũng muốn nói lên tâm sự của mình. Sorry nhe Mr. Win.
    Buồn ư ? Chán ư ? Tại sao lúc nào mình cũng không hài lòng với những gì mình có thế nhỉ ? Có phải con người ta tham lam wá không ? Đã sinh ra trên đời này là khổ rồi đấy ! Đức Phật đã từng nói "Đời là bể khổ". Tôi nói như vậy không phải là do bi quan, nhưng sự thật là như vậy đó !
    Bạn ơi ! Tôi thông cảm cho hoàn cảnh của bạn. Nhưng dù sao bạn cũng đã từng có một thời vui vẻ cùng gia đình, giờ còn có cái để gọi là kỷ niệm. Còn tôi, kỷ niệm ư ? chẳng có gì gọi là kỷ niệm cả. Có chăng chỉ là những ký ức tuổi thơ. khi lớn lên, khi nhận thức được thì...
    Ba mẹ tôi vì mãi lo cho cuộc sống, vì miếng cơm manh áo mà phải rời xa chúng tôi khi chúng tôi còn rất nhỏ. Khi tôi vừa mới mấy tháng tuổi, cha mẹ phải xa chúng tôi. tuy không phải là xa mãi mãi, nhưng dù sao thì một đứa trẻ cũng cần được yêu thương ấp ủ trong vòng tay cha mẹ, thế mà tôi có được đâu. Chính vì vậy cho nên mỗi khi nghe ai kể về kỷ niệm của mình với cha với mẹ tôi thấy buồn lắm, tủi thân lắm. Giờ thì tôi đã lớn, cũng đã lăn lộn với cuộc sống, mới biết kiếm được đồng tiền kho khăn đến nhường nào. Càng va chạm với cuộc sống, tôi càng thấy thương mẹ mình hơn. Mẹ ơi giá như cha con là một người chồng người cha tốt thì gia đình mình sẽ hạnh phúc lắm, phải không mẹ ? Con thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi !
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
    Được sửa chữa bởi - nov_bad vào 20/05/2002 23:20
    Được sửa chữa bởi - sometime vào 21/05/2002 22:04
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    "Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng..." Đang ngồi nghe CD của TCS, lại đọc topic này của Mr. Win, tôi càng tự nhủ với mình phải lạc quan và yêu đời hơn để có thể vượt qua mọi nỗi buồn trong cuộc sống.
    Ai trong chúng ta rồi cũng có những lúc như thế này đây, lúc nào cũng cảm thấy bế tắc trong cuộc sống...Cái chính là mình biết hành động như thế nào để vượt qua chính mình, vượt qua tất cả...
    Chúc bạn vui vẻ nhe Mr. Win
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  5. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Để mọi thứ từ từ lắng xuống cái đã...
    ==@@@^_^@@@==
  6. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất cám ơn ai đã an ủi tôi, có lẽ vấn đề của mình chỉ có bản thân mình mới giải quyết được.
    Một ngày 24h phải sẽ thế nào đây ???????????
    Không có tiền sẽ không thể làm việc gì được, nhưng không có kiến thức thì ko làm ra tiền, mà ko có gia đình thì có tiền cũng thế, mà gia đình không có tiền thì cũng không xong vì không thể tìm kiến thức cho không ở cái thành phố này ???

    WIN
  7. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vọng hay không chẳng thể thay đổi được sự việc xảy ra . Muốn lành một vết thương sao khó quá .Giống như một người bị rắn cắn ,khi thấy sợi dây cũng sợ hãi tránh xa .
    Và nhất là khi niềm tin quá lớn đặt vào vấn đề ấy nữa . Tôi cảm thấy không cam tâm ,tự căm ghét bản thân mình ,không thể tự tin như trước .
    Tất cả đã hết .Nhưng sao vẫn còn lại vết thương , một vết thương âm ĩ không lành , mỗi khi mưa rơi ,vết thương lại đau nhói .Vết thương khóc lóc với tôi ,"đã biết trước mọi chuyện ,tất cả đều nắm bắt trong lòng bàn tay ,vậy mà lại để xảy ra nhiều chuyện như thế này ,bản thân vết thương và con tim đều không muốn ...................."
    Đọc tiêu đề này tôi thấy buồn cười ,Tất cả mọi thứ đều không thể như trước ,ít nhất tôi cũng đã mất đi bao nhiêu người bạn vì chuyện này , dù không nghĩ là tôi sẽ hối tiếc về chuyện này ..............
    Tuyệt vọng ,một cái từ tôi không bao giờ nghĩ đến .Có nhiều lúc không còn biết hướng giải quyết như thế nào thì tôi lại hỏi ông trời ,một cách giải quyết nhiều người nghĩ là quá ngu ngốc và yếu đuối .Nhưng tôi lại nghĩ là mình làm đúng .....................
    Veno's member
    www.venovn.com
  8. numberonevn

    numberonevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    "Sông có khúc, người có lúc "mà . Hi vọng một ngày nào đó bạn sẽ vui vẻ và không còn tuyệt vọng nữa !!!

    http://thanhniensaigon.tk
    http://thanhniensaigon.good.to
  9. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Càng sống càng thấy mình bị vùi dập , càng sống càng thấy cuộc đời sao giống biển cả bao la , sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mình bất cứ lúc nào. Cảm giác gì đó bất an , và sợ hãi....
    Quả thật, cuộc đời là bể khổ.
    MrWin à, chẳng biết nói gì hơn với bạn là mong rằng bạn sẽ đủ nghị lực , bản lĩnh để gượng dậy. Ai cũng có lúc vấp ngã , tuyệt vọng , mất hết niềm tin , nhưng hãy tin rằng sóng gió cuộc đời sẽ ko thể xô ngã được bản thân mình . Hãy đương đầu với nó, và chiến thắng nó. Hãy là 1 người bản lĩnh và tin ở bản thân mình.
    IF YOU WANT, YOU CAN WIN.

    Dirosemimi
  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ xoá nhòa nỗi đau, cho đời thắm lại
    Em ơi xin chớ buồn
    Ngày mai nắng ấm sẽ chiếu khắp nơi
    Sưởi ấm cho tình chúng ta..
    Anh ơi xin chớ buồn
    Mình thấy bài hát này đúng với tâm trạng của bạn cho nên ghi vào đây.
    Mình cũng có những lúc tuyệt vọng như bạn vậy nhưng mình đă tự mình đứng lên được . Và thời gian thật sự đã làm mờ fai đi tất cả.
    cố lên bạn ơi, mọi chuyện rồi sẽ wa thôi, cái bạn cần nhất bây giờ là fải hết sức bình tĩnh, có như vậy bạn mới làm tốt việc mà bạn mong muốn được.
    Chúc bạn thành công !
    CKA

Chia sẻ trang này