1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi theloner, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi

    Suốt cả ngày ngồi chán ngồi chê trên máy tính, hết cơ quan rồi về nhà , hôm nay vợ đi làm về mệ nên ngủ khá sớm, lại mở máy lên...tự dưng thấy buồn wá xá.........ôm đàn tính viết một bài mà cũng thấy nao nao, hình như lâu lắm rồi mình không có cảm xúc.................lại mất ngủ đêm nay.
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ôm đàn tính vít 1 bài
    Con đề nghị nhạc dance
  3. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn, con người ta sẽ có những cách để khoay khỏa nỗi buồn. lúc trước reco thường nghĩ đến âm nhạc trước, nghe những bài nhạc buồn như đi tìm một sự đồng cảm. Nhưng có người nói với reco rằng nghe nhạc buồn thì càng buồn hơn. Từ đó bỏ thói quen nghe nhạc VN luôn.
    Những tưởng là đã quên, nhưng bất chợt nghe đâu đó 1 bài hát buồn thì tâm trạng lại không ổn định.
    Tôi ơi.....
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    "TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG
    Trịnh Công Sơn
    "...Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này....."

  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Khi nào sis buồn, mở death metal lên nghe như em nè
  6. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay á ... ầm ầm cho nó dui ^^
    Nhưng tại sao ko thử nghe 1 vài bản hoà tấu nhạc ko lời .. của Kitara hay Yanni chẳng hạn ???
  7. Chiều này về sẽ đi nhà sách mua cuốn sách học ghita về tập lại cho hồn nó thanh thàn!
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tui ơi...giữa SG tấp nập bận rộn mà vẫn có thời gian buồn ah?
  9. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ cũng buồn .Sáng tới chiều ngồi online . Đàn thì cho bạn mượn mất . Nó học an ninh ,không cho nó mượn thì nó buồn . Ít ra mình cũng hơn được cái tự do . Nhưng rời xa người bạn thân là cây guitar mua năm lớp 11 sao bỗng dưng thấy thiếu vắng quá....
  10. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Tối wa lại mất ngủ, 3 đêm liên tiếp trong khoảng 5,6 năm nay không đêm nào được ngủ ngon.
    Ở giữa SG hối hả nhưng lòng mình lại không hối hả.
    Quyết tâm phải viết một bài mới được. Àh quên lâu rồi mình không nghe rock để hôm nào mở bài thà như thế lên nghe, bài này róc và gào thét ra phết.
    Giới thiệu với mọi người một bản hoà tấu hay, phải nói là cực hay, ai đang buôn nghe xong tự vận luôn.
    Nó ở trong phim lonely doctor.

Chia sẻ trang này