1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ơi

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi theloner, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=2biUf_9k_1s
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nghe rồi, và quyết định uống vài viên thuốc ngủ để...ngủ cho ngon. Một đêm yên bình! G9.
  3. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Không nhìn thấy
    Không nhìn thấy trái tim
    Vì trái tim nằm trong lòng ngực
    Ngực nằm trong vải vóc
    Vải vóc nhuộm màu và thêu hoa
    Nhưng trong màu sắc và hoa
    Là vải vóc
    Là ngực trần
    Trong ngực trần là trái tim
    Khổ đau hay hạnh phúc?
    Hạnh phúc trộn khổ đau?
    Hay toàn là khổ đau
    Chen chúc cùng đau khổ?
    Ơi, trái tim bé nhỏ
    Có nhìn thấy ai đâu!
    Được co sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 29/07/2007
  4. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị nhiều vì bài thơ.Hì hì.
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ngõ về chợt tối
    Còn lại nỗi đơn côi
    Tôi ơi...
  6. co_sao_ko_em

    co_sao_ko_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    khíp, nghe kêu 1 phát cả đám bỏ chạy hết, nãy đông thế kia mờ
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Vô thường từ đó...
  8. befando

    befando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi... may đang làm gì vậy ?
  9. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Ngã nghiêng chợt tìm tôi trong ký ức
    Vớt bọt nước vào tay, bọt tan cùng theo làn gió
    Tôi ơi , có hỏi biển sao để bọt thành muôn con sóng nhỏ
    Cùng năm tháng sóng vẫn đánh zỗi hờn rì rào
  10. Tôi ơi! Why..........

Chia sẻ trang này