1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi pải làm gì đây?(Sau khi cưới nhau rồi tôi mới thật sự ngỡ ngàng...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi loayhoay99, 11/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loayhoay99

    loayhoay99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi pải làm gì đây?(Sau khi cưới nhau rồi tôi mới thật sự ngỡ ngàng...)

    Có phải sau khi cưới nhau rồi, sau khi cả vợ cả chồng đều sống thật với bản chất của mình rồi, thì tình yêu sẽ chết dần chết mòn theo cường độ của sự xấu xa trong bản chất của mỗi người?
    giờ đây tôi mong rằng tình yêu của mình dành cho người đàn ông ấy mau chết đi . Đã có môt thời gian dài, vì tình yêu tôi nghĩ là sẽ có thể làm người ấy thay đổi. Khi yêu nhau sao thật đẹp. Sau khi cưới nhau rồi tôi mới thật sự ngỡ ngàng và càng ngày càng thấy mình ngu ngốc khi tin là có thể thay đỏi được một người đàn ông. Các bạn có nghĩ rằng một người đàn ông suốt năm suốt tháng chẳng kiếm được đống nào nuôi vợ, vậy mà cứ canh vợ hoặc người khác nói gì hay làm gì sơ sẩy chút là kết tôi họ dám coi thường mình; một người sẵn sàng chửi bới cả người sinh thành ra mình trong khi nóng giận...có thể là người có khả năng thay đổi để sống tốt hơn?
    Người đàn ông ấy có thể chat với bạn gái với những lới lẽ ong **** ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng, có thể đi cà phê với bạn gái lúc 5h sáng rồi thản nhiên nói với vợ là cả hai chẳng có gì với nhau......, người có thể đứng tiểu ngay trong phòng ngủ khi toalet đang bị kẹt nhưng lại la rầy vợ mình là không ngăn nắp khi cô ấy quên vứt vỏ hộp xôi vào sọt rác......như vậy có phải là người đàn ông biến thái không?
    kể ra như vậy thật xấu hổ, nhưng tôi thật sự bế tắc vì hình như là vẫn còn chút tình yêu, tôi xấu hổ vi đã yêu một người như thế. Tôi phai làm gì bây giờ?
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Không tưởng tượng nổi!!! Phải nói rằng khi đọc bài viết của bạn, mình thấy choáng luôn. Đành rằng sau hôn nhân thì mọi chuyện rõ ràng hơn hồi còn cưa cẩm nhưng tình yêu thì sẽ được bồi đắp hơn chứ kiểu như chồng của bạn, mình thành thật chia buồn là loại đàn ông đó vứt cho chó, nó cũng nhè ra. Chồng bạn biến thái quá rồi còn gì nữa bạn ơi.
    Bạn đã viết lên đây được thì mình cam đoan rằng tình yêu của bạn cho hắn cũng sắp nghẻo rồi. Đối với loại người mà còn dám chửi cả cha mẹ sinh thành ra mình thì đáng sét đánh đen thui luôn. Xin lỗi vì đã viết như thế nhưng mình chỉ có một lời khuyên duy nhất là nếu chưa con cái gì thì tránh xa hắn càng nhanh càng tốt. Bạn chỉ có một cuộc đời lẫn một tuổi xuân; không thể để nó trôi đi vô ích bên một người vô tích sự, xấu xa như thế! Chúc bạn đủ mạnh mẽ và sáng suốt thoát khỏi tình trạng hiện tại càng nhanh càng tốt!
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chị thử nghĩ coi anh ấy có ưu điểm gì không chị?
    Chứ sống chung với nhau mà chỉ có thù hận thì không nên chị ạ.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chị ui nên ly hôn sớm ạ,sau này nếu anh chị có con rùi thì mọi chuyện lại càng khó hơn ạ.Biết là chuyện ly hôn không phải là dễ dàng ,nhưng em nghĩ con người như anh này chắc là biến thái rùi đấy ạ,hết thuốc chữa ạ.
  5. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em mới chỉ đọc thôi mà giận run lên đến gõ bàn phím cũng loạn xạ nữa, Chị ơi, em đã từng đọc được lời người mẹ nói với con gái như thế này "Con không thể thay đổi ai đó nếu người đó không muốn thay đổi". Nếu bạn yêu ai đó, nhưng không thể thay đổi được những điều "trái tính trái nết" của anh ta, thì cách tốt nhất là hãy chia tay với anh ta để tương lai sẽ hạnh phúc hơn...
    Người ta nói nồi nào vung ấy. Bây giờ thì nồi và vung chưa khớp nhau nhưng chị có nghĩ rằng sau này sống mãi với người như thế thì mình tính cách của mình cũng bị ảnh hưởng theo không?Và còn con cái chị sau này nữa, lạy trời cho chị chưa có con với người này. Em thật không dám tin con cái được dạy dỗ qua tấm gương như thế này mà nên được đâu dù bản thân chị có cố gắng đến mấy.(em xin lỗi nếu chị không hài lòng với những gì em nói nhưng em nghĩ đấy là những điều mà chị nên nghĩ đến vì tương lai của chị và của những đứa con của chị sau này nữa).
    Tất cả vì tương lai con em chúng ta đi chị ơi!
  6. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì quá lắm. Chị ơi, muộn còn hơn không chị à. Một người chồng như thế sẽ biến cuộc sống gia đình thành ao tù mất. Về sau chị có con thì chị có lo sự phát triển của nó bị lệch lạc bởi ông bố như vậy không?
    Em mong chị đủ dũng khí để làm lại chị a`
  7. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chú này đẹp trai quá nên bà chị nhắm mắt nhắm mũi đợp luôn. Chả hiểu sao lại có loại người như cái thằng này
  8. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Thật sự trên đời này còn có những loại đàn ông biến thái thế này sao?Đúng là đội lốt của 1 ng đàn ông chân chính , đến giờ hiện lên chân tướng ...đầu tiên mình xin chia sẻ cảm thông với tác giả
    Chị à, chả cần suy nghĩ gì, chị hãy rời bỏ cái tên khó cải tạo này càng nhanh càng tốt...ko thể nào mà có loại có vợ rồi mà còn đi hẹn hò với ng con gái khác 1 cách thản nhiên, như là ng sống tự do vậy, như vậy là sống ko có trách nhiệm với gia đình ...cái này là điều ko thể chấp nhận bỏ qua đc....chị fải kiên quyết , ko còn tình yêu với loại như vậy đâu, chắc chị chưa dám quyết định nhưng em tin là chị sẽ vượt qua đc ...chị fải cho lão đó biết thế nào là sống ko gia đình nó thế nào...lúc đó sáng mắt ra thì cũng đã muộn, ng chịu đựng đc như chị quả thật là tài đấy....chắc chị sẽ có 1 cuộc sống yên ổn sau khi chị dám chấp nhận chia tay...em tin vậy
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chi ơi, em giận run hết cả người sau khi đọc xong bài của chị. Tại sao lại phải như thế hả chị? Cuộc sống chứ đâu có phải là địa ngục đâu? Đừng cố gắng quá rồi phải làm khổ chính mình, chị nhé. Thà bỏ đi, đau 1 lần còn hơn là đau mãi về sau. Chứ chị thử nghĩ về sau mà có con rồi thì còn khổ nữa. Vì tình yêu người ta có thể thay đổi chính bản thân mình, chứ không ai có thể thay đổi được người mình yêu, chị ạ. Cái này là tự nguyện họ có muốn thay đổi hay không. Anh ta thật sự là không coi chị ra gì, cũng như không biết đến tình yêu của chị dành cho. Không đi làm, không đủ khả năng lo cho chính bản thân mình, lại còn hay nói và moi móc người khác, loại người như thế chị thử nghĩ xem sẽ có lúc nào thay đổi và khá được không hả chị? Là thằng đàn ông mà chỉ quan hưởng thụ như thế, em cũng thấy lạ, vì thường thì đàn ông con trai họ có tình cạnh tranh và ganh đua ghê lắm, không muốn kém ai đâu. Em chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho chị thôi. Như bf của em, sau 1 thời gian 2 đứa chia tay nhau, bây giờ quay lại, anh ý cũng khá lên rất nhiều, cung biết chăm lo cho em và làm những cái mà em chưa bao giờ mơ tới việc anh ý sẽ động tay tới. Thay đổi hay không là do họ có muốn hay không chị ạ. Em nhắc lại là chị đừng cố ép mình phải chịu đựng vì đã là vợ chồng nhé. Nhiều khi tình yêu không cũng không thể đủ cho 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhất là khi tình yêu chỉ từ 1 phía.
    Em gái thành tâm chúc chị hạnh phúc và sớm thoát ra khỏi những nỗi buồn phiền.
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Không còn sự tôn trọng , không còn sự thành thật trong tình yêu và cuộc sống gia đình thì nên ly dị và càng sớm ly dị thì càng tốt bấy nhiều. Chúc bạn may mắn

Chia sẻ trang này