1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi pải làm gì đây?(Sau khi cưới nhau rồi tôi mới thật sự ngỡ ngàng...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi loayhoay99, 11/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi..Em xin lỗi nha...mặc dù là chồng chị..nhưng đọc xong bài của chị..em thấy cái thể loại đàn ông "ma quỷ đội lốt bụt "đấy chỉ muốn[​IMG]
    Lão đàn ông ko sủa đổi được như thế chị đừng có tiếc...Đá cho lão lướt cùng sóng thần đi chị...ko thì chị "Tát cho mặt lão bổ làm đôi..Răng môi lẫn lộn...Đá cho lão từ Hà nội bay sang Sri Lanka chơi"...
    Khổ thân chị...mà bgiờ chị vẫn chưa có con..lại còn trẻ..nên tách nhanh ra khỏi con người đó đi...chứ em thấy chị sống độc thân có khi còn hạnh phúc trăm ngàn lần..
    Chúc chị mọi điều tốt lành[​IMG]
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em này thật là ...!!!! Chưa có gia đình lại đi khuyên người ta ly hôn. Nhỡ chưa đến mức nhưng người ta đang hoang mang lại ký đơn ly hôn thì sao .
    Chuyện thất vọng sau khi kết hôn là khá phổ biến. Tại vì chị kia chả có chuẩn bị tinh thần tẹo nào về cuộc sống gia đình sau hôn nhân cả. Nếu mà anh kia cũng nghĩ là vợ chồng với nhau rồi không cần giữ gìn thì cũng có tội to.
    Bạn gái thử đọc mấy chuyện vui cười của đàn ông nhìn nhận về vợ mình xem. Nghe xong ai dám cưới vợ. Nhưng có biết nhiều về những thứ kém lãng mạn thì mới hiểu cuộc sống hơn một chút.
    Công nhận anh kia vớ vẩn thật nhưng chẳng phải là của hiếm. Giữa Nam với Nữ luôn có sự khác nhau. Chẳng hạn nam giới đa số là tuỳ tiện và lộn xộn, kém vệ sinh .. so với phụ nữ.
    Tôi nghĩ là bạn đang trong giai đoạn mới cưới, chồng bạn vẫn còn chưa quen với việc mình đã là người có gia đình, hơi luyến tiếc cuộc sống độc thân .. ai cũng vậy. Nhưng bạn có tính đỏng đảnh không ạ ? ( chỉ hỏi thôi - không phải đánh giá )
    Chị con bác tôi mấy năm đầu còn nói anh chồng không ra gì ( vì anh kia "chết" chị ấy quá mới đòi cưới sớm ). Cứ ông thế nọ ông thế kia .. họ hàng nghe thấy còn khó chịu. Bà ấy tính đánh đá kinh khủng. Anh ấy mặc kệ vẫn ngọt ngào như chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Thế mà mười mấy năm rồi, ngoại trừ năm đầu ra, cuộc sống cực kỳ luôn - thêm 2 đứa con nữa. Anh ấy vẫn thế - bây giờ có lúc chăm 2 đứa, với bà vợ mới sinh - yếu đuối, có khi còn thêm cả chăm mẹ vợ, dì vợ nữa chứ ( anh ấy làm nghề y mà ), một tay anh ấy gánh vác tất. Vợ cũng chẳng làm mình làm mẩy được mấy.
    Phải nói giai đoạn mấy năm đầu mới cưới, chưa có con cái, có vẻ vẫn giống như giai đoạn tán tỉnh nhau. Luôn nhớ là như thế. Không biết tán, nghĩ là không cần tán tỉnh là nguyên nhân của những vụ ly dị sớm đấy, vì "thất vọng" mà !!!!!!! Khéo co vẫn ấm
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn đọc kĩ lại đi nhé.. Bạn thử đọc xem chồng chị ý cư xử như vậy có phải là đàn ông nữa không ? Bạn còn bảo cái loại người như thế ( sorry chị ) mà không phải của hiếm nữa à... Không chịu làm lụng kiếm tiền để cáng đáng gia đình, sẵn sàng chửi bới cả người sinh thành ra mình , có vợ rồi mà vẫn trăng hoa léng phéng với con gái như thế mà vẫn là điều bình thường à ??? Không thể hiểu nổi.... Người đàn ông mà không thể (hay là không chịu ) lo lắng cáng đáng cho gia đình mình như thế thì không còn gì xứng đáng nữa rồi... Đàn ông là trụ cột trong gia đình cơ mà... tất nhiên là phải cả vợ cả chồng cùng vun vén nhưng đằng này chỉ một người vun vén còn ông chồng quý hoá thì được đằng chân lân đằng đầu.. Cái kiểu người thế này khó cải tạo lắm ... Chị phải tìm cách giải quyết hoặc tự giải thoát cho mình nhanh thôi... Còn em thì sẽ không bao giờ chấp nhận một người chồng như thế, tức là người không chịu chăm lo cho gia đình và nhất là tuỳ tiện với các mối quan hệ như thế ngay cả khi đã có gia đình .... Chúc chị sớm có cách giải quyết ổn thoả và vui vẻ
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang kể chuyện hay sao?? Làm gì có người đàn ông nào như vậy?? Vậy thì đâu phải đàn ông??
    Đó đâu phải là người đâu mà cố gắng giữ lấy làm gì?? Nếu muốn ly hôn thì liên lạc với tôi, tôi hướng dẫn sẽ làm thủ tục cho...
  5. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tiếng nói cho chị thêm quyết tâm rời bỏ con người này. Không thể hạnh phúc với một người như thế đâu chị ơi, bất tài mà lại không coi ai ra gì, vứt !! ( nếu coi khinh người khác nhưng lại biết nể vợ thì đã là một nhẽ) Mà anh ta cũng chẳng coi chị ra gì cả, cứ nhìn vào hành động thì biết. Nhìn chung là vô văn hóa, ( xin lỗi tình yêu của chị dành cho anh ta) không đáng được những đứa con xinh xắn sau này của chị gọi bằng bố.
    Chúc chị sáng suốt.
  6. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy người phụ nữ tìm thấy hạnh phúc thứ hai còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc từ bỏ hạnh phúc đầu tiên.
    Khuyên người khác bỏ nhau thì dễ, chỉ cần một câu nói thôi.
    Đàn ông là vậy, anh ấy chưa thành công và anh ấy chịu áp lực về trách nhiệm nên mới sợ người khác coi thường. Như trường hợp sau mới là sợ:
    Một anh lấy bà chị khác của tôi còn chán lắm cơ. Anh ấy đẹp trai, to cao, trắng trẻo ( như Tây ấy ) nhưng lại không có ý chí đàn ông tí nào cả, được mỗi cái mã. Học cao đẳng pháp lí mà chấp nhận công việc lương chỉ có vài trăm nghìn / tháng, đã thế còn chê tiền ăn sáng vợ đưa cho là ít nữa chứ. Vợ mà đưa tiền một tháng để tiêu thì tiêu bay trong vòng vài hôm.
    Công việc thì chẳng chịu rèn dũa, cứ nói đến thi nâng bậc là sợ phát khiếp, tiếng Anh học mãi chẳng vào một chữ. Hai con lớn rồi . Thỉnh thoảng vẫn cho vợ vài quả đấm tím mặt ( khổ nỗi bác này to như Tây ấy - đánh cái nào ra cái ấy ), vợ thì nhỏ bé thôi nhưng học giỏi, nói thông thạo 4,5 thứ tiếng kiếm tiền như rác ấy. Và yêu anh ấy từ tận hồi sinh viên cơ, chẳng biết có phải điên đảo vì sắc đẹp của bác giai hay sao ấy. Mà nhiều lúc than thở, con cái toàn gien bố, mẹ dạy bao nhiều cũng không vào, học dốt lắm.
    Thế mà còn chưa bỏ. Bà này mà quyết bỏ thì khối thằng lấy. Lấy vì tiền cũng có thể, bà ấy kiếm một tháng toàn vài nghìn $ thôi, cũng xinh đẹp lắm. Em gái bà ấy chán chồng lấy ngay thằng tiến sĩ đại diện Carlberg ở Việt Nam, theo chồng về trời Âu rồi.
    Cuộc đời ai người ấy sống thôi, chỉ trách thằng đàn ông bất tài, không có ý chí. Ai dám nói trước điều gì, thành đạt nhưng có lúc sa cơ thì vợ bỏ à !!! Bởi vì sa cơ thể nào cũng lo ngay ngáy bố mẹ, anh em, vợ con coi thường, stress liên tục.
  7. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    1.Không kiếm được tiền...lại còn đi kết tội người khác vô cớ là ...Bất Tài
    2.Chửi bới bậc sinh thành là....Bất Hiếu
    3.Đi chơi công khai với bạn gái ko coi vợ ra gì là..... Bất Nghĩa
    4.Đứng đái trong phòng ngủ ...... (Súc vật nó mới làm thế)......Ko có hành vi văn minh của loài người là..... Bất Nhân
    Có tận 4 cái Bất như thế đá đít cái lão chít bầm đấy là đúng quá rồi.....bạn trai gì gì còn thắc mắc chi nữa...... Chẳng ai muốn nhìn gia đình người khác tan đàn xẻ nghé.... nhưng mà cứu một người phụ nữ khỏi địa ngục thì ai cũng muốn làm cả....
    Chị Loayhoay99 ơi cố lên.....Hãy chiến đấu vì độc lập tự do của mình
  8. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nào.... Bình tĩnh nào!
    Số 1. thì cũng phải tùy thuộc vào context. Có 1 thời gian thất bại
    và tự ti ai cũng có. Tất nhiên, kéo dài như thế là không có ý chí.
    Số 4. cũng phải xem lại context. Đó là lúc anh ta say xỉn? Đàn
    ông thì thỉnh thoảng cũng có lúc say xỉn. Nhưng thường xuyên
    thì đúng là không chấp nhận được.
    Nhưng... chỉ cần 2. và 3. là đủ để bạn mất hết
    sự tôn trọng vào con người này. Và khi không còn tôn trọng thì
    bạn Loayhoay nên chia tay càng sớm càng tốt. Nhưng phải tiến
    hành mọi chuyện một cách rất THẬN TRỌNG.
    Tất cả mọi người ở đây đều có ý tốt. Phần lớn mọi người đều tỏ
    ý bất bình rất mạnh mẽ: 1 là để giải tỏa nỗi tức giận (quả thật
    chuyện này rất đáng bất bình), 2 là (có thể) để bạn có thêm
    dũng khí để hành động. Tuy nhiên trong lúc này, cái bạn rất cần
    là sự BÌNH TĨNH (tôi cảm thấy vậy).
    Theo tôi bạn nên giữ kín dự định của mình và chịu khó nhẫn
    nhục 1 thời gian đừng để anh chồng có nghi ngờ gì. Trong thời
    gian này cố gắng lấy lòng gia đình phía chồng (nếu tình hình
    cho phép) -- sau này đây có thể là 1 thuận lợi. Bạn phải kể
    hoàn cảnh và dự định của mình cho gia đình của bạn và
    những người bạn thân nhất, đề nghị họ giúp đỡ trong việc sắp
    xếp và tiến hành việc này 1 cách khoa học (thuê luật sư, nhờ
    can thiệp của các đoàn thể hoặc chính quyền địa phương nếu
    cần thiết)
    Trước khi chính thức hóa quyết định muốn ly dị, bạn phải rút
    hết những gì ràng buộc với gia đình chồng (tài chính??); rồi
    bí mật về nhà bố mẹ đẻ hoặc nhà 1 người thân. Khi bạn cảm
    thấy an toàn rồi, bạn mới thông báo quyết định này của mình
    với chồng qua điện thoại hoặc trực tiếp (đi cùng với luật sư và
    người thân nếu cần).
    Tôi mong rằng bạn đủ kiên nhẫn để đọc tới bài của tôi trong 1
    loạt rất nhiều bài ở trên. Và tôi cũng hy vọng bạn hiểu được rằng
    bạn đang phải đối mặt với 1 người đàn ông mất tự chủ. Tất
    nhiên những điều tôi viết chỉ là để tham khảo, bạn còn phải căn
    cứ vào tình hình cụ thể nữa.
    Tôi chúc bạn có thật nhiều DŨNG CẢM và SÁNG SUỐT trong
    thời gian tới.
    --P
    Được Pippin sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 13/01/2005
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi,
    Dưng mah mấy ngày roài chưa thấy đ/c loayhoay vào lại đây. Khéo chưa kịp nghe lời khuyên của các bác thì đã ......
  10. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ấy mọi người cứ post tiếp đi, chị loayhoay đang đọc đấy thôi. Cứ nhìn ngày đăng ký thành viên trên nick loayhoay thì sẽ biết chị ấy có ít nhất 2 nick trên này. Vả lại những chuyện nhạy cảm như thế này chị ấy phải giấu mình đi thì mới tâm sự được hết những điều chất chứa trong lòng chứ chị loayhoay nhỉ?
    Chị thấy chưa, ngay cả cánh đàn ông trên này họ cũng bó tay với cái kiểu đàn ông như anh ta thì tiếc làm gì cái loại người đó. Chả trách ông bà ta dạy con gái khi chọn người yêu thì hãy nhìn cách anh ta cư xử với những người phụ nữ trong gia đình anh ta như thế nào, thì sau này về sống với anh ta rồi mình cũng được cư xử như thế thôi vì đã là người nhà rồi cần gì phải giấu với diếm, tán với tỉnh. Chị có muốn con chị với anh ta sau này noi gương ông bố mà đánh đập, mắng chửi mẹ mình không? Thôi, tức lắm nhưng em không dám nói nữa. Em mong chị thật bình tĩnh để từng bước giải quyết hậu quả của sự lựa chọn này để có được tương lai hạnh phúc hơn với người đàn ông xứng đáng hơn.

Chia sẻ trang này