1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi pải làm gì đây?(Sau khi cưới nhau rồi tôi mới thật sự ngỡ ngàng...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi loayhoay99, 11/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi nhưng trường hợp của em ko phải là " May nhờ rủi chịu" mà là NTCCBTG. Có trình độ có khả năng mà chấp nhận lấy một thằng Chí phèo như thế thì mình làm mình chịu thôi, đừng bảo tại số . Bây giờ chẳng ai khuyên được em cả. Em là người thắt nút thì chính em là người cởi nút thế thôi.
    Còn như chồng em thì anh không biết dùng từ gì để nói bây giờ. Làm thằng đàn ông mà sống thế thì không chấp nhận được. Đời không cứ gì phải có bằng ĐH mới nên người nhưng được tạo điều kiện để đi học lấy 1 nghề mà cũng không theo thì đến chịu. Thời buổi khó khăn học hành đầy đủ kiếm miếng ăn tử tế còn tướt bơ. Cậu ta kinh tế không phải lo, lại lấy được vợ (!) giỏi giang thế là phúc trạch nhà cậu ta hơi dày. Thế mà sống còn không biết phận. Chắc đến thế hệ sau thì mạt rệp vì không thể cứ ngồi đấy mà hưởng phúc mãi mãi được.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lỗi là do mình,chẳng hay ho gì khi post lên đây cả.Ngưu tầm Ngưu,Mã tầm Mã !!!!
  3. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Gửi Loay hoay
    Tôi đáng nhẽ là cũng có vợ rồi, vì những chuyễn đại loại như trên mà đâm sợ đấy. Chồng của bạn theo tôi nghĩ đang bị ức chế vì có lẽ bị mọi người coi thường, có thể là bên gia đình nhà bạn, nên đâm ra quá như vậy. Có phải vậy không?
  4. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài viết của bạn, mình bỗng thấy yêu chồng mình hơn mặc dù đôi khi cũng cảm thấy ghét anh ấy lắm lắm. Nhiều khi chỉ mong anh ấy lấy quách vợ hai đi để khỏi phải nhìn thấy anh ấy, đúng là buồn cười...
  5. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào loayhoay và các bạn,
    Đọc tâm sự của loayhoay mình thấy ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên vì trên đời này lại có người vợ giỏi giang như bạn mà phải chấp nhận một ông chồng như vậy. Mình không biết ở xã hội khác thế nào chứ với văn hoá Á đông của mình thì chồng phải luôn luôn hơn vợ một cái đầu. Tất nhiên điều này cũng chỉ tương đối thôi nhưng chồng bạn kém bạn về nhiều mặt thế thì quả thật là khó có phương án nào khả thì hơn chia tay anh ta lắm.
    Bạn hãy dũng cảm lên. Hãy nghĩ đến chính mình. Đừng sợ vì anh ta sẽ trả thù mà không dám thay đổi. Loại đàn ông ấy muốn xử lý cho hết bệnh Chí phèo cũng không khó đâu mà:). Mình cũng thương bố mẹ anh ta nữa. Chẳng có gì đau khổ hơn là việc đã sinh ra một đứa con bất tài và hư hỏng như vây.
    Chúc bạn sáng suốt và hạnh phúc!
  6. ktmoscow1704

    ktmoscow1704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết phần loayhoay viết , có vài lời muốn nói riêng với bạn như sau .
    Mình 28 tuổi , chưa kết hôn , nhưng người yêu của mình hiện nay trình độ chỉ tốt nghiệp lớp 10 thôi . Bản thân mình thì đã học xong 2 trường ĐH hệ chính quy , mình đang đi làm và tự mình nuôi sống mình = tiền lương của mình . Anh ấy ko kiếm ra tiền vào thời gian này , khi bọn minh đi chơi thì gần như toàn tiêu bằng tiền của mình , khi đi có cả bạn bè của 2 đứa thì mình đưa tiền trước đẻ anh ấy thanh toán cho đỡ ngại .
    Bạn và chồng của bạn đã quen nhau 4 năm trước khi cưới , vậy nếu anh ta không có 1 điểm gì đáng để bạn động lòng thì làm sao có thể dẫn đến kết hôn được . Bạn cũng nên nhớ các bậc làm cha mẹ luôn tinh tế khi nhận xét về người yêu của con gái mình . Nếu chỉ có đứng ở cửa chờ đợi mà động lòng được phỵ huynh thì mình thấy cũng hơi buồn cười . Khi đọc những dòng bạn viết mình ko hiểu do đang quá thất vọng hay bạn luôn có suy nghĩ về chồng mình như thế , nếu chỉ là do đang thất vọng thì còn đỡ , còn nếu lúc nào bạn cũng cho rằng anh ta kém mình , vv va vv thì tốt nhất nên chia tay . Minh nghĩ 1 người đàn bà mà coi thường một người đàn ông thì sẽ biến cuộc sống gia đình thành địa ngục đấy . Đàn ông thì đúng là co nhiều dạng , nhưng sự thật khi đàn ông ko kiếm được ra tiền thì họ hay suy diễn lung tung , chỉ cần 1 câu nói là họ nghĩ ngay là mình coi thường họ và họ sẽ làm những hành động ko giống 1 con người lắm như bạn đang nói . Bạn trai mình có 1 vài lần như thế , dĩ nhiên ko có chuyện chửi bố mẹ mình , đái trong phòng ( mình chưa hiểu chồng bạn say lam thế hay là tỉnh ? ) nhưng anh ấy có chửi tục , uống rược đi chơi bài vvv , nói chung là cố tình làm cho mình thấy anh ta tồi tệ như thế nào . Lần đầu tiên , lần thứ hai mình thấy rất khó chịu và cũng đề nghị chia tay , rồi anh ấy lại làm lành theo cách chồng bạn đã làm ( nhưng ko có việc dọa tự tử đâu ) . Sau này khi lúc đang bình thưòng ngồi nói chuyện mình nhắc lại vói anh ấy những hành động đó . Mình chỉ nói rằng Trong tình yêu ko có sự coi thường , nếu mình coi thường anh ấy thì mình chọn anh ấy để làm gì ? Nếu anh ấy ko tin vào tình yêu của mình thì hãy tin vào anh ấy . Ở đời chẳng có ai chưa biết mặt chữ cái mà đã đọc làu làu , cuộc sống cũng vậy , có lúc thế này lúc thế khác , anh ấy hãy tin rằng mình luôn ở bên cạnh động viên anh ấy , anh ấy là bờ vai của mình thì hãy luôn cố gắng cùng vói mình , sau này anh ấy còn phải dạy con cái nữa , chẳng lẽ anh ấy cũng muốn con cái mình sau này vừa thất bại là đã buông xuôi ngay hay sao . ?
    Hiện tại anh ấy đang đi làm , tiền lương cũng đủ để nuôi anh ấy thôi ,nhưng mình thấy anh ây vui vẻ và tự tin hơn rất nhiều
    loayhoay à , nếu bạn còn muốn giữ hạnh phúc của mình hãy suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện cả tốt lẫn xấu . Mình ko tin rằng trên đời này có người vợ hoàn hảo như bạn mà anh ta lại muốn vứt bỏ đi . TTheo như mình hiểu có vẻ bạn ko quan tâm đến chồng mình lắm , làm sao mà ở cùng nhà , khi tiệm bị thanh lý rồi bạn mới biết à ??? Điều đó làm mình rất ngạc nhiên , và theo cách bạn kể vợ chồng bạn hình như ko bao giờ tâm sự chia sẻ với nhau .
    Cho dù bạn tài giỏi đến đâu khi về nhà bạn vẫn là 1 người vợ , 1 người đàn bà , dù sao đàn ông VN cũng quen cách hiểu như thế rồi . Nếu biết cách và hiểu chồng bạn sẽ làm cho anh ấy hiểu như thế nào là 1 gia đình , lúc đó anh ta sẽ khác đi .
    Nghe như có vẻ mình đang làm điều ngược lại là bênh chồng bạn nhỉ . Mình chỉ muốn nói rằng nếu bạn hoàn toàn thánh thiện như thế thì chẳng có lý do gì để chồng bạn làm những điều điên rồ như thế trừ khi anh ta bị điên .
    Hạnh phúc bắt đầu từ hai phía và do cả hai cùng cố gắng để có và giữ được nó .
    Bạn quyết định thế nào cũng mong bạn hạnh phúc , trong mọi chuyện đàn bà luôn chịu thiệt thòi hơn mà .Đàn ông làm lại tất cả bao giờ cũng dễ hơn đàn bà
  7. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To loayhoay: Nếu đã nhận ra mình nhầm sao cứ phải tiếp tục nhầm nữa. Hãy dũng cảm dứt bỏ để sau này bạn không phải ân hận vì mình đã biết sai mà không chịu sửa.... Bạn là một phụ nữ thông minh, nghị lực, bạn hãy làm những gì bạn cho là đúng nhé.
    Còn bạn gì nhỉ, xin lỗi đã quên tên bạn: có thể bạn chưa phải ân hận hoặc sẽ không phải ân hận vì đã chọn một người chồng học thức kém mình. Nhưng bạn ơi, bạn chỉ là một trong số rất ít người may mắn đó thôi...
    Còn ông chồng của loay hoay, thú thật là hành vi đi tiểu trong nhà không chấp nhận được, kể cả là đang trong trạng thái say rượu. Mình thấy tởm lắm!
  8. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà fải suy nghĩ hả loayhoay hehehehe tóm lại bây giờ nếu chưa muốn ly dị thì cứ giường ai nấy ngủ,cho thằng chồng em no ăn chay cỡ 1 tháng là teo ngay ấy mà hehehe còn em có muốn ăn nem hay không thì tuỳ em (còn chồng em ăn chả là cái chắc rồi) còn 3 cái vụ tiểu tiện ấy hả,ra hẳn 1 nội quy từ nay cho chồng em đi vào bô hehehe thế là xong khỏi bận tâm,giường ai nấy nằm,Anh bô còn em thì đi ở WC hehehe được chứ...nói chung thì ở tình huống này cũng dở khóc dở cười lắm...ai lại xúi vợ chồng người ta ly dị chứ,dù sao thì cũng yêu nhau mới tiến tới hôn nhân mà..em thử xem xét lại coi chồng em ưu nhiều hơn khuyết không?nếu cái "ưu" nó dài hơn cái "khuyết" thì đừng lo lắng gì nữa_tiếp tục đi em,châm ngôn đã nói rồi mà : 2 vợ chồng không fải cưới nhau để thay đổi nhau,mà cả 2 fải cùng chấp nhận những điểm xấu và tốt của nhau (ví dụ như chuyện "đi" ở trong nhà ấy mà tóm lại mọi chuyện cũng nằm ở suy nghĩ,nhận thức và sự chịu đựng của em mà thôi...

    Được male32 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 14/03/2005
  9. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Cái cách mà em in bold đấy. Sẵn đây, em xin bàn về vấn đề này. Em thấy đây là cách dại nhất để giận nhau trong tất cả các cách. Vợ chồng giận nhau thì " tối lửa tắt đèn có nhau" rồi cũng lành thôi. Đằng này lại bỏ đi cái cách này để làm lành.
    1. Dại, từ mình làm cho gia đình thêm xung đột.
    2. Ngu, vì anh xã mà bị tịt ngòi khoảng 1 tháng thì thấy chán rồi. Mất cả hứng thú. Lúc các chị cần thì các anh lại đi chu vu với người khác mất rồi. Mà lại càng có cớ để đi chơi đêm ấy chứ. Giận nhau mà. Chẳng phải các chị tạo điều kiện đấy sao.
    3. Giận nhau thì 2-3 ngày ngủ riêng còn có thể xem được. Chứ 1 tháng thì thà chia tay còn hơn, sống mà trong địa ngục thế, chia tay quách cho rồi.
  10. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... Ý tưởng cho ngủ riêng cũng được đấy. Có điều trong khi mình bận rộn quá mà chưa đi ăn nem được mà lão kia vẫn đi ăn chả thì cũng tức nhỉ. Thôi giải phóng nhau cho rồi... Để chả của lão ấy nuôi lão bạn ạ.

Chia sẻ trang này