1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi phai chia tay anh bang cach nao day ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oliver80, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải nói chia tay anh như thế nào đây ?????
    Trong lúc này tôi cảm thấy mình thật trống trải và cô đơn.
    Dĩ nhiên chuyện lại xung quanh mấy cái chuyện tình cảm thôi các bạn ạ, .. , tôi và anh feel in love đã được 3 năm rùi đấy.. quả là một khoảng thời gian khá dài phải không các bạn, .. thế nhưng bây giờ tôi phải chia tay anh thôi, .. ,
    Anh rất tốt, là một người thực sự rất tốt , thế nhưng khôn hiểu sao tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái khi bên cạnh anh, tôi luôn cảm thấy có một áp lực khủng khiếp đè nặng lên tâm can của mình. Chính vì anh quá hoàn hảo, nên tôi chợt cảm thấy mình lẻ loi, anh không thể hiểu tôi được, .. anh không hiểu rằng tôi có những sở thích của bản thân: vẽ này, hát hò này, vui vẻ này, ...
    Tất nhiên bản thân tôi cũng bình thường, cũng đã có cố gắng rồi thế nhưng hiện tại quả thực tôi chưa có một kết quả gì suất sắc cả...
    Còn anh thì luôn luôn nhìn vào các kết quả. Anh nói rằng.. phải có kết quả... và thế là tôi trong một mớ bòng bong .. vì phải tự ép mình cố gắng làm tất cả mọi việc ( hình như như thế thì tệ hơn thì phải) ... Còn nhiều chuyện nữa.. tôi cũng không biết nói ra ntn..
    Nhưng tôi qđịnh rồi, tôi sẽ chia tay anh, anh còn phải có tương lai của mình chứ, anh và tôi còn quá trẻ mới 20 , 21 tuổi đầu. Và tôi nghĩ rằng, .. ( hình như là anh nghĩ thì đúng hơn).. mà thôi , đại loại là như vậy..
    Đợt này tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, tôi cố gắng lao vào học nhiều hơn, chăm lo đến gia đình ( tôi nhận thấy đúng một điều : Bố mẹ minh là tuyệt vời nhất thế giới. .. biết tôi buồn, .. bố mẹ tôi cũng đã an ủi rất nhiều.. mẹ tôi còn cho tiền may quần áo cơ mà, các bạn thấy tuyệt không).
    Điều duy nhất mà tôi rút ra được đó là: Người yêu phải là người mà ta có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi bên cạnh.. và ta phải cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm....
    Hãy mail cho tôi nếu bạn cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện,...

    my mail: oliver1901@hotmail.com




    oliver80

Chia sẻ trang này