1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi phải cư xử như thế nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rocki, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rocki

    rocki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tôi phải cư xử như thế nào

    thiệt tình là tôi ko hề thích giới thiệu đâu, nhưng chị tôi đã bảo rằng cứ làm quen đi, cho có nhiều bạn, vì từ trước đến giờ tôi chỉ chơi với một người thôi, và tôi buồn nhiều lắm. vậy là tôi đã gặp anh ta ở nhà chị. ngay buổi đầu gặp mặt tôi đã biết là ko hợp rồi (cũng ko biết có phải vì tôi căng thẳng nghĩ rằng đây là một kẻ được giới thiệu cho tôi ko?), thậm chí tôi còn thấy ghét ghét, thấy mọi cái anh ta nói đều chán: toàn là về học hành, về ông chú của anh ta (là một giáo viên trường tôi), thậm chí tôi cũng ko nhớ rõ lắm anh ta nói những gì. giờ thì tôi nghĩ rằng nói vậy thì cũng bình thường, mình chưa quen gì người ta lắm, vả lại cũng có thể anh ta là người nhút nhát, cũng ko biết cách thể hiện làm cho người ta dễ chịu, cũng không biết nói chuyện gì cho hấp dẫn. vậy nên cố gắng suy nghĩ rằng hãy cho người ta một cơ hội, và có thêm một người bạn cũng tốt nên tôi cũng cho anh ta số điện thoại, và đồng ý gặp. nhưng thực sự là tôi ko chịu nổi, có lẽ tôi không đủ kiên nhẫn. anh ta liên tục hỏi rằng tôi thường ăn trưa ở đâu? mấy giờ tôi nghỉ. và rủ tôi ngày mai đi ăn trưa luôn. tôi ko nói gì cả. rồi lại rủ tôi đi câu cá nữa. rồi lại nói rằng em dành ra buổi đó để đi câu cá với anh ta mà không cần hỏi tôi có đồng ý hay ko? cũng may là có một anh bạn anh ta tình cờ cũng đến quán đó nên tôi nói chuyện với bạn anh ta cũng khá dễ chịu. chắc mọi người cũng thấy là bình thường nhưng chỉ tại tôi ko biết cách từ chối. tôi chỉ biết cách tỏ ra thật thô lỗ, hi vọng người ta sẽ hiểu là tôi ko thích thú gì, vì nếu bình thường thì tôi lại tỏ ra quá hiền, và lịch sự, thế nên mọi người luôn hiểu nhầm. tôi rất sợ phải gặp anh ta ở cơ quan vì chỗ tôi thường xuyên tiếp khách hàng mà. nhưng tôi cũng không muốn tỏ ra quá gay gắt vì anh ta với chị họ tôi làm cùng nhau, nên tôi cũng ko muốn mình bị mang tiếng là thô lỗ. không biết tôi phải cư xử thế nào cho phải? ai đó có thể cho tôi lời khuyên được không?
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Từ chối thì có gì mà khó. Bạn bảo là bạn không thích những chỗ như thế, đến những chỗ như thế bạn thấy thà ở nhà còn hơn. Thế thui
  3. rocki

    rocki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thank u bạn nhé, hôm trước mình bức xúc quá, rất sợ là hôm sau anh ta sẽ rủ ngay nên ko biết phải như thế nào, may quá là anh ta đã ko rủ, chắc mình lo lắng quá phải ko?
  4. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là thật ra bạn cũng ko nên quá khắt khe với anh ta như thế, bản thân bạn cũng nên tìm chủ đề gì để nói chứ ko nên cứ vì chán mà ngồi nghe anh ta nói => đâm ra lại càng chán hơn. Thật ra nếu để làm bạn thì con người ta có thể cố gắng.... Nhưng nếu bạn vẫn ko cảm thấy dễ chịu mỗi khi gặp mặt thì tốt nhất là nên thôi, để khỏi mất tgian, lại dễ gây hiểu nhầm. Bạn hãy nói thẳng với chị bạn về sự khó chịu của bạn, để chị bạn ko cố vun hai người vào với nhau. Tất nhiên là ko nên nói thẳng với anh ta về sự khó chịu của bạn vì tôi nghĩ anh ta cũng chẳng có tội lỗi gì. Nếu anh ta mời bạn đi đâu, cứ lấy cớ bận để từ chối cũng được. Một hai lần anh ta sẽ hiều ngay thôi. Chúc bạn thoát khỏi tình huóng này
  5. rocki

    rocki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, có lẽ tôi quá khắt khe thật, tôi hay đánh giá người khác, mà lẽ ra là không nên như thế. tôi chỉ có thể nói là thích hay không thích thôi. cảm ơn các bạn đã cho tôi một lời khuyên. đôi khi tôi thực sự không biết làm thế nào, có lẽ là vì tôi vẫn còn ít hiểu biết, và không hiểu mình nữa.

Chia sẻ trang này