1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải đối mặt thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi activegirl84, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của activegirl như là phim HÀN . . Tình cảm nảy sinh giống như là một sự thân quen trong cuộc sống . Hai người làm cùng công sở , gặp nhau hàng ngày như thế , bác kia lại vừa mới thất tình nũa chứ , bảo sao không FALL IN LOVE . .
    Thời gian này tôi đứng bên cạnh anh giúp anh vượt qua cú shock tình cảm, và tôi vẫn chưa nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh - mặc dù trong thâm tâm tình cảm tôi dành cho anh cũng không phải là không có. Anh có một chuyến công tác 5 ngày, chúng tôi không gặp nhau và rồi trong một đêm lạnh, anh đã nói yêu tôi. >>> chết người ở chỗ đó . yêu cầu chị em cẩn thận .
    Tôi đã nói với anh rằng hãy dành thời gian để suy nghĩ vì tôi sợ anh sẽ coi tôi như chỉ là một chỗ trống lấp đầy tình cảm đang thiếu hụt trong anh. >> cách trả lời rất đúng nhưng ...
    Nhưng vì môi trường ngày ngày nhìn thấy nhau, khi có tình cảm thường thì khó kiềm chế, anh đẩy tôi gần về phía anh nhiều hơn..... >>> Lỗi này thuộc về tác giả , chưa có cự dứt khoát . Phải chịu thôi .
    Vì tôi là một người rất chung tình nếu không muốn nói là yêu đến mù quáng. >>> yêu ai chẳng mù quáng .
    anh thì lại khác, sinh trưởng trong một gia đình khá căn bản, mẹ là giảng viên đại học còn bố là viện phó viện kinh tế. Ngược hẳn với bố mẹ tôi chỉ là những người kinh doanh.
    >>>> chỗ này mới dở hơi , lớn rồi không tự quyết định được a` , thầy u là thế hệ trước , dính dáng gì đến thế hệ sau cơ chứ
  2. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Có những cái anh nói đúng tetuong02 ạ, nhưng ko fải tôi lấy mẫu ng như cái ava để áp dụng vào cuộc sống đời thường.
    Tôi là một đứa với vẻ bề ngoài ko xinh đẹp gì nên tôi chả ham hố gì mấy anh bóng lộn cả.
    Có thể sự giáo dục của gia đình ko ảnh hưởng nhiều lắm đến con cái, nhưng với bạn trai tôi thì ngược lại nó cực kỳ ảnh hưởng. Anh ấy rất hãnh diện về gia đình mình và khi tiếp xúc với gia đình tôi, anh o quen. Mặc dù gia đình tôi rất tuyệt vời.
    Anh o quen với bạn bè tôi, chỉ vì chúng nó còn trẻ, biết cách ăn mặc nhưng đều là những đứa học hành đến nơi đến chốn. Anh dị ứng với chúng và nghĩ chúng chỉ là những đứa " chú trọng đến hình thức"
    Tất cả những thứ ấy áp đặt vào cuộc sống hàng ngày, ảnh hưởng ngày một lớn.
    Khi đưa ra một vấn đề tôi o có khả năng để có thể mổ xẻ nó như anh, nói chuyện với anh tôi cảm thấy mình thật sự là nhỏ bé với những hiểu biết ấy. Mà anh thì lại là người rất thích sự phản ứng hay nói đúng hơn là cái cách người ta phản bác lại ý kiến và lập ra cho mình một điều mà mình chưa biết>>> cái này tôi ko làm được
    Những cái nhỏ nhặt, tưởn là ít nhưng hàng ngày tiếp xúc nó được nhân lên nhiều lần....Tôi cũng cảm thấy nghẹt thở vì cái lối nói của anh hay bắt bẻ tôi mỗi lần tôi nói sai điều gì...cảm giác lo sợ mỗi khi muốn đề cập vấn đề gì lại sợ mình nói sai...
    Tôi cũng chỉ có thể nói rằng tôi sẽ cố gắng quên
  3. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hiểu chị,chị ạ.
    Chị không yêu anh ấy đâu (điều mà chị tưởng).Đấy là sự chia sẻ và cảm thông thôi.Chị lầm tưởng tình cảm của mình là tình yêu.
    Chị quá say tình,quá dễ dàng.Nếu như chị coi đấy là tình yêu thì sẽ không bao giờ có khái niệm người bạn cả.
    Vậy đó,chị quên anh ấy ngay thôi mà.
  4. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Anh ta ko yêu bạn đâu bạn ạ ,đối với anh ta bạn chỉ là người lấp chỗ trống khi tình cảm cùa anh ta và người yêu có vấn đề .Còn bạn, khi bạn cảm thấy "sợ hãi ,cam chịu chấp nhận" trước những thái độ của anh ta đối với bạn ,thì đó cũng ko phải là tình yêu rồi . Việc bạn chia tay với anh ta là điều hoàn toàn đúng ,nhưng chính sự ko dứt khoát trong tình cảm của bạn khiến anh ta tiếp tục cợt nhả và làm bạn tổn thương hơn .

    Hãy coi đây chỉ là cơn cảm nắng nhất thời ,mạnh mẽ lên bạn nhé ,đừng để anh ta ành hưởng đến bạn thêm nữa ,hãy sống vì chính bạn đi
  5. gonewithu

    gonewithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Minh nghi tinh cam cua ban danh cho anh ay thuc su cung khong qua strong nhu ban tuong dau. Ban đầu vẻ ngoài hấp dẫn, lý lịch con nhà gia giáo của anh ấy làm bạn chú ý. Rồi lòng trắc ẩn của người phụ nữ trong bạn bị đánh thức khi bạn thấy mủi lòng trước câu chuyện tình cảm nghe có vẻ éo le, đáng thương của anh ấy. Bạn càng thấy thương cảm cho anh ấy hơn khi bạn thấy nguyên nhân những khúc mắc trong tình cảm của anh là do tình trạng sức khoẻ của anh ấy. Và khi bạn yêu, tâm lý yêu hết mình để bù đắp lại cho anh ấy của bạn có lẽ dễ thông cảm.
    Có vẻ như bạn đã lý tưởng hoá anh ấy nên bạn nhìn những sự khác biệt trong cách sống cách nghĩ của anh ấy thành những thiếu sót của mình. Bạn thấy anh ấy higher, còn mình thì thật kém cỏi so với anh ây. Bạn đánh mất sự tự tin, sự đồng cảm trước anh ấy, thay vào đó là cảm giác "nghẹt thở" "lo sợ". Mình nghĩ rằng một người như anh ấy sẽ rất khó thay đổi cách suy nghĩ để KÊ lại cho vừa với bạn. Ngay cả khi đang yêu bạn mà anh ấy cũng không thể hoà hơp đươc với gia đình tuyệt vời của bạn, với những đứa bạn dễ thương của bạn thì bạn hãy thử tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ thế nào nếu đặt giả thiết bạn và anh ấy sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà. Mình nghĩ, trong tình yêu 2 người có thể khác nhau về nhiều mặt nhưng quan trọng nhất họ phải tìm được sự hoà hơp, tìm được tiếng nói chung. Có như thế họ mới có thể chia sẻ cả cuộc đời của mình được. Mình thấy chuyện của bạn dứt khoát càng sớm lại càng tốt cho bạn. Nếu bạn và anh ấy vẫn tiếp tục trong tình trạng ấy ban sẽ càng cảm thấy bế tắc, càng thấy nghẹt thở và mệt mỏi hơn nhiều.
    Lúc này bạn đang cảm thấy đau khổ, hụt hẫng, mất mát mà đa số chúng ta đều trải qua khi chia tay tình yêu của mình. Mình chia sẻ điều này với bạn và mong bạn sớm tìm lại niềm vui của mình.
  6. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Minh nghi tinh cam cua ban danh cho anh ay thuc su cung khong qua strong nhu ban tuong dau. Ban đầu vẻ ngoài hấp dẫn, lý lịch con nhà gia giáo của anh ấy làm bạn chú ý. Rồi lòng trắc ẩn của người phụ nữ trong bạn bị đánh thức khi bạn thấy mủi lòng trước câu chuyện tình cảm nghe có vẻ éo le, đáng thương của anh ấy. Bạn càng thấy thương cảm cho anh ấy hơn khi bạn thấy nguyên nhân những khúc mắc trong tình cảm của anh là do tình trạng sức khoẻ của anh ấy. Và khi bạn yêu, tâm lý yêu hết mình để bù đắp lại cho anh ấy của bạn có lẽ dễ thông cảm.
    Có vẻ như bạn đã lý tưởng hoá anh ấy nên bạn nhìn những sự khác biệt trong cách sống cách nghĩ của anh ấy thành những thiếu sót của mình. Bạn thấy anh ấy higher, còn mình thì thật kém cỏi so với anh ây. Bạn đánh mất sự tự tin, sự đồng cảm trước anh ấy, thay vào đó là cảm giác "nghẹt thở" "lo sợ". Mình nghĩ rằng một người như anh ấy sẽ rất khó thay đổi cách suy nghĩ để KÊ lại cho vừa với bạn. Ngay cả khi đang yêu bạn mà anh ấy cũng không thể hoà hơp đươc với gia đình tuyệt vời của bạn, với những đứa bạn dễ thương của bạn thì bạn hãy thử tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ thế nào nếu đặt giả thiết bạn và anh ấy sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà. Mình nghĩ, trong tình yêu 2 người có thể khác nhau về nhiều mặt nhưng quan trọng nhất họ phải tìm được sự hoà hơp, tìm được tiếng nói chung. Có như thế họ mới có thể chia sẻ cả cuộc đời của mình được. Mình thấy chuyện của bạn dứt khoát càng sớm lại càng tốt cho bạn. Nếu bạn và anh ấy vẫn tiếp tục trong tình trạng ấy ban sẽ càng cảm thấy bế tắc, càng thấy nghẹt thở và mệt mỏi hơn nhiều.
    Lúc này bạn đang cảm thấy đau khổ, hụt hẫng, mất mát mà đa số chúng ta đều trải qua khi chia tay tình yêu của mình. Mình chia sẻ điều này với bạn và mong bạn sớm tìm lại niềm vui của mình.
    [/quote]
    Tôi thật sự ko biết nói lời cảm ơn với bạn thế nào! Những lời bạn nói đã đánh thức tôi rất nhiều, cảm ơn những lời khuyên chân thành mà bạn đã dành cho tôi. Thật sự cám ơn bạn rất nhiều

Chia sẻ trang này