1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải đối xử với anh thế nào đây? Xin hãy giúp tôi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi karam, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karam

    karam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  2. BMW35bk

    BMW35bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    hễ yêu là cưới à, nếu như vậy thì không sớm thì muộn củng phải nhờ ông toà xé giấy hôn thú giùm thôi
    [/quote]

    Ơ cái cô bé hình như em đúng trong một số không ít trường hợp ! Anh định "tranh luận " với em vài điều cơ. Nhưng tự nhiên thấy mình già roài nên thôi nhường bọn trẻ he he
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với ý kiến của truonglaocaiban và wintersun
    Có lẻ lúc đầu mới quen, chỉ là bạn thôi, thì làm sao anh ấy có thể nói hết sự thật về những chuyện gia đình của chị. Đến khi yêu thì có lẻ chẳng biết yêu lúc nào, đang ngất ngây thì làm sao mà nhớ, nếu nhớ thì cũng sợ mất chị khi nói ra điều này, nhưng cuối cùng vì anh ấy thật lòng nên cũng đã nói cho chị biết đấy thôi, chứ nếu anh ấy không yêu thì sẽ dấu kín hết mọi chuyên, đợi đến lúc "chuyện đã rồi" thì làm sao chị có thể biết trước được điều này. Có lẻ em nghĩ chị chẳng giận anh ấy vì chuyện này mà chuyện kinh khủng đối với chị có thể là chuyện 2 đứa con, không biết em nghĩ thế có đúng không. Nếu đúng là vậy thì chị phải thận trọng thôi, nếu tình yêu của chị đủ lớn thì tất cả các chuyện khác chỉ là vặt vãnh, yêu là sống cho nhau mà, nếu chị có thể vì anh ấy mà làm người mẹ tốt của hai đứa con thì tình yêu này thật đẹp biết bao, còn về chuyện gia đình chị thì hai người phải thuyết phục thôi, không lấy nhau khi chưa được gia đình đồng ý nhưng cũng không chia tay nhau, thời gian sẽ là phép thử của tình yêu mà chị, nếu kiên trì thì em nghĩ gia đình chị cũng đồng ý thôi.
    Chúc chị tìm được hạnh phúc thật sự của chính mình
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã và đang yêu 1 cô gái người nước ngoài. Tất nhiên thời điểm đầu tiên ,bao giờ cũng gặp khó khăn trong ngôn ngữ , văn hóa . Bạn vẫn phải cẩn trọng trong chuyện này . Đi sang bên đó , lạ nước lạ cái , và ai biết được điều gì sẽ xảy ra ?

Chia sẻ trang này