1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải đối xử với bố tôi như thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kanazawa, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải đối xử với bố tôi như thế nào?

    Bố tôi xa mẹ tôi và chị em chúng tôi đã 10 năm. Ngày tôi bắt đầu bước chân vào đại học cũng là lúc bố tôi, vì điều kiện kinh tế gia đình không đủ điều kiện để nuôi tôi học đại học, bố tôi đã buộc phải đi rất xa để kiếm tiền cho tôi và mấy đứa em của tôi lần lượt đi học đại học. Đến bây giờ đã 10 năm trôi qua, tất cả chị em tôi đều đã ra trường và trưởng thành. Nhưng có lẽ 10 năm đó cũng là một khoảng thời gian quá dài, nó làm mờ nhạt đi tình cảm của bố tôi và mẹ tôi. Bố tôi đã đi theo một người đàn bà khác ngoài mẹ tôi. Tôi rất buồn vì chuyện này, tôi vừa giận bố tôi và cũng lại vừa thương bố tôi. Nhiều khi trong thâm tâm tôi trách bố tôi đã buông xuôi để cho gia đình tôi tan nát, nhưng rồi lại nghĩ lại, bố tôi đã xa mẹ tôi quá lâu rồi, 10 năm có thể làm cho tất cả đổi thay. Giờ đây tôi muốn bố tôi quay trở lại với mẹ tôi và nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm vất vả, tôi muốn đền đáp lại cho bố tôi. Nhưng nhiều khi tôi nghĩ rằng không biết chuyện tình cảm giữa bố tôi và mẹ tôi, liệu tôi có can thiệp nổi không? Hay là tôi phải buông xuôi cho tất cả muốn như thế nào thì muốn? Nhưng nếu bố tôi vẫn tiếp tục đi theo người đàn bà kia thì không biết phần đời còn lại của bố tôi sẽ đáng buồn như thế nào? Theo các bạn tôi nên phải làm gì?
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng nếu bố bạn còn nhiều tình cảm cho mẹ bạn thì tự bố bạn sẽ trở về. Bạn nói rằng nếu bố tôi vẫn tiếp tục đi theo người đàn bà kia thì không biết phần đời còn lại của bố tôi sẽ đáng buồn như thế nào Người đàn bà ấy là người ko tốt sao? Vậy thì bố bạn đi theo người ấy vì lí do gì, ko fải là vì tình cảm? Vì 1 lí do nào đó bố bạn đã có sự lựa chọn cho mình trong 10 năm xa cách ấy, thì chỉ có bố bạn mới hiểu hết được mình nên làm gì lúc này.
    Bây giờ nếu bố bạn quay lại với mẹ bạn, thì liệu 2 người có thể sống hạnh phúc, hay chỉ là khoảng trống ko thể lấp đầy, là 1 cái gì đó xa lạ...
    Dù sao 10 năm cũng là một thời gian rất dài để có thể làm thay đổi nhiều thứ. Tôi cũng đã từng có cái cảm giác đau khổ vì sự thay đổi ấy đối với gia đình của tôi. Nhưng dù sao đấy cũng là cuộc sống, nó đã diễn ra, và hãy cứ để nó diễn ra 1 cách bình thường. Sự níu kéo có thể mang lại những yêu thương, nhưng cũng có thể chỉ gây thêm đau đớn bẽ bàng mà thôi.
    Có lẽ lúc này, việc quan trọng hơn là bạn nên gần gũi hơn với những tâm tư suy nghĩ của bố mẹ bạn trước đã, chỉ như thế bạn mới có thể hiểu "hoàn cảnh" của gđ bạn lúc này để đi đến một quyết định hay hành động gì đấy.
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đối xử với bố bạn bằng những gì bạn muốn như đền đáp,quan tâm....Nhưng đừng ép ông ấy phải quay về bên mẹ bạn.Tôi nghĩ có lẽ bà cũng không cần điều đó.
    Cũng may là ông ấy bỏ đi khi bạn đã trưởng thành,không thì bạn sẽ tổn thương ghê lắm....
  4. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi không thể thực hiện điều đó nếu như bố tôi vẫn cứ ở bên cạnh một người đàn bà mà tôi ghét cay ghét đắng. Tôi không thể cung cấp cho bố tôi một cuộc sống ấm no, đầy đủ trong khi bố tôi đang vui vầy hạnh phúc cùng một người đàn bà đã chen chân vào hạnh phúc của gia đình tôi. Bố tôi đi theo người đàn bà đó hoàn toàn là vì tình cảm, vì từng này tuổi rồi không bao giờ bố tôi lại có một mục đích nào khác ngoài tình cảm, tôi nghĩ thế. Bây giờ nếu đặt gia đình tôi và người đàn bà đó lên bàn cân thì sẽ như sau nhé:
    * Gia đình tôi: Chị em chúng tôi đều là những đứa con ngoan ngoãn, biết thương bố mẹ, học hành chăm chỉ và đều có thể nói là thành đạt hơn bạn hơn bè. Mẹ tôi là một người đàn bà khá đẹp mặc dù năm nay mẹ tôi đã trên 50 tuổi, hiền lành.
    * Người đàn bà kia: Một người đàn bà quê mùa, tôi không rõ gì nhiều về hoàn cảnh của bà ta, nhưng có lẽ bà ta cũng chưa chồng con gì cả, dù năm nay bà ta cũng đã trên 40 tuổi gần 50 rồi.
    Nếu chỉ so sánh một cách thật đơn giản theo lí chí thì chắc rằng ai cũng nói rằng người đàn bà kia không thể so sánh với gia đình chúng tôi. Nhưng xét về tình cảm của bố tôi, bố tôi đã gần bà ta bao nhiêu năm nay rồi, rất có thể bao nhiêu năm đó, bố tôi đã quên hẳn mẹ tôi. Và còn một điều nữa là có thể bà ta trẻ hơn mẹ tôi, biết chiều chồng hơn mẹ tôi.
    Tôi biết rằng bố tôi không bao giờ và sẽ không bao giờ dám li dị mẹ tôi và từ bỏ chị em chúng tôi. Nhưng bố tôi dường như cũng không có đủ bản lĩnh để từ bỏ người đàn bà kia. Mới đây thôi, bố tôi đã dẫn người đàn bà đó về nhà tôi để ra mắt họ hàng, và bố tôi đã nói với mẹ tôi để cho người đàn bà đó ở cùng nhà. Mẹ tôi là một người đàn bà vì quá hiền cho nên không dám đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân, và cũng vì bố tôi sẽ đánh đập mẹ tôi. Vì thế mẹ tôi đã không có phản ứng gì dữ dội. Chỉ có họ hàng cô chú tôi đến nhà đuổi người đàn bà đó đi. Có lẽ rồi bố tôi sẽ lại như trước mà đi theo người đàn bà đó thôi. Vì đã có lần bố tôi viết thư cho mẹ tôi và nói rằng bố tôi chỉ chở về nhà nếu như mẹ tôi chấp nhận cho người đàn bà đó về ở cùng, và lại còn gọi người đàn bà kia là vợ là chồng trong bức thư đó.
    Chẳng hiểu người đàn bà đó có cái gì khiến bố tôi mất hết lí trí rồi. Hôm 49 ngày sau khi ông nội tôi mất, cũng là ngày bố tôi tổ chức ra mắt người đàn bà đó với bạn bè bố tôi. Cách đây mấy tháng, ngày đi lấy chồng của em gái tôi, bố tôi đã không về và không hề quan tâm. Và sắp tới là ngày lên xe hoa về nhà chồng của bản thân tôi, chắc chắn rằng bố tôi cũng sẽ chẳng về. Bà nội tôi vẫn còn sống những năm cuối đời, nhưng đã bao nhiêu năm rồi bố tôi không hề về thăm bà nội tôi.
    Giờ đây tình cảm của tôi dành cho bố tôi vừa là thương vừa là giận. Nhưng hình như tôi đã giận bố nhiều quá mất rồi, giận nhiều hơn là thương. Tôi biết rằng bố tôi đi theo người đàn bà đó thì cuộc sống của bố tôi sẽ vô cùng khốn đốn về mặt vật chất, dù tình cảm có thể bố tôi có. Hay là tôi cứ để mặc bố tôi làm những gì mình muốn, để mặc cho tình cảm gia đình tôi tan vỡ, tình cảm bố con tan vỡ như thế này, và sẽ còn tan vỡ hơn nữa nếu như bố tôi vẫn tiếp tục làm như thế, rồi đến một ngày nào đó tôi sẽ hết không còn tình thương đối với bố tôi nữa cho dù có một ngày nào đó sau cơn tỉnh ngộ bố tôi sẽ quay trở về. Đợi đến lúc bố tôi đã về già, bố tôi mới tỉnh ngộ, bố tôi cần một chốn nương thân, bố tôi mới quay trở về, thì lúc đó có còn gì nữa đâu nhỉ? Theo các bạn tôi phải làm gì vào lúc này?
  5. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ở trường hợp của bạn, không nên tìm cách níu kéo hay bắt buộc bố bạn phải lựa chọn làm gì. Bố mẹ bạn xa nhau cũng lâu rồi, tình cảm với nhau chắc cũng không còn nhiều, có lẽ chỉ còn là nghĩa trong khi với người đàn bà kia thì có cả tình và nghĩa. Hơn nữa cả hai cũng ở lứa tuổi không còn trẻ nữa, có lẽ cũng đều biết được điều gì mình cần và những gì mình còn thiếu trong cuộc sống.
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm như sau
    - Tôn trọng quyết định của bố mẹ. Kể cả việc hai cụ ly thân hay ly dị cũng không nên xem là không thể chấp nhận được.
    - không chấp thuận người đàn bà kia về sống cùng gia đình. Như thế quá kỳ cục và càng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng nếu bố bạn muốn sống cùng người đàn bà kia thì hãy tôn trọng quyết định đó của bố bạn.
    - Vẫn yêu thương và kính trọng bố bạn. Và trong phạm vi khả năng của mình giúp đỡ bố bạn, trước hết là vì tình cảm cha con nhưng cũng là vì những hy sinh mà ông đã phải gánh chịu để bạn và các em có thể trưởng thành (xa vợ, xa con 10 năm là những nỗi khổ không cần nói chắc bạn cũng hiểu).
    Tôi nghĩ rằng bố bạn cũng đang đau khổ. Và những việc ông làm như không dự đám cưới của em gái bạn, ít về thăm bà nội bạn... có lẽ cũng là những phản ứng tiêu cực của một người đứng ở ngã ba đường và bị hai bên dồn vào thế phải chọn lựa mà không thể. Bạn nên thông cảm và đặt mình vào vị trí của bố bạn nhiều hơn.
    Nước mắt chảy xuôi. Nhưng làm con cái thì cũng nên cố gắng đền đáp cho công ơn sinh thành của bố mẹ được chừng nào hay chừng đấy. Đừng để bố bạn phải khổ trong lúc cuối đời kể cả về mặt vật chất lẫn mặt tình cảm trong khi mình có thể bù đắp được những cái đó. Còn với mẹ bạn tôi nghĩ chắc cũng đã quen với sự không có mặt của bố bạn rồi, hơn nữa lại sống gần con cháu.
    Chúc bạn có được những quyết định đúng đắn của mình.
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    kanazawa,
    Nếu bạn cảm thấy như thế thì bạn cũng không cần phải báo hiếu với ông ấy;chị em bạn còn bao nhiêu người và cứ để họ làm thay công việc ấy.
    Hãy nghĩ đến đám cưới của bạn,và để cho cuộc hôn nhân của bạn trở thành niềm vui ngay cả khi không có ông ấy.
    Bạn biết không?Tâm trạng của tôi về cha mình còn tệ hơn thế nhiều mà tôi vẫn xem như không...Chắc chắn 1 điều là nếu tôi có kết hôn,tôi cũng không trông mong đến sự có mặt của cha mình...và tôi không cần đến điều đó.Ông ấy rất có thể sẽ là kẻ phá đám....
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng hiểu hơn 1 chút về "hoàn cảnh" của gđ bạn lúc này.
    Tôi nghĩ rằng, việc bố bạn từ bỏ người đàn bà ấy có lẽ là ko thể, nhất là khi người ta gắn bó với nhau vì tình cảm. Có thể người đàn bà ấy quê mùa, ko bằng mẹ bạn, ko đc như gđ bạn...nhưng tình cảm có những lí lẽ riêng, ở người đàn bà ấy hẳn có một điều gì đấy khiến bố bạn yêu thương và gắn bó lâu như thế, ko fải vì sắc đẹp hay địa vị, tài chính, thì fải về phẩm chất, tâm hồn.
    Đưa người đàn bà ấy về sống cùng quả thật là ko ổn chút nào, có nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Với cả là, có lẽ bố bạn ko còn tình cảm với mẹ bạn nữa. Vậy thì tốt nhất là mỗi người có cuộc sống riêng, bố bạn có gđ riêng của mình, mẹ bạn và anh chị em bạn cũng thế. Chỉ nên qua lại với nhau vì chữ nghĩa mà thôi.
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Con cái dù thấy cha mẹ thế nào thì vẫn thương, đó là cái tình máu mủ, bạn muốn cư xử tốt với cha thì cứ làm, vì dù sao ông ấy cũng là người sinh ra bạn, yêu thương anh em bạn.
    Tuy nhiên, riêng chỉ cho mấy dòng vàng vàng trên kia, tôi khẳng định một điều, không cần phải níu kéo ông ấy nữa, hãy nghĩ tới lòng tự trọng, tình cảm và danh dự của mẹ bạn. Ai mà làm thế với mẹ tôi, tôi đá cho lật hàm !
  9. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Được meo_bot sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 20/02/2005
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hãy để người lớn quyết định , vì dù bạn có muốn thì cũng ko thể thực hiện nổi .Ai cũng có li do riêng mà nhiều khi tận đáy lòng họ ko hề muốn vậy.Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh , ko chỉ riêng bạn bị rơi vào hoàn cảnh đó .Hãy để cho Bố bạn lựa chọn vì cũng đã 10 năm rồi .Tôi nghĩ Bố Mẹ bạn quay lại với nhau cũng ko giải quyết được gì .Nhưng để cho 1 người đàn bà lạ bước vào nhà mình mà trong khi đó Mẹ mình vẫn còn đó thì ko bao giờ tôi chấp nhận .Mẹ b ạn là người chịu đưng rất giỏi nhưng tiếc thay lại ko dám lên tiếng cái quyền của mình .Tôi nghĩ hãy để Bố bạn sống nốt quãng đời còn lại với người đàn bà kia đi ( đau kho hay hạnh phuc thì Bố bạn cũng đã làm rôi ,ai làm thì người ây chịu đưng lo lắng quá nhiều , .Còn bạn muốn quan tâm thì vẫn còn nhiều cách . Bạn cũng đừng nghĩ rằng vì sao người đàn bà đó ko có gì mà Bố bạn vẫn chung sống được ( những nhỡ đâu ,Bố bạn tìm được niềm vui khi ở với người đàn bà đó ,hãy tha lỗi cho người Bố đó ).
    Hãy để cuối đời bố bạn dươc thanh thản ,hãy học cách tha thứ .Và bạn hãy chăm lo cho Mẹ bạn nhiều vào người bị tổn thương nhiều nhất .
    Chúc bạn luôn vui .

Chia sẻ trang này