1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải ghen như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi methuongcon, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. methuongcon

    methuongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải ghen như thế nào đây?

    Chúng tôi là bạn học chung thời ĐH. Anh trông cũng khá bắt mắt, lại thêm vẻ già dặn chững chạc nên cũng có khá nhiều cô mê. Tôi không phải là nụ cà hoa mướp đắng gì nhưng cũng không thiếu người theo đuổi.

    Chúng tôi yêu nhau vào năm cuối ĐH, và đây là mối tình đầu đối với cả hai. Tuy nhiên, có một đận tôi đòi chia tay vì "văn hóa" của chúng tôi khác nhau xa quá: người Bắc, người Nam, ông nói gà, bà hiểu vịt, bắt bẻ nhau tùm lum (mà chủ yếu là anh bắt bẻ tôi) khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, thấy mình bị ép đến nỗi mình không còn là mình nữa. Tôi đòi chia tay thử 1 tháng. Đận ấy anh buồn lắm, anh xin tôi chia tay thử hai tuần thôi, tôi đồng ý. Hai tuần ấy anh cứ tìm cách gần gũi tôi suốt nhưng tôi cứ cố né hoặc tỏ vẻ miễn cưỡng phải gặp (vì đang thử thách lòng mình mà), anh thì buồn lắm.

    Mấy đứa bạn thân rủ anh đi chơi cho đỡ buồn, và giới thiệu anh với một em gái. Em gái ấy yêu anh, yêu lắm lắm. Nhưng lúc ấy anh lại chỉ yêu có tôi thôi.

    Rồi thì hai tuần trôi qua, tôi lại trở về với anh. Chúng tôi cưới nhau. Em gái ấy viết cho anh một bức thư đẫm nước mắt và sự tủi hờn. Sau đó, nghe nói em đã đi lao động ở nước ngoài, bỏ dở cả việc học (hình như em đang học cao đẳng) cũng chỉ vì thất tình với anh.

    Bọn bạn anh thật vô tình, mỗi lần đến chơi lại cứ nhắc hoài đến chị em nhà em gái ấy (cả 3 anh đều quen với 3 chị em gái nhà ấy), đồng thời cũng thông tin cho anh nhà tôi về tin tức của em gái kia, thông tin thường là: "vẫn bặt vô âm tín, gia đình giấu không hé một chút thông tin nào của em ấy". Lúc đó tôi cũng cảm nhận được có lẽ anh nhà tôi cũng cảm thấy có phần day dứt về chuyện ấy, nhưng rồi tôi cũng không để ý nữa.

    Cho đến một ngày xấu trời, khoảng 5 năm sau ngày cưới, tôi tình cờ phát hiện thấy gần đây anh đã bắt được liên lạc với em gái kia. Em đang ở Hàn Quốc. Hai người thường mail cho nhau. Tôi đọc thấy em vẫn còn yêu anh mãnh liệt lắm và em rất mạnh dạn bày tỏ niềm thương nỗi nhớ của mình với anh, anh cũng đáp lại rất tình cảm, và còn viết là ?oDear e y? nữa. Đọc mail tôi cũng biết chính anh là người chủ động tìm cách liên lạc với em ấy. Những lời tình cảm của em ấy không làm tôi lo ngại, cho đến khi đọc được chữ ?oe y? của chồng mình. Tôi thật sự bị ?oshock?.

    Khi tôi hỏi, anh bảo rằng anh không coi chuyện đó là quan trọng. Đó chỉ là chuyện hết sức vớ vẩn không đáng để tôi phải quan tâm đến mức ấy, không đáng để không khí gia đình phải căng thẳng. Tôi hỏi anh: thế em phải hiểu như thế nào về chữ?e y?, anh ấp úng rồi nói: ?oKhông có gì đâu, em đừng lo. Chỉ vì anh cảm thấy áy náy, vì anh mà người ta bỏ học đi lao động ở nước ngoài, anh chỉ muốn, với tư cách là người hiểu biết hơn, giúp em ấy đôi chút trong nhận thức, trong cuộc sống thôi mà?. ?" ?oThế anh làm như thế thì có giúp người ta được gì không? Chuyện đã 5 qua năm rồi, anh còn khơi dậy tình cảm nơi người ta để làm gì? Có phải chỉ làm hại người ta thêm không? Để cho người ta yên ổn để lấy chồng mới đúng chứ?? ?" ?o Rồi, rồi, anh sẽ không làm như thế nữa, em đừng lo? - ?oBây giờ anh bảo em đừng lo, làm sao đừng lo được? Chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ấy về nước? Với những tình cảm mà hai người đã bày tỏ với nhau qua email, liệu khi cô ấy về nước hai người có thể coi như chưa có chuyện gì được không? Lúc ấy hoặc là anh sẽ phụ vợ con để theo bù đắp cho cô ấy, hoặc là anh sẽ lại phụ cô ấy một lần nữa. Anh không muốn sống với mẹ con em nữa thì anh nói, em sẵn sàng set free cho anh?. Tôi nói như vậy đấy, và anh đã giận tôi về câu cuối cùng. Anh bảo tôi không coi trọng gia đình, gia đình có nguy cơ gì thì lẽ ra phải tìm cách níu kéo, cứu lấy nó chứ tôi thì lại sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất xảy ra.

    Thế là tối ấy anh bỏ đi chơi. Tôi cũng cảm thấy mình dại dột vì đã nói như vậy. Vả lại tôi cũng tự an ủi mình, chắc anh cũng chỉ tội nghiệp cho cô ấy nơi đất khách quê người nên mới làm như thế. 12 giờ đêm tôi nhắn anh: ?ovề đi, em tha thứ cho anh rồi? ?" anh nhắn lại: ?onhưng anh chưa tha thứ cho em?. Nói thế thôi nhưng khi anh về đến nhà thì anh và tôi tỏ ra thương nhau chưa từng thấy. Tôi nói tôi yêu anh. Anh chạy qua bàn làm việc, lát sau đưa cho tôi mảnh giấy: ?oAnh yêu em lắm. Đời anh sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có em và con. Đừng nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em?.

    Hạnh phúc vô cùng, dưng mà trước khi đi ngủ, tôi còn tò mò lục tin nhắn trong máy DT của anh: ?oNgủ ngon nhé a, tối nay vui anh ha? - của một cô đối tác vẫn thường xuyên nhắn tin kiểu tình cảm như vậy hoặc hơn như vậy với anh, và đã có vài lần hoặc nhiều lần đi ăn hoặc uống nước với anh ?" tôi biết, cũng trên cơ sở xem lén tin nhắn và email, nhưng vẫn hy vọng rằng chỉ là chuyện làm ăn phải thế. Tôi thật không biết phải ghen thế nào nữa, rốt cuộc thì ai đây? Cô này tôi cũng đang nghi ngờ bấy lâu nay. Có lần anh đi Singapore một mình còn đòi rủ cô ấy đi cho có bạn, tôi đã chỉnh anh một trận rồi. Nhưng thôi, tôi cũng tạm gác lại, chẳng phải chồng mình yêu mình đến thế sao, còn nghi ngờ gì nữa.

    Noel, tôi lại kiểm tra tin nhắn. Một tin chồng nhắn cho cô kia: ?oMarry Chrismas? ?" Cô kia nhắn lại: ?oThanks, noel vui vẻ chứ? Chắc là vui? Hạnh phúc và sung sướng??. Tôi thấy sao giống giọng điệu chua chát của một người thứ ba quá, giống như cô xuemoc ở bên box ?oĐàn ông ngoại tình và bộ ba bế tắc? đang tủi hờn với người tình của cô ấy vậy.

    Tôi vẫn tiếp tục lục email, phát hiện thấy anh vẫn còn liên lạc với em gái bên HQ (trước đó anh đã xóa hết những gì liên quan đến em ấy và hứa thôi rồi), em ấy vẩn gởi những lời yêu thương nồng nàn lắm, và bảo rằng anh đường lo cho em. Anh nhà tôi nói rằng anh vẫn lo cho cho đến khi nào em ấy có được một gia đình hạnh phúc.

    Giờ thì tôi phải ghen thế nào đây? Rõ ràng là cả hai trường hợp đều đáng để ghen, nhưng như thế thì hóa ra anh nhà tôi lại không có mục tiêu nào chính xác cả - và tôi hoá ra người ghen bóng ghen gió hay sao? Các bác ơi, giúp tôi với...
  2. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi, bác không nên ghen bóng ghen gió nữa, mệt người lắm. Anh nhà bác rõ ràng thuộc kiểu người càng làm dữ thì càng chạy đi, có thể vì nghĩ lúc nào chả có người thích mình, bác nên dùng lạt mềm buộc chặt, tỏ ra thật yêu thương và dịu dàng thì anh ấy mới không thấy tiếc em gái Hàn Quốc.
    Em đồng nghiệp cũng là mối lo ngại cận kề, nhưng mấy tin nhắn à ơi thì phổ biến lắm, chả nói lên cái gì. Chưa có bằng chứng gì thì bác đừng lo lắng quá, làm xấu tâm trạng của mình đi, anh nhà thấy không vui lại càng muốn ra ngoài thì chết.
  3. vEOgIA

    vEOgIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    niquina nói chuẩn đấy hì hì mình chưa có gia đình còn nguyên si nhưng hình như cũng thấy anh kia giống mình chút chút....
    Anh chống của chị tuyệt vời đấy chứ...yêu vợ cực nhá...
    Đàn ông nào mà chả đa mang tí tí còn như anh chống chị thì cũng đầy ra ông nào chả thế chỉ có thêm chứ nhất quyết không chịu bớt đi 1 ly 1 gờ ram nào đâu khéo chút đê... niquina gì đó nói đúng đấy " nhẹ nhàng nhưng cương quyết " 1 lỗi nhỏ cũng phải chỉnh ngay vì em xem tin nhắn với email của him thi em nghĩ là him ko biết àh,,,, biết thừa kiểu này là "lập lờ đánh lận con đen" test chút mà thấy êm êm là cứ thế thôi... hê hê hê mình nói ra thế này sau này không khéo đến lượt mình tiêu đồi .. vì mình cũng chỉ có thêm chứ bảo bớt thì ... ko được
    ghen đi nhưng ghen nhẹ nhàng và ráo riết vào... thế các ông mới sợ vì thực ra đúng là có cái quoái gì đâu nhưng mà ko động tĩnh gì là được đà lấn tới đấy, hoặc là " tâm hồn đi hoang " tẹo thôi cũng chả chết ai vì vẫn yêu vợ lắm mà hê hê hê hê chúc bà chị quuản lý chồng tốt nhá
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ giờ có thánh bảo chị ấy đừng ghen nữa chắc chị ấy cũng chẳng nghe đâu.
    Cho nên theo em thôi thì chị cứ ghen đi, ghen đi để biết mình còn yêu chồng, mình còn lo đến gia đình. Ghen một thời gian, chán rồi sẽ ko ghen nữa đâu. Lúc đó chưa biết chừng chồng chị lại ghen lại với chị đấy. Với lại, chồng chị fải thế nào thì người ta mới thích, chứ con gái bây giờ cũng kén ác lắm.
    Chị cứ cho anh ấy thoải mái đi, thử cho đi xem đi được đến đâu. Đàn ông họ có đi lung tung, nhưng trong thâm tâm gia đình vẫn là nơi ko có gì có thể đánh đổi được... Chỉ có phụ nữ, một khi đã bước chân đi là ko còn gì để níu kéo nữa. Chị có thấy thế ko?
    Mà ko hiểu sao dạo này lắm topic ghen tuông thế nhỉ, toàn là của các chị có chồng , người yêu đi làm, ko ghen với cô thư kí, đối tác, đồng nghiệp thì lại ghen với người yêu cũ. Các anh giai dạo này tệ đến thế sao?
  5. EmbeOmyeu

    EmbeOmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang ở trong tâm trạng hết sức khó chịu vì ghen tuông, vào đây đọc bài của chị methuongcon thấy thông cảm khủng khiếp.
    Mình và bạn trai mình cũng người Bắc kẻ Nam. Mình thì rất khó tính, kĩ lưỡng, bạn mình thì hơi vô tâm và tuy gia trưởng nhưng lại không để ý mấy thứ nhỏ nhặt lắm.
    Anh đang làm việc tại 1 công ty tư nhân. Trước đây khoảng 2 tháng lúc 12 h đêm mình thấy anh nhận 1 cú điện thoại của phụ nữ. Mình hỏi ai, anh nói là vợ của anh bạn làm cùng, hỏi về chồng. Đến hôm Noel chúng mình đi ăn cùng công ty anh, mình gặp chị đó, lớn hơn bọn mình cỡ chục tuổi nhưng khá đẹp và có vẻ rất dạn dĩ, rất thân mật với hầu hết nam nhân viên của công ty. Chị đó nhìn mình rất dò xét, lúc bạn mình đưa mình về trước, chị đó chạy theo hỏi bạn mình có quay lại không. Thực sự lúc đó mình cảm thấy hơi khó chịu rồi.
    Nhưng cho tới hôm qua thì đúng là cực kì khó chịu.
    Hôm qua mình cũng tới ăn cùng công ty anh. Anh đang ốm, rất mệt nên mình nói anh để mình tự đi qua, anh không cần đến đón mình. Lúc mình tới, cùng anh đứng ở cổng thì nhìn thấy chị đó đi cùng một cậu trong cty ra, leo lên xe và vịn eo cậu ta. Mình thấy hơi buồn cười, định lát về hỏi anh là Có bao giờ anh đi cùng chị đó không? Nhưng chưa kịp hỏi thì 1 lát sau, chị đó về, ngồi cùng mình, nói chuyện xã giao một vài câu rồi đi ra chỗ bàn bạn mình ngồi, vịn vai rất thân mật. Sau đó chị ta đi ra chỗ mình nói: Em ngồi chơi nhé, S chở chị về. Mình chưa kịp hiểu chuyện gì cả thì thấy bạn mình cầm chìa khoá xe và đi theo chị ta.
    Các bạn có biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào không? Giống như bị giỡn mặt vậy. Mình nóng bừng trong người, chỉ muốn chạy ra gọi taxi về ngay, nhưng sợ mọi người ở cty biết nên mình cố ngồi lại, cười nói vui vẻ để mọi người đỡ nhận thấy.
    Sau đó anh quay lại, nhìn thấy mặt mình là hiểu ngay là có chuyện, giải thích là chị đó nhờ anh chở về, chuyện nhỏ như vậy thôi, anh ko từ chối được vậy mà mình cũng khó chịu.
    Mình thì điên cả người. Thứ nhất: anh đang mệt như vậy mà cả nể, đi cũng không buồn nói một tiếng nào với mình, thứ 2: người đàn bà đó không biết cách cư xử hay là có ý đồ gì, khi bạn gái anh và chồng chị ta ngồi đó mà làm như vậy?
    Lúc mình nói chuyện với anh, dù rất nhỏ nhưng có vẻ chồng chị ta cũng chú ý. Anh nói là lần sau anh sẽ để ý hơn tới chuyện cư xử, mình cũng ko hề nghi ngờ anh có tình ý gì hay không yêu mình. Nhưng thái độ của chị đó làm cho mình cảm thấy bị xúc phạm. Bây giờ mặc dù ở ngoài mặt mình đã vui vẻ, nhưng trong lòng mình cảm thấy rất bực bội, khó chịu. Anh sẽ còn gặp bà chị đó mỗi ngày nữa, mà với cái kiểu cư xử của chị ta như vậy, mình thấy không thể vui vẻ được.
    Mình phải làm gì bây giờ?
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    to methuongcon: bác ơi lạt mềm buộc chặt
  7. methuongcon

    methuongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  8. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Quả thật em thấy khâm phục chị vì chị có thể qua cái cử chỉ này của anh nhà chị mà vẫn thấy được là anh nhà chị yêu chị quá đỗi. Em thì em chỉ thấy là anh ấy hoàn toàn ko coi chị ra cái gì hết, hoàn toàn ko tôn trọng chị. Thay vì giải quyết vấn đề cãi nhau giữa hai vợ chồng mà anh ta là người có lỗi anh ta lại càng lún sâu vào hơn. Em nghĩ anh nhà chị có đủ trưởng thành để hiểu cái hành động ấy làm đau đớn người vợ của mình như thế nào. Vì đối với người vợ, điều quan trọng nhất là sự chung thủy của chồng mình. Anh này có can đảm phạm lỗi, nhưng ko có khả năng chịu trả giá. Mà vợ anh chỉ mới nói một câu...... Đúng là ăn bánh lại ko chịu trả tiền. Có gan sung sướng tình cảm với các em gái thì cũng có gan chịu nghe vợ mắng khi bị phát hiện chứ nhỉ?
  9. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn xong mình thấy choáng váng .
    Bạn ghen là đúng và bạn có quyền.
    Một người vợ, đọc thấy chồng mình viết cho người phụ nữ khác với hai tiếng gọi "em yêu !", mà không cảm thấy chồng mình có vấn đề, không cảm thấy ghen tuông bất hạnh thì quá lạ.
    Một người chồng, sau khi hành động không phải như vậy với vợ, lại có thể tuôn ra câu : "Anh chưa tha lỗi cho em !" thì thật là không có trách nhiệm.
    Ở đây, theo cảm nhận của mình sau những gì bạn kể, hy vọng việc thư từ trao đổi của chồng bạn với người kia chỉ là một "hội chứng" của thời @, khi mà chít chát, đong đưa, "à ơi"... có lẽ nghiễm nhiên trở thành một thói quen giống như tạt vào quán café uống một tách vào giờ nghỉ trưa ấy, người viết cho mình thì mình trả lời, một cách ngẫu nhiên vậy thôi, và đàn ông coi đó là chuyện bình thường và dù họ có "à ơi" với ai đó thì họ cũng vẫn cảm thấy mình vô tội, vì suy cho cùng, họ có ngủ với người ta đâu mà bị coi là phản bội lại vợ.
    Theo mình, sau khi hai vợ chồng đã nói chuyện, đã cảm thông, đã thống nhất mọi lẽ mà chàng vẫn tiếp tục kiểu cư xử như thế thì có lẽ bạn đã chọn lầm người. Bởi vì sống mà cứ phải nâng vực tình yêu một mình thì mệt mỏi và bất hạnh lắm.
  10. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    em cũng xin kể chuyện của em để mong nhận được những lời khuyên bổ ích của các anh chị .
    em và anh ấy yêu nhau đã gần 3 năm, trong thời gian đó bọn em gặp khá nhiều sóng gió và đã cùng nhau vượt qua. Anh ấy là người khá đẹp và tính cách cũng rất tốt, chỉ có điều em thấy hơi yếu đuối về tình cảm. Bọn em đã dự định đến tết này sẽ đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới nhỏ do cả 2 chưa có điều kiện nhiều về kinh tế. Anh ấy hiện giờ đang làm việc ở trong Nam còn em thì đi du học nước ngoài. Bọn em thường chỉ liên lạc với nhau bằng chát và mail, nếu có gọi điện thì thường em chủ động phonecho anh vì em biết anh đi làm thu nhập ko cao hơn nữa lại sống 1 mình nên nhiều điều cần lo lắng.
    Dạo gần đây 2 đứa có nhiều chuyện buồn, nhất là về phía em, bố mất nên em thấy rất hẫng hụt, đau khổ, vì ở xa nên em ko muốn anh lo lắng, em chỉ báo tin và rút vào im lặng. Hơn 2 tuần anh ấy ko hề gọi điện cho em lần nào, lên mạng cũng chỉ nhận được 1 vài dòng tin nhắn hỏi thăm. Dù ko yếu đuối nhưng em cũng cảm thấy rất buồn.
    Quãng thời gian đó anh gần như bỏ mặc em 1 mình, em mơ hồ nhận thấy hình như anh ấy có người khác nhưng vì ko có điều gì chắc chắn nên em tự cho mình là nghĩ quá nhiều, nghi ngờ cả tình yêu của anh. Hôm qua là năm mới, em gọi điện về chúc mừng anh ấy, nghe máy là giọng 1 cô gái, cô ấy bảo em rằng lúc khác điện vì anh ấy đang có việc bận. Em thực sự rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ có điều đó cả, sau đó em gác máy gọi điện về chúc tết bố mẹ anh ấy.
    1 lát sau gọi lại vẫn là cô gái đó nghe máy, em xin phép muốn được nói chuyện với anh ấy thì cô ấy nói rằng anh ấy ko muốn nói chuyện với em, em nhất định đòi gặp anh ấy, thực sự lúc đó em chỉ lo anh ấy bị tai nạn hoặc ốm đau gì đó vì trước đó anh kể với em anh rửa bát bị đứt gân tay phải khâu đến mấy mũi.
    em nghe thấy cô ấy nói trong đt: " anh nói ko muốn nghe máy, anh thề đi, thề đi..." rồi " anh chọn em hay cô ấy, anh nói đi, sao anh ko dám nói à? anh hèn thế...".Rồi anh ấy nghe đt và bảo em ko có vấn đề gì cả, anh ấy sẽ nói chuyện với em sau, cúp máy...
    em biết có điều gì đó ko ổn và muốn biết rõ mọi chuyện nên gọi lại lần nữa, cô gái đó nghe máy và nói luôn rằng cô ấy là bạn gái của anh đã được hơn 3 tháng nay, em hỏi cô ấy có biết gì về em ko, có biết anh ấy đã có bạn gái ko? cô ấy bảo lúc đầu thì ko, cô ấy hỏi nhưng anh ko nói, sau này cô ấy mới phát hiện ra vì thế hôm nay gặp nhau đây là để nói rõ mọi chuyện

Chia sẻ trang này