1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải ghen như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi methuongcon, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cô ấy nói rằng cô ấy từ Bắc vào Nam đi học và quen anh, 2 người tuy chưa có nhiều kỉ niệm nhưng cũng rất yêu nhau, vì anh ấy cần tình cảm do khoảng cách mà em ko mang lại cho anh ấy được.cô ấy nói chỉ cần anh ấy dứt khoát nói yêu ai thi cô ấy sẽ rút lui hoặc tiến tới. Em cảm thấy thực sự choáng váng. Khi anh ấy nghe điện, em hỏi mọi chuyện này là thế nào, anh có yêu cô ấy ko? nếu cần em sẽ bay về để giải quyết mọi việc cho rõ ràng. Anh ấy chỉ nói đi nói lại rằng " mình làm theo kế hoạch đã bàn lúc trước" ...rồi em nghe thấy tiếng cô ấy la hét, tiếng cô ấy hát, tiếng 2 người giằng co nhau...em hỏi xin cô ấy số điện và địa chỉ để nếu cần thì liên lạc và làm mọi việc sáng tỏ nhưng cô ấy ko cho và nói mọi việc của 2 người hết rồi.
    Khoảng 1tiếng sau anh đưa cô ấy về rồi lên mạng gặp em, anh giải thích rằng giữa anh và cô ấy ko có gì cả. Cô bé đó từ bắc vào đi học, anh thì đang làm ăn với gia đình cô bé đó và họ nhờ anh nói chuyện và đưa cô bé đi chơi cho đỡ buồn. anh nói làm ăn ko thành, anh đang nợ họ 1 số tiền lớn, họ đã cắt tay anh vì chưa giải quyết hết nợ nần với họ. Biết cô bé đó có cảm tình với mình, muốn dừng lại nhưng còn vướng mắc với gđ đó nên anh chưa nói rõ ràng được.
    Khi mọi việc diễn ra có người nhà của cô bé ở đó, anh ko tiện nói chuyện với em nên từ chối trả lời và nói chuyện lạnh lùng như thế. Anh nói rằng vì bố vừa mất anh ko muốn em lo lắng nên đã giấu em chuyện làm ăn, anh khẳng định giữa anh và cô bé đó ko có gì cả, mọi việc nhờ em gọi điện về nên giải quyết xong rồi.Việc anh nhắc em về kế hoạch như đã bàn là muốn nhắc đến dự định đăng kí kết hôn của 2 đứa.
    Em cảm thấy rất buồn, em vẫn rất yêu anh ấy. Em ko có nhiều tiền nhưng em sẵn sàng giúp anh ấy để giải quyết nợ nần. Anh nói rất cần em lúc này, em cũng biết mình ko thể bỏ anh ấy nếu anh ấy thực sự gặp khó khăn, nhưng ở sâu trong em mọi thứ dường như đã đổ vỡ. em rất mong mọi người những anh chị đã trưởng thành trong cuộc sống, có kinh nghiệm trong các vần đề gia đình hãy cho em lời khuyên.
    Chúc các anh chị năm mới hạnh phúc...
  2. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà thấy giật mình, không biết có phải vợ mình post bài lên đây hay ko nữa. Tôi là đàn ông đúng trong tình huống này đây. Tôi có thể nói một điều thôi, là từ khi vợ tôi có thêm bạn đồng nghiệp và thường đi chơi với họ( tất nhiên trong sáng và ko làm gì có lỗi với tôi cả) là lúc đó đầu óc và tâm trí tôi lại dồn vào hết vợ tôi, ko còn nghĩ đến ai khác cả. Cho nên, đừng để người đàn ông có cảm giác sở hữu hoàn toàn người đàn bà, hãy để cho họ phải nghĩ về mình thật nhiều thì chắc chắn sẽ ko xảy ra tình trạng trên đây. Cái tính ích kỷ, độc chiếm và gia trưởng là căn bệnh cố hữu của đàn ông chúng tôi, dù mình có lăn tăn đến đâu nhưng bao giờ chả muốn các mẹ phải thật nghiêm túc và đoan chính. vậy hãy thử làm cho họ nghĩ về người vợ nhiều hơn đi, hãy cho anh ta biết là bạn rất yêu anh ta nhưng bên cạnh anh ta còn có những người bạn khác nữa, tất nhiên phải có giới hạn và ko được làm gì có lỗi với chồng cả, tôi tin chồng bạn sẽ yêu bạn hơn đấy. Chúc thành công.
  3. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    To Lamieux, thân mến.
    Em ơi, đàn ông nếu em bắt gặp họ trên giường với người đàn bà khác họ vẫn có cách chống chế, ngụy biện thôi em. Cần gì phải xin ai lời khuyên, em nên từ bỏ anh ta đi và tự nhủ với lòng mình là mục tiêu của mình là phải học thật tốt để ko phụ lòng mọi người. Em phải hiểu ngoài anh ta ra, bên cạnh em còn có gia đình thân thương nữa, và anh ta ko phải là duy nhất. Đàn ông mà vì chuyện làm ăn bắt buộc phải như vậy thì có đủ tư cách để em yêu anh ta ko. Cẩn thận cả về vấn đề tiền bạc đấy nhé, vì anh ta đã trượt quá dài về nhân cách rồi. Tốt nhất say good bye. Còn nhiều người đàn ông phía trước để cho em lựa chọn lắm. Chúc em vượt qua được khó khăn và học thật tốt.
  4. Shrek_coi

    Shrek_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác này fun nhỉ, chuyện chưa rõ ràng mà toàn khuyên người ta chia tay .
    Tớ thì tớ nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ với bạn gái ở trên là học cho ngon đã. Biến đau thương thành hành động cách mạng. Bởi vì học tốt ko chỉ là vì tương lai bạn mà còn là cách đền đáp bố mẹ. Tớ nghĩ bố bạn chắc sẽ rất vui nếu bạn làm được điều đó.
    Chuyện riêng của bạn thì tớ nghĩ quan trọng nhất là phải có đủ thông tin trước khi quyết định. Nhưng vì bạn ở xa nên bỏ qua vụ thu thâp thông tin vào giờ đi. Tạm thời cứ tin anh chàng kia đã, an ủi động viên hắn vv và vv đồng thời đó cũng là cách cho bạn hồi tâm lại.
    Khi nào về VN hoặc có điều kiện thì tìm hiểu cho kỹ càng, sau đó ra quyết định. Khi đó thì dù bỏ hay tiếp tục chắc bạn sẽ ko bao giờ hối hận.
  5. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng chẳng muốn nói ra nói vào, người trong cuộc sẽ rối lên. Nhưng "Học cho ngon", "an ủi động viên"... toàn những "giải pháp dài hạn". Bây giờ vấn đề trước mắt là: có kết hôn và giúp đỡ tài chính hay không, nên câu trả lời chỉ có thể là có hay không thôi. Vì vậy LaMieux. cần tìm hiểu rõ ràng sự thật. Tôi thấy lời RDNgan rất có lý nhưng đã là người đã cùng mình định tiến tới kết hôn, không thể chỉ qua vài cuộc điện thoại và chat để đi tới kết luận được.
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Í kiến í cò 1 tí. Nói riêng, có một số thằng đàn ông (kém bản lĩnh) phải ghen thì nó mới trắng mắt ra được. Còn một số khác bản lĩnh cao cường ( như tớ) thì mọi ghen tuông đều vô ích. Đàn ông có cái tự trọng của họ , đừng để họ mất tự trọng. Ghen tuông không phải là vũ khí mạnh của đàn bà. Trong cuộc sống vợ chồng sẽ còn nhiều chông gai sóng gió. Có vượt được qua hay không phải do sự bản lĩnh của người đàn ông và sự khéo léo của người đàn bà. Vợ chồng sống với nhau không chỉ bằng cái tình mà còn cả bằng cái nghĩa. Nhiều khi phải biết thua một trận đánh để thắng cả cuộc chiến. Góp í thế thôi. Xin hết ạ .
  7. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    mình không thể hiểu nổi những người phụ nữ yêu thương, chung thuỷ với chồng đến như vậy, nhưng người đàn ông lại không cảm thấy thoả mãn ư ? Tự hỏi những người đàn ông bị vợ cắm vài ba cái sừng thì họ ao ước nhất điều gì nhỉ ??
    một mai này, giả sữ con cái 2 người đã lớn, mà niềm say mê đi tung tăng của ông chồng vẫn còn ... vợ bé, vợ nhỏ lung tung thật sự ... đến lúc ấy sự việc rồi sẽ ra sao ? Người đàn ông đào hoa, đến lúc già vẫn còn đào hoa - người đàn ông chung thuỷ, đến lúc già bỗng đột nhiên có vợ bé ... chuyện khó biết trước được ....
    Chỉ có điều, không hiểu người đàn ông nghĩ gì nhỉ ? một mai này, với tuổi già, họ sống vì ai với ai ? từ 60 tuổi đến lúc nằm trong hòm là cả một khoảng thời gian gần 20 năm .... họ nghĩ họ sẽ được sống trong cảnh con cháu ngoan vui vẻ ư ? hay là .... chết trong cô quạnh ..bệnh tật không ai thương xót ? gieo cái gì thì gặt cái ấy .... mình bắt đầu tin vào điều này ...
    chị methuongcon@ à,chị cần có thời gian bày tỏ nỗi lòng của chị đến anh ấy để anh ấy thông cảm và hiểu những gì chị đang phải trải qua vì 2 người đã là vợ chồng. Em nghĩ, nếu như anh ấy thực sự yêu chị,,, anh ấy sẽ hiểu ra ... trong tình trạng này,, gặp em thì cũng khó có thể bình tĩnh được như chị ... Chị nhớ chăm sóc dung nhan mình nhiều hơn,,, nhớ vui vẻ đi chơi nhiều hơn ( như lời các anh trên đã nói !) - em nghĩ tốt nhất là đi shopping chị nhỉ ?
    à, chị nghĩ thử,, trong tình trạng xấu nhất xảy ra thì chị sẽ làm gì nhỉ ? nếu dự phòng đầy đủ tất cả trường hợp sẽ xảy ra thì chị sẽ có khả năng chống chịu được hoàn cảnh - và tự chủ được tình thế ....
  8. le_my_ngoc1985

    le_my_ngoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác, thế tức là bác khuyên chị em không nên ghen ? hay là ghen có chừng mực? Và thế nào là khéo léo của người đàn bà? Nếu ông chồng nào cũng mẫu mực như bác thì các chị vợ thật sung sướng chẳng phải lo lắng gì, đằng này ...Em tuy chưa đến tuổi lập gia đình nhưng cũng rất quan tâm đến các vấn đề này. Bác giải thích cho em rõ nhé. "Nhiều khi phải biết thua một trận đánh để thắng cả cuộc chiến." nghĩa là lùi 1 bước để tiến 3 bước đấy hả bác? Thế thì phải làm cách nào ạ?
    Được le_my_ngoc1985 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 03/01/2005
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ thật chênh vênh ! Bạn hãy xem lại tình cảm của anh ta dành cho bạn. Xa mặt nói thế nào không được. Nếu thật sự anh ta gặp khó khăn trong làm ăn như anh ta nói trong điện thoại thì nhất thiết anh ta đã email đến bạn để chia sẽ với bạn về điều này trước khi sư việc vỡ lỡ khi bạn gọi điện về. Còn đằng này lại không, không thể nói là vì sợ bạn buồn thêm nên chưa kịp nói, đó là sự lừa dối và linh tính của bạn là đúng. Hãy tự mình đứng lên, thà đau một lần và rồi qua đi chứ không nên tiếp tục những ngày tháng vừa qua sông trong lo âu và buồn bã. Chúc bạn có nhiều nghị lực để vượt qua va học tốt
  10. methuongcon

    methuongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn clicclac, miss_rang_khenh, RungDaiNgan và fly_tomoon nhiều lắm vì đã hiểu và thông cảm cho tôi. Đúng là tôi đã cảm thấy rất đau khổ. Tôi đã từng gọi điện thoại đến công ty thám tử hỏi giá cả, định nhờ họ điều tra (lúc đó là với cô đối tác) cho ra ngô ra khoai nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy lợi bất cập hại. Thứ nhất, lỡ anh ấy phát hiện ra thì đây quả là sự xúc phạm quá lớn đến anh ấy, nhất là nếu sự thật không đúng như nghi ngờ. Thứ hai, lỡ bên phía công ty thám tử sử dụng những thông tin điều tra được để gây khó khăn cho công việc và cuộc sống của anh ấy thì sao? Và hơn tất cả, là tôi vẫn còn hy vọng vào cái điều tốt đẹp nhất là: anh ấy vẫn chung thủy với tôi. Tôi sợ sự thật sẽ làm tôi sụp đổ. Kỳ thực anh ấy vẫn yêu thương vợ con kia mà.
    Tôi cũng đang rất bối rối về việc xem lén tin nhắn và email của chồng. Tôi đã từng quyết tâm chẳng tò mò mấy cái đó làm gì, cần phải tôn trọng chồng, và tôi đã làm được điều đó gần 4 năm cho đến khi xảy ra những hiện tượng mà tôi cho là bất thường. Quả nhiên là tôi đã phát hiện ra được nhiều điều ?omới mẻ?. Kể từ đó, tôi đã không cưỡng lại được cái mong muốn lục lọi những thông tin cá nhân của chồng. Tôi biết làm thế là không tôn trọng chồng, và có thể khiến anh ấy cảm thấy bị xúc phạm vì ruột gan phèo phổi, những điều thầm kín bị phơi bày ra hết. Nhưng gìơ đây tôi như người bị thương, lòng tin của tôi đối với chồng không còn nữa, và tôi làm việc đó như một bản năng sinh tồn vậy. Nhưng tôi sợ nếu tôi ghen mà lại đưa ra chứng cứ là những cái mà tôi coi lén được thì anh ấy có thể sẽ ghét tôi, xem tôi là một kẻ nguy hiểm, và sẽ đề phòng tôi tối đa. Ôi, tóm lại là tôi chẳng biết phải ghen làm sao n ữa.
    To fly_tomoon: Trong một tình huống khác mà chị không kể ra ở topic này, chị cũng đã phải ngồi nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra thì chị sẽ phải làm gì, nuôi con như thế nào? Chị nghĩ nếu như anh ấy không còn yêu mình nữa thì mình cũng không nên níu kéo làm gì. Chính vì thế chị mới phát biểu rằng ?osẵn sàng set free cho anh? và bị anh ấy giận ngược lại như đã kể ở đầu topic đấy. Anh ấy cho rằng chị có vẻ như không cần anh ấy, thay vì phải níu kéo gia đình thì lại sẵn sàng cho việc tan vỡ.

Chia sẻ trang này