1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải ghen như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi methuongcon, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. methuongcon

    methuongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To lamieux:
    Cuộc đời là thế đấy em ạ. Chúng ta cứ phải đối mặt hết khó khăn này đến khó khăn khác, nhưng có như vậy chúng ta mới biết được giá trị của hạnh phúc. Trong trường hợp của em hiện nay, chị nghĩ có lẽ người yêu em đang ở trong một tình thế rất khó khăn và bế tắc. Vậy theo chị trước hết em nên hỏi han những người thân quen của anh ấy để biết thêm thông tin, xem có giúp gì được anh ấy không. Chị cũng đồng ý với starom là em cứ tạm gác chuyện tình yêu của hai người lại đã, chờ cho mọi việc rõ ràng hơn rồi hãy quyết định, còn bây giờ em hãy chứng tỏ là bạn tốt của anh ấy, là người không bỏ rơi anh ấy trong những thời điểm khó khăn của cuộc đời.
    To fly_tomon và các bác giai:
    Các bác giai ơi, hôm nay vào cơ quan mới thoải mái ngồi đọc kỹ lại feedback của các bác (mấy hôm nghỉ lễ ở nhà cứ thậm thà thậm thụt sợ bố cháu thấy), tôi mới rút ra được các kết luận sau:
    1. Đàn ông hiếm ai mà không thích ?olăn tăn?
    2. ?oLăn tăn? chưa phải là nguy hiểm
    3. ?oLăn tăn? sẽ có thể trở nên nguy hiểm nếu ta đánh trực diện
    4. ?oLăn tăn? sẽ có thể bị triệt tiêu nếu ta dùng một đối lực ?olăn tăn? tác động ngược lại.
    Cái này không phải là tôi chưa bao giờ nghiệm ra, nhưng lần này có các bác đứng xung quanh tiền hô hậu ủng, chắc tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Vậy tôi tiến hành các bác nhé, có gì hú các bác một tiếng các bác lại lên ủng hộ tinh thần tôi nhé.
  2. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    To lamieux:
    Sẽ thật không phải khi ai đó khuyên bạn chia tay anh ấy vào lúc này vì như thế chẳng khác nào bạn bỏ rơi anh ấy trong lúc (bạn biết ) anh ấy hoạn nạn. Hơn nữa bạn đã nói rằng bạn gắn bó với anh ấy không chỉ là tình yêu mà còn là tình nghĩa nữa.
    Mình đồng ý với những gì chị methuongcon nói trên đây với bạn. Mình chỉ bổ sung thêm chút ý kiến nữa thôi. Sau những gì xảy ra, anh ấy ít nhiều đã làm mất niềm tin nơi bạn và ít nhiều đã gây tổn thương cho bạn rồi. Giúp đỡ thì vẫn giúp đỡ nhưng lúc này bạn cũng nên nhìn nhận lại bản thân mình. Bạn nghĩ xem mình là người như thế nào và trong cuộc sống gia đình thì mình cần một người chồng như thế nào? Nếu bạn yếu đuối và cần sự chở che, thì rõ ràng anh chàng của bạn sẽ không làm được điều đó (mình căn cứ và những cách cư xử của anh ta qua lời kể của bạn). Còn nếu bạn mạnh mẽ và giỏi quán xuyến, có khả năng điều khiển được gia đình, được anh ấy một cách không mệt mỏi suốt cả cuộc đời thì tiếp tục. Sau khi đã suy nghĩ được mọi chuyện thông suốt thì hãy hành động. Bởi vì, theo mình bạn giúp anh ấy vì nghĩa còn lại giữa 2 người sẽ khác với cách bạn giúp anh ấy vì tình yêu của 2 người. Tốt nhất là bạn nên suy nghĩ kỹ để minh bạch chuyện đó.
  3. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @ chi methuongcon: chị à, đọc những dòng nhắn của chị em thấy mình rõ ràng hơn trong con đường phía trước. Em ko bỏ mặc anh ấy lúc này đâu, em đang thu xếp để về sớm nhất cùng giải quyết. Với những lời góp ý chân thành của mọi người ở đây chị đã tìm ra giải pháp cho mình và bảo vệ hạnh phúc gia đình chưa chị?
    @vynguyenthuy: cảm ơn bạn nhé. bạn nói đúng lắm, mình đang nghĩ rất nhiều về điều mà bạn đã nhắc đến, anh ấy ko thuộc tuýp đàn ông mạnh mẽ, mình tuy khá vững vàng nhưng chưa đủ mạnh để có thể chống đỡ với tất cả. sau việc này tớ lại càng nhận ra điều đó rõ ràng hơn.
    thanks mọi người đã đọc và cho lời khuyên bổ ích. ko biết đến bao giờ mình vượt qua được giai đoạn này nhìn lại để rút ra bài học cho mình và có ai đó vướng phải khó khăn như mình, mình sẽ lấy kinh nghiệm và khuyên ngược lại. hi vọng đừng ai có nỗi buồn giống mình...
  4. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    gửi chị methuongcon: hì, em đọc được bài này cũng vui vui,, "Tâm Sự Của Người Ghen" cũng ở trên box HPGĐ này.
    http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/452479.ttvn
    Phải thú thật khi post bài trong topic của chị nhiều là một phần vì em cũng rất ghen ngay cả khi chàng bồ của em nhìn vào 1 cô gái nào xinh xinh nào đó ... nên em phải tự tổng hợp các thông tin nhằm học hỏi kinh nghiệm của các đàn chị ... mình phải yêu bản thân mình trước,,, thật đảm đang, xinh xắn thì dù mình đang có bồ (hay có chồng) thì nhiều chàng vẫn ngắm nghía mình ... để dành sẵn cả đó ... đâu sẽ lại ổn thoả cả ... hì...
    gửi lamieux:
    có người có câu thơ này:
    "em ở xa, mà người ta thật gần
    trời thì lạnh, mà lòng anh yếu đuối..."
    nếu chuyện thực sự như lời anh ấy kể, rõ là anh ấy đáng thương ? theo góc nhìn của anh ấy, bị dồn đến mức phải đi lấy lòng 1 cô gái mình không yêu (!)... bạn ******* điện thoại từ nước ngoài về, bị người ta bắt gặp, cũng phải thề là không được nói chuyện ... ?!!
    theo góc nhìn của mình, trước tiên, anh ấy không bộc lộ rõ ràng là có người yêu rồi nên gia đình người ta nhờ anh ấy chăm sóc giùm và dẫn cô bé đi chơi (cho phép anh ấy quen cô bé) nên anh ấy dẫn đi chơi 1 thời gian và làm bồ cô bé.
    anh ấy có nợ người ta món tiền - người ta chặt tay anh ấy. gia đình họ xã hội đen quá !! Hiện tại, anh ấy phải quen cô bé để người ta đừng làm dữ hơn (cô bé ấy có ơn đối với anh ấy ? )
    theo ý anh ấy dĩ nhiên là sẽ không quen với cô gái có gia đình như vậy... Một mặt, nói rằng anh bị ép uổng mới phải làm như vậy, một mặt, nói rằng anh ấy đang thiếu tiền ... hừm ...
    mình sợ rằng nguồn tin của anh ấy đưa ra có thể bị nhiễu bởi chính kiến của anh ấy, do vậy, để hiểu rõ vấn đề bạn cần có đầy đủ mọi thông tin chính xác hơn từ phía nhiều người khác.
    (Đứng trước một quan tòa là một luật sư bào chữa... )
  5. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @ methuongcon: chị đã khoan dung với anh ấy quá rồi còn gì. Ai đời tức vợ mà bỏ đi chơi với bạn gái đến 12h00 đêm thì có mà lúc về thề thốt yêu đương đến thế nào đi nữa thì cũng khó mà tin được. Em chẳng dễ tha thứ như thế được đâu. Chị cứ dễ quá là lần sau anh ấy lại như thế nữa đấy. Được đằng chân lân đằng đầu mà. Vẫn biết rồi cũng phải tha thứ thôi nhưng cũng phải làm một cái gì đấy cho hắn nhớ mà lần sau chừa đi chứ chị.
    @vynguyenthuy: em đừng sợ lấy chồng vì đọc những gì ở đây nhé. Đơn giản là khi người ta buồn, có chuyện thì thích chia sẻ để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất nên em thường chỉ toàn thấy những chuyện phức tạp ở đây. Còn những khi 2 vợ chồng dzui dzẻ thì mấy ai vào đây mà gào tướng lên: "nhà tôi đang hạnh phúc lắm đây" đâu mà em biết được. Chắc chắn khi có chồng sẽ phải đối mặt với những tình huống phức tạp và đau đầu hơn khi yêu, nhưng bù lại cũng có những hạnh phúc mà nếu chỉ yêu mà chưa phải vợ chồng không thể có được.
  6. methuongcon

    methuongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Con ơi, hôm nay mẹ cảm thấy thương con quá đi mất. Mẹ cố gắng kềm chế không la con kể từ lúc con đi học về. Ngày nào cũng vậy, mẹ đi làm về con ra đón, mặt mày rạng rỡ. Nhìn con mừng mẹ mơi thấy hết được tình cảm mẹ con âu yếu yêu thương thật không một từ nào có thể tả nổi. Con hồn nhiên, nghịch ngợm, có lúc nói không nghe - điều đó hết sức bình thường đối với một đức trẻ chỉ mới hai tuổi rưỡi như con, mẹ đọc nhiều mẹ biết, và mẹ cũng biết cần phải làm thế nào, nhưng rốt cuộc mẹ lại không làm được. Bởi vì con ơi, mẹ không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi. Mẹ biết khi mẹ cáu bẳn với con, mẹ đã gieo cho con một mầm mống trở thành người cáu bẳn sau này; khi mẹ đánh con, mẹ sẽ khiến con cảm thấy bị làm nhục, hoặc sẽ khiến con nghĩ rằng mọi việc đều có thể giải quyết bằng bạo lực, vv và vv. Thế mà mẹ đã để cảm xúc lấn lướt lý trí, mẹ đã quát nạt con, thậm chí đánh con. Con ơi, con có hiểu cho mẹ không? Ngay tại những giây phút làm như vậy, mẹ vẫn biết mẹ sai, nhưng có một cái gì đó nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mẹ, mẹ không còn là mẹ nữa. Có bao nhiêu đứa trẻ trên đời này phải chịu những cảnh như tôi đã làm với con tôi?
    Hồi nãy từ nhà bà về, mẹ kéo con lên lầu để đánh răng đi ngủ. Con không chịu, mẹ giải thích: ?oĐánh răng đi ngủ sớm đi con để??, rồi mẹ bỏ lửng, một cảm giác chán chường khiến mẹ chẳng muốn mở miệng ra để nói nữa, mẹ vất mạnh tay con xuống và lẳng lặng đi lên lầu. Mẹ lại thấy mẹ sai, rồi lại nghẹn ngào vì thương con. Cuối cùng thì con cũng ngồi trước mặt mẹ, nhưng không chịu há miệng. Mẹ chỉ còn sức thì thào nhỏ nhẹ: ?oHá miệng ra đi con?. Con vẫn không há, còn mẹ thì gục xuống khóc vì bất lực. Mẹ không muốn la con nữa, mẹ đã sai nhiều quá rồi. Nhớ khi sinh con ra, mẹ đã ấp ủ biết bao dự định.Mẹ đọc rất nhiều sách về giáo dục trẻ em, và mẹ đã quyết tâm dạy con theo những tinh hoa giáo dục mà mẹ đã chắt lọc được. Rồi con ngày một lớn, ngày một khôn và khôn trước tuổi. Ai cũng vui mừng nghĩ rằng đứa bé này thật thông minh và nếu được dạy dỗ chu đáo thì sẽ thật tuyệt đây! Nhưng rồi cái quyết tâm của mẹ giờ đây cứ bị giày xéo bởi những uất ức, phẫn nộ, đau đớn, tổn thương ba con gây ra mà mẹ cứ cố kìm nén, để rồi những lúc căng quá thì chính con là người phải hứng chịu. Nếu cứ sống như thế này thì rồi con sẽ ra sao đây?
    Mẹ ôm con cố dỗ con ngủ. Con hỏi mẹ: ?oBa đi đâu mà lâu thế mẹ?? Mẹ chẳng trả lời chỉ ôm con khóc. Con ngây ngô bảo mẹ hư, khóc nhè xấu lắm, con sẽ mách cô giáo. Ôi con tôi, ước gì con đã lớn khôn để mẹ con mình cùng nhau tâm sự?
  7. alltheworse

    alltheworse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chì ơi, em thương chì, thương nhưfng ngươ?i phù nưf 'àf sẮng vì? chĂ?ng vì? con, vẶy mà?...
    Em thương cà? bà?n thĂn mì?nh khi 'òc nhưfng bà?i thà?o luẶn trong topic cù?a chì. Sao 'à?n Ăng sẮng nhĂfn tĂm thẮ khi biẮt ngươ?i vợ yĂu thương cù?a mì?nh 'ang chìu nhưfng gành nf̣ng tĂm lỳ 'Ắn vẶy, mà? vĂfn hĂ?n nhiĂn nòi "ChuyẶn thươ?ng thĂi mà?, cài chình là? chùng tĂi vĂfn trơ? vĂ? nhà? sau nhưfng cuẶc vui". NẮu thẮ, ngươ?i hò cĂ?n ko cĂ?n mang tĂn "VỢ", chì? cĂ?n mẶt ngươ?i biẮt trĂng nhà?, trĂng trè? con, nẮu cơm, dòn dèp, vì? nhưfng chia sè? và? vui thù trong cuẶc sẮng, hò cò thĂ? tì?m 'ược ơ? bẮt kỳ? 'Ău ngoà?i ngĂi nhà? cù?a hò.
    Em chưa lẮy chĂ?ng, và? cò lèf sf́p hẮt tuĂ?i 'Ă? lẮy chĂ?ng, nhưng nẮu lẮy vĂ? 'ược Ăng chĂ?ng vĂ tĂm và? tà?n nhĂfn như thẮ thì? thà? em ơ? vẶy, và? cùfng cò thĂ? sẮng vui. Cò?n con, hm, xin mẶt 'ứa vĂ? nuĂi.
  8. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chi methuongcon ơi, cứ tưởng là mọi chuyện của chị đã tốt đẹp rồi chứ. Sao bây giờ lại buồn thế này hả chị. Tình hình chị và anh ấy thế nào rồi. Trời lạnh thế này mà đọc những dòng của chị buồn không chịu nổi chị ơi. Đừng mắng bé con chị nhé mà cũng đừng khóc trước mặt bé không có bé lại buồn theo mẹ đấy. Sao anh ấy lại không nghĩ đến con nhỉ.
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi định mắng nó thì hãy nhớ trong đầu rằng nó là trẻ con vô tư, nó không có tội gì cả, không thể, không thể, không thể vì giận ba nó mà trút giận lên nó được
  10. youwillsee

    youwillsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Methuongcon ơi, hoàn cảnh của bạn làm mình vừa thương vừa buồn. Tại sao trên đời này lại có những người giống nhau đến thế ? Dù chi tiết có thể khác đôi chút , nhưng tôi biết mình đang đau nỗi đau giống nhau.Tôi giãi bày câu chuyện của mình cho bạn nghe với hy vọng có thể cùng nhau vượt qua.
    Tôi cũng có 1 ông chồng từng là bạn học, từng cùng nhau vượt qua nhiều thử thách khó khăn, từng có niềm tự hào ( ít nhất là bản thân tôi thấy như vậy ) về một tình yêu thật lý tưởng gồm cả sự thấu hiểu tuyệt đối của tình bạn tri kỷ . Và kết quả của tình yêu tri kỷ đã được thử thách đó là ... chồng tôi ngoại tình. Tôi đã choáng váng, hụt hẫng , đuối sức đến đờ đẫn . Đứa con mà tôi yêu thương hơn bản thân mình cũng trở nên mờ nhạt, tôi chỉ còn chăm sóc cháu theo bản năng . Qua cơn sốc , tôi sẵn sàng tha thứ cho chồng, hy vọng tình yêu đích thực của chúng tôi sẽ được cứu vãn , lại càng bền chặt hơn sau sóng gió. Nhưng cơn sóng thần thực sự ập đến là khi tôi biết được rằng chồng tôi chưa ( và không muốn ) vượt qua đam mê này. Chồng tôi khẳng định rằng yêu 2 mẹ con tôi , rất cần chúng tôi, nhưng đam mê kia là một phần của cuộc sống , không ảnh hưởng gì đến nhau ( ? ) . Chúng tôi đã tranh luận rất nhiều và cuối cùng tôi đau đớn nhận ra rằng chúng tôi khác nhau về quan điểm cốt lõi của tình yêu và hôn nhân : sự chung thủy và duy nhất.
    Đối mặt với vấn đề thật sự, tôi hoang mang và đau đớn vô cùng. Đầu óc quay cuồng với câu hỏi : tại sao mình lại nhận được kết quả như vậy khi trao cho người toàn yêu thương và hy sinh ? Mình phải làm sao sống được với cảm giác bị phản bội, bị đánh cắp niềm tin , tình yêu, mất đi niềm tự hào luôn là sức mạnh giúp mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tôi đã từng nghĩ đến việc đi gặp cô gái kia để kêu gọi lòng tự trọng đã ngủ quên ở 1 người có học để cô ấy tránh xa chồng tôi, tôi dã nghĩ đến việc yêu cầu chồng tôi dứt khoát chọn 1, đã nghĩ đến việc ly dị để thanh thản trong lòng ...
    Xin lỗi bạn , trong lúc bạn chẳng vui vẻ dễ chịu gì tôi lại dội xuống cho bạn hàng tràng tâm sự như thế này. Nhưng xin bạn kiên nhẫn thêm chút nữa.
    Cuối cùng tôi chấp nhận ...thỏa hiệp. Bởi vì , những phương án kia không khả thi. Bởi vì , điều cốt lõi là ở chồng tôi. Tôi đã không thuyết phục được anh bằng tình yêu và ân nghĩa thì hy vọng gì ở cô gái xa lạ kia . Bởi vì ngay cả nếu anh buộc phải chọn lựa ngay lập tức, anh có chọn tôi thì cuộc tình âm ỉ kia sẽ sẵn sàng bùng phát lại bất cứ lúc nào. Bởi vì , cũng như bạn, tôi yêu con vô cùng . Đứa con bé bỏng non nớt của tôi sẽ không thể nào hiểu nổi tại sao không được có bố trong đời sống hàng ngày . Sau bao nhiêu dằn vặt trăn trở , tôi đã phần nào tìm lại cho mình được sự thanh thản vì đã buộc được mình chấp nhận sự thật. Sự thật tôi là một người đàn bà bình thường đã không học được cách làm cho mình luôn đáng yêu ( đã cho con tình yêu của chồng bội thực ), đã không chọn đúng được người đàn ông chung thủy, bản lĩnh để trở thành một người đàn bà hạnh phúc . Vậy thì tôi không thể bắt con tôi trả giá cho những sai lầm của mình. Trời ơi, như bao bà mẹ khác, tôi thấy con mình tuyệt vời làm sao. Cháu đang sung sướng hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ , và chỉ buồn nhớ chút đỉnh trong những hôm ba phải "làm thêm". Tôi quyết định quên đi tình yêu của mình. Bằng lòng với mái gia đình mình đang giữ cho con. Chia sẻ với chồng như hai người bạn . Tôi dốc lòng lo lắng cho con, đăng ký đi học thêm, tham gia những hoạt động xã hội...Tôi đã thanh thản phần nào và không còn đau đớn mỗi khi thấy họ nhắn tin và gặp gỡ. Tuy trong lòng tôi trống trải hoang tàn như có sóng thần vừa đi qua nhưng tôi thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi bây giờ là nụ cười con trẻ, là thấy bé từng ngày lớn lên mạnh khỏe và tự tin.
    Bạn ơi, khi làm chủ được cảm xúc của mình, mình sẽ thấy tư tin hơn. Hãy tự nhủ rằng anh ta không thể làm tổn thương hơn được nữa. Anh ta đã từng có toàn quyền nắm giữ cảm xúc của mình , nhưng anh ta đã tự tước bỏ quyền hạn đó. Sự tự tin, bình tĩnh đó của mình đã làm chồng mình nao núng hơn tất cả mọi đau buồn , lý lẽ khác... Mình cũng không biết cuối cùng sẽ ra sao , cũng không định khuyên bạn chọn cùng đường với mình, chỉ muốn chia sẻ và được chia sẻ.
    Mong rằng bạn nhanh chóng tìm được niềm an ủi, niềm vui khi ở bên con. Mong mọi sự tốt lành đến với 2 mẹ con.

Chia sẻ trang này